“Anh gợi cảm nhất là lúc xắn quần, bò nhoài ra lau nhà đấy chồng ạ!”

Giang Phạm,
Chia sẻ

Hình ảnh anh chàng đang lau nhà ấy cứ trở đi trở lại trong đầu vợ…

Mới đây, cánh chị em phụ nữ trong công ty vợ trong lúc ngồi tán phét tự dưng lại đưa ra một câu hỏi khảo sát: Đàn ông gợi cảm nhất là khi nào!”. Dính đến đàn ông có khác, chủ đề lại vừa tế nhị nhưng vô cùng thú vị, ai cũng háo hức, phấn khích khi bày tỏ quan điểm.
 
Chị trưởng phòng là người được ưu tiên trả lời trước nhất. Chị ngẫm nghĩ một lát rồi cười cười đáp: “Chị thấy đàn ông hấp dẫn nhất là khi chăm chú đọc sách. Chả cần nói hay làm gì, nhưng sự yên lặng đầy trí thức ấy vẫn vô cùng đàn ông ấy thật sự cuốn hút vô cùng”. Mấy chị em gật gù công nhận. Tưởng tượng anh chàng với vài sợi tóc lòa xòa xuống vầng trán cao thông minh, vì mải mê với cuốn sách mà quên không vuốt gọn lại chúng, ngồi lặng yên bên cạnh tách trà, thi thoảng chỉ có tiếng lật giở từng trang giấy, đúng là đầy ý vị thật.
 
chồng làm việc nhà
Nhưng chồng không giống những người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
 
Rồi lần lượt từng chị em bày tỏ ý kiến của mình. Người thì bảo đàn ông mặc sơ mi bỏ 2 cúc trên cùng để lộ phần xương quai xanh và một phần ngực là hấp dẫn nhất. Người thì bảo đàn ông có nụ cười quyến rũ và đôi mắt biết nói là hớp hồn phụ nữ vô cùng. Người thì cho rằng, đàn ông ngồi nhấp nhám li café, miệng nhả khói thuốc là bụi bặm, nam tính nhất. Người lại có ý nghĩ, đàn ông phải xe sang, đeo đồng hồ hàng hiệu mới cuốn hút và gây kích thích hơn cả. Cô em nhỏ tuổi nhất phòng thì lại đầy mơ mộng với hình tượng anh chàng mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, ngượng ngùng mời cô gái mình thích đi uống café.
 
Vợ là người lên tiếng cuối cùng. Vợ nói: “Em lại thấy, đàn ông gợi cảm nhất là lúc xắn quần, bò nhoài ra lau nhà!”. Khỏi phải nói, sau khi vợ thốt lên ý kiến quái gở, lạc điệu với số đông ấy, bao nhiêu con mắt chiếu thẳng vào vợ với nỗi niềm thắc mắc, băn khoăn chả thèm che giấu. Chắc không nói rõ thì mọi người cho vợ là người ngoài hành tinh mới đáp đĩa bay xuống địa cầu mất!
 
Con người ai chẳng thích cái đẹp, vợ cũng thích cái đẹp đấy chứ, tư tưởng và thẩm mỹ quan của vợ không hề bị lệch lạc, cong vẹo, biến thái đâu. Chỉ có điều, cái đẹp mà vợ quan niệm hơi khác với cái đẹp mọi người thường nghĩ mà thôi. Nếu chỉ đơn thuần là một anh chàng có khuôn mặt đẹp trai, thân hình nam tính hay nụ cười ấm áp mê người, thì vợ ngắm xong, tặc lưỡi, xuýt xoa một tiếng rồi lại dễ dàng quên đi, không đọng lại trong đầu ấn tượng nào cả.
 
Nhưng chẳng hiểu sao, từ lần tới chơi nhà con bạn, bắt gặp cảnh anh trai nó xắn quần, bò ra lau sàn nhà, trong khi mẹ nó ngồi trên sofa vừa ăn bánh quy vừa xem phim, còn con bạn vợ đi qua chỉ chào một câu rồi đưa vợ tót lên phòng tâm sự, thì vợ đã bị ấn tượng mạnh mẽ. Và từ ấy vợ lại không thể quên được hình ảnh anh chàng đó. Hình ảnh anh chàng đang lau nhà ấy cứ trở đi trở lại trong đầu vợ, đến nỗi vợ không tự chủ được phải kiếm cớ đến nhà con bạn chơi thường xuyên hơn, và cuối cùng cũng thành công làm quen với anh trai nó. Ừm, nói đến đây thì chồng biết rồi nhỉ, anh trai con bạn vợ chính là chồng đấy!
 
Chồng của vợ nào có xấu đâu. Ra đường đóng bộ lịch lãm vào vẫn ối người khen bảnh trai, phong độ ấy nhé. Vợ cũng thích ngắm chồng những lúc như thế lắm. Nhưng vợ vẫn yêu nhất, và thấy chồng đặc biệt gợi cảm những lúc quần đùi, tay cầm chiếc giẻ lau tỉ mẩn cọ chùi từng ngõ ngách trong nhà mình. Thật đấy chồng ạ, không phải vợ nịnh thế để bẫy chồng lần sau cứ thế phát huy đâu! Vì chẳng cần phải vợ nói, chồng vẫn làm đều mà.
 
Nhiều người đàn ông xung quanh mà vợ có cơ hội biết đến, họ chả bao giờ mó tay vào việc nhà đâu, dù vợ họ đầu tắt mặt tối với ti tỉ thứ việc không tên, họ vẫn có thể điềm nhiên nằm chơi game chờ cơm, lúc lúc lại gầm thét kêu đói, giục giã vợ nhanh lên. Họ coi nội trợ, việc nhà, con cái là thiên chức của đàn bà, đàn ông mà phải đi làm những việc ấy thì thật nhục nhã, hèn hạ và kém cỏi làm sao.
 
Nhưng chồng không thế. Chồng coi đó là việc chung, vợ chồng san sẻ, cùng nhau làm. Người này bận thì người kia làm, nhiều việc thì cùng đỡ đần nhau cho nhanh xong còn nghỉ ngơi. Và những lúc chồng bò ra lau nhà, là những lúc thể hiện rõ nét, sâu sắc nhất sự thấu hiểu, cảm thông và đạo đức của chồng, cũng như tình yêu chồng dành cho vợ.
 
Đó cũng là khoảnh khắc vợ thấy chồng đặc biệt gợi cảm, nam tính và quyến rũ! Hơn cả những lúc chồng nghiêm túc chỉ đạo công việc ở công ty, hơn cả những lúc chồng diện bộ cánh đẹp nhất, nở nụ cười trìu mến và nhìn vợ ấm áp, hơn cả những lúc chồng bất ngờ mua tặng vợ một món quà hợp sở thích.  
 
Đấy, và sau khi vợ trình bày lí do xong thì mấy chị em đều ngây ra một lúc, như thể đang “tiêu hóa” những gì vợ nói. Rồi ai nấy đều nhất loạt giơ ngón cái khen ngợi khiếu thẩm mỹ của vợ độc đáo mà không kém phần tinh tế, chuẩn xác đấy chồng ạ!                                                                           
Chia sẻ