Ảnh thì đẹp rồi, ai ngờ hậu trường thực hiện lại "siêu bá đạo" thế này
Đúng thật là một khi đã có con mắt nghệ thuật thì chỉ một vệ cỏ bên đường cũng có thể làm nên phù hoa.
Vẫn biết là ngày nay con người đẹp hơn nhiều nhờ mỹ phẩm, quần áo, trang sức, phụ kiện… sành điệu, đắt tiền nhưng còn có một thứ công cụ khác biến không thành có, biến đen thành sáng và là trợ thủ đắc lực cho việc post ảnh lên Instagram, Facebook đó là photoshop. Những bức ảnh được chụp không cần quá cẩn thận ở ngoài hoàn toàn có thể chỉnh sửa cho mượt mà, sáng long lanh sau khi qua phần mềm này. Và đôi khi, trong những buổi chụp hình, những cảnh tượng hài hước nhất luôn luôn xảy ra.
Dưới đây là tổng hợp một số bức ảnh được "thần thánh hóa" qua bàn tay của nhiếp ảnh gia Gilmar Silva người Brazil và các anh thợ photoshop tài ba để cho ra sản phẩm đẹp không thốt nên lời.
Đầu tiên là siêu phẩm em bé đu dây nhé, nhìn vào cứ tưởng là người ta treo em bé lên nhưng không phải đâu. Bấy lâu các mẹ vẫn mê kiểu ảnh này, hóa ra hậu trường là đây.
Ánh nắng đẹp long lanh ngoài đời cũng không thể địch nổi với ánh sáng nhân tạo này đâu, nhìn bé như thiên thần vậy.
Đây là lý do vì sao cô gái không tạo dáng kiểu co chân lên và tận hưởng sự đung đưa của chiếc xích đu treo giữa không trung.
Thì ra các nàng hoa khôi cũng phải dùng đến thủ thuật này để có bức ảnh để đời đấy.
Nhìn cảnh bên ngoài cũng không có gì quá đặc biệt, mà sao lên ảnh lại như nữ thần bên con yêu thế nhỉ.
Tình yêu..., thật ra là tình yêu với photoshop có thể làm nên tất cả các bạn ạ.
Toàn bộ background phía sau đã bị xóa và thay vào đó là sự mơ màng đến diệu kỳ.
Nhìn thế này thì ai mà chẳng thích mỗi năm cho ra lò một bộ ảnh cưới cơ chứ. Để rồi sau đó chẳng biết làm gì, lại xếp dần vào góc tủ.
Vẻ hoang tàn của lá rụng không còn nữa, thay vào đó là sự sống động đến khó tin.
Đúng thật là một khi đã có con mắt nghệ thuật thì chỉ một vệ cỏ bên đường cũng có thể làm nên phù hoa.
Đây nữa này, lúc ấy trờ đã nhá nhem mà sao lên ảnh vẫn cứ long lanh lạ thường.
Chỉ một chiếc lá nhỏ cũng đủ làm nên mùa thu thơ mộng rồi.
Lãng mạn chưa này, các bà bầu hãy nhìn đây để lấy kinh nghiệm nhé.
Em bé ơi, em cười tươi quá đi mất thôi.
Em cứ chỉ việc ngồi thôi, còn lại cứ để anh lo.
Thêm một minh chứng nữa cho việc em cứ chỉ cần tạo dáng thôi, còn đẹp cứ để anh.
Ở ngoài hoa không tươi như trong ảnh đâu nhưng người mẫu thì đúng là trắng nõn nà thật.
Anh nhiếp ảnh này đã suýt chút nữa rơi máy ảnh xuống hồ đấy.
Đấy, nào có cần cái gì cao sang đâu, chỉ là hàng cây bên đường thôi cũng thành minh chứng tình yêu rồi.
Khung cảnh ảo diệu như là trên mây ấy nhỉ các mẹ nhỉ?
Muốn sông có sông, muốn biển có biển, chỉ cần em diễn sâu là được mà.
Ảnh này có vẻ thật nhất, chỉ chỉnh màu chút thôi nhưng để chụp được cũng là cả một vấn đề đấy.
Cô dâu bay, siêu phẩm vũ trụ đây chứ đâu.
Cẩn thận trượt xuống nước nha cô gái, tạo dáng bất chấp quá.
Có phải cứ cầm máy là chụp được ảnh đâu, phải đứng đúng chỗ nữa cơ.
Mẹ bầu này dũng cảm lắm, nằm hẳn xuống nước để có bộ hình để đời.
Trời đang nắng mà chỉ cần hô một cái là có tuyết ngay. Anh thợ ảnh này còn thần thánh hơn cả thần mưa thần gió ấy chứ.
Hai vật thể khác biệt hoàn toàn nhưng khi kết hợp với nhau lại hoàn hảo đến ngạc nhiên.
Nguồn: Bored Panda