“Anh và em không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng giờ thì đã có thể ra đi cùng lúc rồi em à”

Newben,
Chia sẻ

Hai con người đã trải qua gần 8 thập kỷ bên nhau, dù không cùng ngày sinh tháng đẻ, nhưng giờ thì đã có thể ra đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Bà Joyce Dodd (97 tuổi) và ông Frank Dodd (96 tuổi) sau 77 năm chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà cuối cùng đã có thể nắm tay nhau, cùng nhau trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời và qua đời cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ. Họ, hai con người đã trải qua gần 8 thập kỷ bên nhau, dù không cùng ngày sinh tháng đẻ, nhưng giờ thì đã có thể ra đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Cho đến phút cuối đời, ông bà vẫn không thể rời xa nhau.

Ông Frank và bà Joyce gặp nhau khi cả hai chỉ mới 14 tuổi, lúc đó bà Joyce làm phục vụ bàn còn ông Frank là một người làm vườn. Tình yêu chớm nở và khi ngày càng sâu đậm, cả hai kết hôn vào năm 1940. Suốt 77 năm chung sống, cả hai đã có 5 người con, 12 đứa cháu nội ngoại, 10 cháu cố và 2 chắt.

“Anh và em không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng giờ thì đã có thể ra đi cùng lúc rồi em à” - Ảnh 1.

Ông Frank và bà Joyce khi còn trẻ (Ảnh: KMG)

Thời gian trôi qua, cả hai về hưu nhưng ông Frank vẫn duy trì thói quen làm vườn bởi ông không muốn sức khỏe giảm sút. Nhưng rồi ông Frank phát hiện bị suy tim và phải nhập viện sau 5 tuần chữa trị tại nhà. Suốt thời gian ông Frank nắm viện, vợ ông, bà Joyce ngày nào cũng đến thăm nom, chăm sóc, cho đến một ngày, bà cũng ngã bệnh theo. Mỗi người được điều trị ở hai tầng khác nhau của Bệnh viện Darent Valley, Dartford, Kent.

Có lẽ cảm nhận được ngày bố mẹ gần đất xa trời đã cận kệ, con cái của ông bà không muốn ông bà phải mỗi người một nơi như thế. Họ đã đề nghị đội ngũ y bác sĩ để bố mẹ mình có thể nằm cạnh nhau trong những ngày cuối đời. Rất may mắn, các bác sĩ đã đồng ý và ông Frank đã được chuyển đến phòng bệnh của bà Joyce, hai chiếc giường được kê sát nhau.

Vậy là họ lại được cạnh nhau. Hai bàn tay thiếu hơi ấm của nhau đã nhiều ngày, giờ lại được nắm chặt, nâng niu và trân trọng. Điều kiện sức khỏe khiến ông bà chẳng còn có thể nói lời nào với nhau nữa. Tất cả những gì họ có thể làm giờ đây là nắm thật chặt tay nhau, cùng nhau trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

“Anh và em không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng giờ thì đã có thể ra đi cùng lúc rồi em à” - Ảnh 2.

Tất cả những gì họ có thể làm giờ đây là nắm thật chặt tay nhau, cùng nhau trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời (Ảnh: KMG)

4 giờ sáng ngày 8/4, chỉ vài ngày sau ngày kỷ niệm 77 năm ngày cưới, ông Frank đã trút hơi thở cuối cùng và đến 6 giờ chiều cùng ngày, bà Joyce cũng đã đi theo ông.

Bà Angela Bonell (75 tuổi), con gái của ông bà Dodd đã chia sẻ: “Bố mẹ tôi đã có 77 năm hạnh phúc bên nhau và trong những năm cuối đời, khi sức khỏe giảm sút, họ vẫn chăm sóc nhau và cùng nhau đi đến tận cùng của cuộc đời”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ