Ánh mắt cầu cứu của 29 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên trong vòng tay của người Thầy nơi cửa Phật

Minh Ngọc - Quốc Việt,
Chia sẻ

Chùa Thiên Hương (xã Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên) hiện đang là nơi sinh sống của hàng chục trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Vì không biết mặt cha mẹ, chúng coi sư trụ trì như người cha thân thiết của mình.

Vào một ngày nắng nóng đỉnh điểm của tiết trời miền Bắc, chúng tôi tìm về chùa Thiên Hương (tỉnh Hưng Yên), nơi hàng chục cháu nhỏ không nơi nương tựa đang được nhà chùa nuôi dưỡng.

Đến đây, chúng tôi không còn cảm giác xa lạ khi những đứa trẻ cứ tíu tít nô đùa chạy xung quanh.

f7bb9908b1b8bb060643e89ffc3b8668

Đại đức Thích Nguyên Bình là người trực tiếp chăm sóc những bé "khó tính" nhất

Chia sẻ với chúng tôi, Đại đức Thích Nguyên Bình cho hay, thời gian này các bé được tạm chuyển đến đây cũng là nơi thầy làm trụ trì, do chùa Mục Đồng (cách khoảng 10km) đang xây dựng mới. Theo Đại đức, nhà chùa hiện đang nuôi dưỡng 29 trẻ không cha, không mẹ.

"Đứa bé nhất mới được có vài ngày, đứa lớn cũng hơn chục tuổi. Các bé là những hoàn cảnh vô cùng éo le", Đại đức Thích Nguyên Bình nặng lòng.

Theo sư thầy, cơ duyên các bé đến nương tựa tại đây không trường hợp nào giống trường hơp nào. Có những đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện ở cổng chùa, hoặc bị mẹ đưa đến để ở chân tượng Phật ngay tại bàn thờ chính bên trong chùa.

Mới đây, sáng sớm nhà chùa bỗng dưng phát hiện một cháu bé còn đỏ hỏn bị ai đó bỏ rơi ngay gần cổng, lập tức cháu bé được sư thầy cùng các đệ tử đưa vào chùa kiểm tra và tắm rửa cho cháu bé rồi tiếp tục chăm sóc.

f6613a88444d1148978bed53ca68ceb8

Hiện tại có 29 trẻ em với đủ các hoàn cảnh đang được nhà chùa nuôi dưỡng

Các đứa trẻ bị bỏ rơi tại cổng chùa, không chỉ là những đứa trẻ lành lặn, nguyên vẹn. Nhưng, với tinh thần từ tâm, thầy Thích Nguyên Bình luôn sẵn sàng đón nhận tất cả các em tật nguyền hoặc éo le.

Nhìn về một em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch, một đệ tử của nhà sư thay lời rằng: "Người ta cứ đem con đến bỏ ở cổng chùa, thầy không nỡ lòng nào nhận về lại cho đi. Dù có rất nhiều gia đình hiếm muộn con, họ sẵn sàng đón nhận các con tật nguyền đem về nuôi, nhưng thầy luôn quan niệm rằng các bé đến chùa là cơ duyên, số phận được làm người ở đây. Vì không cha, không mẹ nên có lẽ đó là bản năng nên chúng luôn coi sư trụ trì như người cha".

Về việc chăm sóc trẻ, sư thầy cho hay, thời gian đầu tuy mới có vài đứa, nhà chùa vẫn bối rối và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chung tay giúp đỡ của Phật tử thập phương thì mọi khó khăn đều giải quyết được.

"Hàng ngày tôi làm lễ, cúng rồi dùng tiền đó và một số phật tử biết đến, họ chung tay giúp đỡ để có kinh phí", sư trụ trì chia sẻ và cho biết thêm, ngoài các em nhỏ bị bỏ rơi, hiện tại nhà chùa còn tiếp nhận nhiều hoàn cảnh già cả cô đơn, bại liệt, không nơi nương tựa.

db75f059b7a656ba9d819d348c30d82d

Trẻ em ở chùa luôn coi sư thầy như người cha thực sự của chúng

Đại đức Thích Nguyên Bình chia sẻ về trường hợp của hai đứa trẻ mồ côi, một trong hai được người dân đem đến nương nhờ nơi cửa Phật. Theo sư thầy, bé trai khi đến nhà chùa đã hơn 10 tuổi. 

"Do bố mất, mẹ đi lấy chồng, hai anh em thì mỗi đứa phải gửi đi một chùa. Đến đây, nhà chùa không phân biệt các em mà luôn sẵn lòng giúp đỡ nuôi nấng chúng", Đại đức Thích Nguyên Bình chia sẻ.

Một số hình ảnh về các em nhỏ đang được nương tựa tại chùa Thiên Hương.

DSC_8837

Những đứa trẻ đang được nương tựa nơi cửa Phật luôn chứa đựng tâm trạng hồn nhiên dù chúng không được biết mặt cha mẹ.

DSC_8847

DSC_8851

Hai em nhỏ tuổi nhất (hai hoàn cảnh khác nhau) mới bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa.

DSC_8852

Một em bé bị hở hàm ếch.

DSC_8862

Đứa trẻ này luôn có cái nhìn đặc biệt mỗi khi thấy ống kính PV.

DSC_8874

Noi bình yên của những đứa trẻ ngây thơ.

DSC_8882

Các bé luôn được nhà chùa cung cấp đầy đủ thức ăn và điều kiện sinh hoạt, nhưng chắc chắn các em luôn thiếu hơi ấm của những người cha mẹ.

DSC_8901

DSC_8907

Nhà chùa cũng luôn có sự chung tay của các mạnh thường quân.

DSC_8920

DSC_8934

DSC_8936

Một số hình ảnh khác các bé tại chùa.

DSC_8941

DSC_8944

Hi vọng những đứa trẻ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chia sẻ