Ảnh mẹ cho con bú rồi ngủ quên, chẳng buồn cài khuy áo gây “bão” mạng, nhìn ảnh đời thường còn sốc hơn

BEE,
Chia sẻ

Dù bức ảnh có chân thực đến từng góc cạnh, thậm chí trần trụi thực tế nhất thì tình mẫu tử thiêng liêng trong mỗi người phụ nữ là bất diệt.

Rất nhiều người cảm thấy mẹ bỉm sữa chỉ có ở nhà trông con là công việc nhẹ nhàng và đơn giản. Thế nhưng, những ai từng trải qua dù chỉ một ngày thôi sẽ hiểu không đơn giản.

Ở nhà trông con nhưng có biết bao việc trong gia đình với đủ thứ việc không tên khiến các mẹ mệt mỏi. Dĩ nhiên, con nhỏ vẫn thường có một mối liên hệ đặc biệt và bám mẹ nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình. Và trong trường hợp là mẹ của đồng thời 2 em bé tuổi sàn sàn nhau thì tình trạng vất vả càng nhân lên gấp bội. Sự thật luôn phũ phàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của những người ngoài cuộc. Nhiều mẹ bỉm sẽ chẳng kịp chải chuốt, ngắm vuốt cho riêng mình, thậm chí đánh răng hay rửa mặt cũng thật vội vàng chỉ sợ con giật mình thức giấc. Tuy nhiên, những hình ảnh đó ít ai được chứng kiến nếu không thử một lần trải nghiệm trong đời.

Mới đây, một người mẹ trẻ có tên Nhã Trang đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh tự nhận là "tệ nhất" của mình khiến hàng nghìn chị em bỉm sữa đã không ngừng đồng cảm mà "bấm like", thả tim tới tấp.

Đính kèm bức ảnh là dòng caption ngắn, mẹ bỉm Nhã Trang chia sẻ: "Đây là bức ảnh tệ nhất của em do chồng chụp nhưng lại phản ánh chân thực nhất cuộc sống con mọn. Lúc em ngủ mà chẳng biết trời đất là gì. Cho con ti xong mệt quá lăn ra ngủ. Có mẹ nào xấu hơn em up ảnh vui tí đi ạ".

Hình ảnh mẹ bỉm sồ sề nằm ngủ, áo cho bú chưa kịp cài khuy gây “bão” mạng - Ảnh 1.

Bức ảnh chân thực về cảnh con mọn khiến hàng nghìn mẹ bỉm đồng cảm.

Trong bức ảnh, bà mẹ Nhã Trang bơ phờ, đầu tóc rối bời, áo cho con bú xong còn chưa kịp cài cúc đã... lăn ra ngủ say không biết gì, gần như "cạn pin" trước khi tiếp tục công cuộc ăn bỉm sữa, ngủ bỉm sữa, khóc, trớ...

Rất nhanh, chia sẻ này đã chạm tới "điểm G" của không ít chị em khiến họ vào bàn luận rôm rả. Rất nhiều mẹ bỉm sữa khẳng định, mình từng trải qua giai đoạn như thế này.

Thành viên Thu Hà bình luận: "Đúng y cảnh của mình, lúc đó mệt quá lăn ra ngủ, ngủ xong dậy cứ như được hồi sinh. Chăm con mọn chẳng ước gì ngoài giấc ngủ".

"Lắm lúc buồn ngủ rũ ra mà không dám chợp mắt. Đúng là phải trải qua mới hiểu được cảm giác này, vừa vất vả nhưng cũng vừa thiêng liêng", bạn Dịu Lê bày tỏ.

Liên lạc với chủ nhân bức ảnh, Nhã Trang (Hà Nội) tiết lộ thêm những câu chuyện bất ngờ phía sau bức ảnh cuộc sống con mọn gây sốt, chị cho biết: "Mình đã làm mẹ của 2 bé rồi, bé lớn 3 tuổi, bé thứ 2 vừa tròn 1 tháng 5 ngày. Bức ảnh này chồng mình chụp từ trưa hôm trước nhưng không cho mình biết. Đến hôm nay mình lấy ra ngắm ảnh con thì vô tình mới thấy. Hôm đó buổi đêm con thức một mạch từ 11 giờ đếm đến tận 3 giờ sáng nên mình vật vờ quá. Cho con ti xong là lăn quay ra ngủ không biết gì", Nhã Trang chia sẻ.

Hình ảnh mẹ bỉm sồ sề nằm ngủ, áo cho bú chưa kịp cài khuy gây “bão” mạng - Ảnh 2.

Hình ảnh đời thường xinh xắn, trẻ trung của bà mẹ 2 con Nhã Trang.

Cũng như nhiều bà mẹ đang trong giai đoạn chăm con sau sinh, Nhã Trang thường không có được giấc ngủ ổn định, một đêm dậy 3 - 4 lần, có lần thì con thức liền vài tiếng, có lần may mắn chỉ cần cho ti là bé ngủ tiếp. 

"Hôm trước bé nhà mình thức từ 11h - 3h sáng nên mình khá mệt. Trưa đó, mình cho con ti, ti xong chẳng biết sao lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Mình cũng không biết chồng mình chụp khi nào, hôm sau mình lấy điện thoại chụp ảnh cho con thì vào album xem ảnh mới biết bức ảnh này. Lúc đầu nhìn thấy kinh (chẳng nghĩ là mình) nhưng mà vài giây xong lại quay lại ngắm lại thì thấy cái đẹp của tâm hồn rồi tự khen ảnh là đúng là hy sinh thật nhiều. Và cũng thấy thương mẹ mình ngày xưa nữa", Nhã Trang tâm sự.

Hình ảnh mẹ bỉm sồ sề nằm ngủ, áo cho bú chưa kịp cài khuy gây “bão” mạng - Ảnh 3.

Mặc dù chồng hết lòng yêu thương vợ con, nhưng Nhã Trang vẫn không ngừng làm đẹp để hoàn thiện chính mình.

Mặc dù vậy, người mẹ trẻ này cũng rất hạnh phúc vì có ở bên cạnh mình một người chồng hết mực yêu thương, thấu hiểu vợ. Do vợ chồng cô ở riêng, nên trong tháng Nhã Trang ở cữ, chồng chính là người tự tay làm tất cả mọi việc từ đi chợ, phơi đồ, nấu cơm thậm chí đỡ đần việc chăm con trong những lúc anh có nhà để vợ đỡ stress, vất vả.

Khi được hỏi về việc, liệu tình trạng "bơ phờ khi chăm con" này có diễn ra thường xuyên không, người mẹ trẻ tâm sự: "Chồng mình rất yêu thương vợ con. Anh thì hay nói không quan trọng ngoại hình, vợ thế nào cũng yêu nhưng nói chung mình nghĩ dù vất vả thế nào cũng không nên bỏ bê bản thân mình. Vì gái xinh ai chẳng muốn ngắm muốn nhìn, "phòng còn hơn chống". Biết thân biết phận mình không ưa nhìn nên sinh xong mình phải "tút" ngay lại nhan sắc, tối thiểu là da và dáng".

Hình ảnh mẹ bỉm sồ sề nằm ngủ, áo cho bú chưa kịp cài khuy gây “bão” mạng - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Nhã Trang.

Chia sẻ về việc tự đăng bức ảnh dìm mình, Nhã Trang bộc bạch: "Mình chỉ muốn đăng bức ảnh để nói lên sự vất vả khi làm mẹ. Từ đó mong muốn nhận được sự yêu thương của chồng và gia đình, đừng kỳ thị, chê bai tình trạng "mẹ sề" của những người phụ nữ, bởi không chỉ chịu nỗi đau thể xác khi mang nặng, đẻ đau, mà chăm bẵm con mọn cũng vô cùng vất vả mà không phải ai cũng hiểu được".


Chia sẻ