Anh chồng giàu có nên tỏ thái độ coi khinh, vào ăn Tết mà chê đủ thứ khiến cô em dâu tức mình nói một câu

Ms Mộng Mơ,
Chia sẻ

Dù ngày Tết nhưng Hường cũng không thể nhịn được 2 anh trai và chị dâu. Vào ăn bữa cơm Tết nhà các em đã chẳng phụ gì, chỉ chê nem nguội, rượu nhạt, gà dai… khiến cô tức mình mới bật lại.

Hường và Hải lấy nhau hơn 6 năm trời, có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Hai vợ chồng đang sống trong căn nhà 5 gian sâu kiểu cổ do ông bà để lại. Hiện giờ, bố mẹ chồng cô đã chuyển ra ngoài phố sống cùng với anh cả.

Hải là em út trong gia đình có 3 anh em trai, điều kiện kinh tế cũng kém nhất nên vẫn ở nhà trong ngõ. Trong khi 2 anh trên đều có nhà mặt phố, đang kinh doanh buôn bán rất phát đạt.

Cũng chính vì thế, các anh chồng luôn tỏ ra coi thường Hải, lời nói của anh cũng không có trọng lượng trong gia đình. Mỗi khi có công to việc lớn như đám giỗ, đám tang, Hải lên tiếng đều bị các anh bác đi. Thậm chí, nhiều khi anh cả còn bảo Hải:

- Chú biết gì, ngồi im đấy. Lần sau đi ra ngoài mọi việc cứ để anh lo, chú chưa tới lượt.

Mỗi lần thấy chồng mình bị các anh trai coi khinh, Hường cũng đau lòng lắm. Nhưng vì là phận làm em, lại nghèo hơn nên cô cũng chấp nhận bị coi thường.

Anh chồng giàu có nên tỏ thái độ coi khinh, vào ăn Tết mà chê đủ thứ khiến cô em dâu tức mình bật lại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mấy ngày Tết vừa rồi lại khiến Hường tức điên. Suốt bao nhiêu năm chịu đựng, nhẫn nhịn, lần này cô đã bật lại các anh chị của chồng.

Chả là, đại gia đình nhà chồng cô có truyền thống ăn Tết mỗi nhà một bữa. Chiều mùng 2 Tết, cả gia đình sẽ vào nhà Hải – Hường. Cô và chồng thịt gà, nấu nướng suốt cả buổi chiều hy vọng mâm cơm sẽ thịnh soạn nhất thết đãi mọi người.

Tới khi xong xuôi, cô gọi mọi người vào nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ai. Phải 2 tiếng đồng hồ sau, mọi người mới lục đục kéo nhau vào. Nhưng lúc ăn, chị dâu với mấy đứa nhỏ thì nhăn mặt, chê:

- Ui, nhà em có lò vi sóng không chứ chị thấy nem nguội quá nè. Cứ mềm oặt ra, ăn không nổi.

Hường vờ cười cười thảo mai, bảo:

- Bác cứ để đấy em xuống rán lại ù cái là xong.

Cô vừa đi, thì tới lượt chồng cô bị các anh "hành":

- Rượu nếp nhà chú ngọt quá, chừng nào mới say được. Mà bao năm vẫn cứ uống rượu nếp, người ta phải thử vang, thử vodka đi.

Anh chồng giàu có nên tỏ thái độ coi khinh, vào ăn Tết mà chê đủ thứ khiến cô em dâu tức mình bật lại - Ảnh 2.

Chị chồng lớn tiếng chê bai liền bị em dâu "bật lại". (Ảnh minh họa)

Hải ngại ngùng, bảo:

- Em thích rượu nếp mà, an toàn lại ngon. Hay các anh uống bia nhớ, em lấy.

- Thôi, khỏi, uống tạm cái này cũng được. Mai qua nhà anh ăn, anh cho chú thím mở mang tầm mắt.

Còn Hường, sau khi chiên lại nem xong thì các chị dâu vẫn tiếp tục chê thịt gà dai, chê giò xơ, miến bị nát…

- Cái gì cũng nguội, chả thiết ăn cái gì nữa – chị dâu cả vừa gẩy gẩy mấy đĩa thức ăn, vừa chép miệng than.

Lúc này, Hường tức lắm, cô mới lớn tiếng:

- Nếu không vì chờ các bác 2 tiếng đồng hồ thì cũng chả nguội đâu. Thôi, lần sau em rút kinh nghiệm, chờ cả nhà đông đủ thì nấu nướng cho nóng sốt nhé.

Thấy Hường tỏ thái độ khó chịu, bà chị dâu cũng im im không nói gì. Hai ông anh thì cũng có chút "chột dạ", hắng giọng rồi lảng lảng đi nói chuyện khác. 

Chia sẻ