"Anh tôi vô số tội": Bộ phim Hàn khiến bạn "miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi"

Jen,
Chia sẻ

Cười trong lúc đang khóc nức nở, nghe tưởng rằng mâu thuẫn, nhưng "Anh tôi vô số tội" là bộ phim đem lại cho bạn cảm xúc "phi logic" như vậy!

Anh tôi vô số tội - My Annoying Brother mở đầu khiến khán giả nghĩ tới một bộ phim hài, và quả thật nó đã khiến người xem cười với đủ mọi sắc thái từ đầu đến cuối. Nhưng sau những nụ cười cũng có cả những giọt nước mắt, những lần mà khán giả cảm thấy trái tim mình vừa ấm áp lại vừa nhói đau.

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 1.

Teaser trailer phim "Anh tôi vô số tội"

Phim kể về Doo Sik (Jo Jung Suk), một gã vào tù vì tội danh lừa đảo. Một ngày, Doo Sik được ân xá để về chăm sóc cho cậu em trai cùng cha khác mẹ Doo Young (D.O). Doo Young vốn là một tuyển thủ Judo nổi danh nhưng một chấn thương trong lúc thi đấu đã khiến cho cậu vĩnh viễn mất đi thị lực.

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 3.

Jo Jung Suk trong vai anh trai Doo Sik

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 4.

D.O (EXO) trong vai em trai Doo Young

Anh em Doo Young, Doo Sik ở gần nhau như nước với lửa. Ban đầu, Doo Sik cũng chỉ định "mượn hoàn cảnh" của cậu em để lấy cớ được ra tù. Về phía Doo Young, việc mất đi thị lực khiến cậu trở thành một con người khép kín và trầm lặng. Doo Young ở trong nhà suốt nhiều ngày, khó chịu với người xung quanh, ghét ánh nắng, và tất nhiên, ghét luôn cả ông anh trai tù tội.

Ở với nhau như một điều bất đắc dĩ, thế nhưng trong khoảng thời gian ấy, những yêu thương vốn chôn chặt trong trong tim và những kỷ niệm ngọt ngào thuở ấu thơ lại ùa về, xen vào giữa cặp đôi khắc khẩu. Doo Sik bề ngoài vẫn "vỗ mặt" cậu em bằng những lời lẽ khó nghe nhưng tận trong thâm tâm, anh lại rất đỗi quan tâm và bảo vệ cho em trai mù lòa của mình, Doo Young ngoài mặt lạnh lùng, thậm chí chẳng thèm gọi Doo Sik lấy một tiếng "Anh", nhưng người ta bắt đầu nhìn thấy nụ cười trên môi cậu từ khi anh trai xuất hiện.

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 5.

Từ một chàng trai sống cuộc đời khép kín, ôm nỗi tổn thương của một người khuyết tật, Doo Young đã chịu mở lòng mình. Cậu đối xử dễ chịu hơn với người xung quanh, bắt đầu trở lại để tìm kiếm những niềm vui mới trong cuộc đời mà một thời tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng.

Thế nhưng đúng lúc người ta tưởng rằng anh em Doo Young - Doo Sik từ giờ sẽ mãi ở bên để chăm sóc, nương tựa vào nhau thì một biến cố không ngờ lại xảy đến... Biến cố ấy khiến cuộc đời họ không bao giờ như trước nữa, nhưng cũng khiến cho họ trở nên yêu thương và trân trọng nhau hơn bao giờ hết.

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 6.

Xuyên suốt chiều dài phim, Anh tôi vô số tội mang tới cho khán giả những tiếng cười với đủ mọi sắc thái. Tiếng cười đến từ những lần khắc khẩu của anh em Doo Young - Doo Sik. Tiếng cười vang lên trong suốt quá trình hai anh em trở nên thân thiết và cùng nhau trải qua những phi vụ "bá đạo" như đi tán gái trong bar, cùng đóng giả để "ăn vạ"...

Tiếng cười vẫn vang lên, lẫn trong những tiếng nức nở khi biến cố xảy đến với hai anh em. Có lẽ những khán giả chưa xem sẽ cảm thấy băn khoăn bởi ý nghĩ làm sao người ta lại có thể vừa cười vừa khóc được trước một câu chuyện đáng ra sẽ trở thành bi kịch đời người?

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 7.

Phim còn có sự tham gia của Park Shin Hye trong vai huấn luyện viên của Doo Young

Điểm tuyệt vời của bộ phim nằm ở chính cách thể hiện khiến người xem vừa cười vừa khóc ấy. Bởi có bi mà không có lụy, bởi đau đớn nhưng vẫn ấm áp và tươi sáng. Để có được thành công ấy, phải nhắc tới diễn xuất ấn tượng của cặp "anh em" Jo Jung Suk - Do Kyung Soo.

Nếu như Jo Jung Suk mang đến hình ảnh của một ông anh trai "bá đạo" trên từng cây số thì Do Kyung Soo lại khiến trái tim người xem phải thắt lại với hình ảnh một chàng trai trẻ rơi vào hố sâu tuyệt vọng trước số phận bi thảm của mình.

Ban đầu, Jo Jung Suk khiến khán giả chẳng ưa gì với cách hành xử của một gã vô trách nhiệm, thậm chí vô lương tâm, kẻ sẵn sàng bỏ đói em trai mình đến mức phải nhập viện cấp cứu. Ban đầu, Do Kyung Soo cũng khiến người xem thương cảm nhưng cũng khó chịu vì sau tất cả, cậu ta lại lựa chọn cách sống tồi tệ nhất thay vì vươn lên chiến thắng số phận.

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 8.

Ngay cả khi 2 nhân vật thay đổi, thì sự thay đổi cũng đến một cách từ từ chậm rãi và logic. Họ khiến khán giả từ không ưa hay khó chịu chuyển sang yêu từ lúc nào không hay. Người xem không biết mình đã yêu Doo Sik từ lúc nào, có phải từ cái lần anh ta đưa cậu em đi nhà tắm hơi và giúp cậu kỳ lưng hay không. Họ cũng chẳng rõ có phải mình đã yêu Doo Young từ cái lần cậu ta hợp tác với ông anh trai đi "ăn vạ"?... Mọi chuyện diễn tiến một cách tự nhiên như hơi thở. Và 2 diễn viên nam chính cứ thế chiếm trọn trái tim của khán giả bằng diễn xuất duyên dáng của mình.

Bên cạnh một Jo Jung Suk đã "có nghề", ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc đình đám EXO khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân quá "ngọt" vào vai chàng trai mù lòa Doo Young. Từ gương mặt vô cảm của một kẻ tuyệt vọng, cho tới nụ cười rạng rỡ của một chàng trai đang tìm lại cuộc đời... tất cả đều được chàng ca sĩ D.O diễn tả rất đỗi tự nhiên, chân thực.

Anh tôi vô số tội: Bộ phim Hàn khiến bạn miệng vẫn cười nhưng nước mắt tuôn rơi - Ảnh 9.

Người xem đã yêu họ nhiều như thế, thương họ nhiều như thế, nên khi biến cố xảy ra, tình cảm dồn nén thành nỗi đau, sự tiếc nuối. Nước mắt có thể rơi, nhưng làm sao lại không cười được trước các nhân vật đáng yêu đến thế? Hai anh em nhà ấy, dù hoàn cảnh có thế nào thì điều đầu tiên người này làm là nghĩ đến người kia, lo cho người kia, sống vì người kia. Dù anh đau nhưng anh sẽ cười vì em. Dù em buồn nhưng em sẽ cố gắng vì anh... Tình yêu, cho đến tận cùng chính là những hy sinh thầm lặng và đáng trân trọng như vậy.

Anh tôi vô số tội đã được khởi chiếu từ ngày 6/1/2016.

Chia sẻ