Anh chồng ăn chơi, ham vui biến thành "ông nội trợ" đảm đang qua lời kể của vợ

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Điều đáng nói là trước khi yêu và cưới Thắng là một anh chàng ham chơi, thích tụ tập bạn bè, ít biết lo nghĩ cho người khác mà sau khi kết hôn lại thành anh chồng đảm đang hết mức...

Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1994
Chồng: Ngô Mạnh Thắng, sinh năm 1995 

Quen nhau qua facebook, mặc dù gia đình Hà cấm nhưng cả 2 vẫn quyết tâm lấy nhau và làm đám cưới sau 8 tháng yêu. Đến giờ hôn nhân đã được 2 năm nhưng Hà vẫn thấy chồng mình yêu tâm lý yêu chiều hết mực.

Điều đáng nói là trước khi yêu và cưới Thắng là một anh chàng ham chơi, thích tụ tập bạn bè, ít biết lo nghĩ cho người khác mà sau khi kết hôn lại thành anh chồng đảm đang hết mức. Vì nhà ít người nên Thắng nghe lời vợ mà ở nhà làm "ông nội trợ" cắm cơm, bơm nước, trông con và làm tất cả mọi việc nhà. 

Tự nhận là vợ chồng trẻ nên cả hai vẫn còn mải chơi nhưng mà dù thế thì thế, cả hai thường cũng không giận nhau quá 1 ngày. Thắng là người rất hài hước nên cứ giận nhau là pha trò để vợ thôi không giận nữa nên chẳng bao giờ giận nhau được lâu. Cũng có khi Thắng lại dùng chiêu ôm chặt, cù nách để cho vợ cười thì thôi. 

Hà bảo: "Nói thực chả chê được chồng điểm gì luôn, chăm con còn khéo hơn vợ. Làm việc gì cũng đâu ra đấy". Khi được hỏi vợ đi làm, chồng ở nhà thì có chuyện gì đảo lộn ở đây không thì Hà chia sẻ: "Đấy là điều mình muốn và anh ấy chiều vợ mà làm nên cũng không có gì để mình phải suy nghĩ. Chồng thì chiều vợ mà làm, cũng yêu con nữa nên làm mọi việc không kêu ca gì". Không như nhiều người mơ lấy chồng đại gia, kiếm nhiều tiền để vợ ở nhà nội trợ thì với Hà có 1 anh chồng "đeo tạp dề" khiến cô yên tâm vì con cái được chăm sóc tử tế. Nhìn 2 bố con quấn quýt với nhau thì mỗi phút giây rời công sở về nhà với Hà là hạnh phúc. 

gia đình hạnh phúc

gia đình hạnh phúc

Tuy đảm nhiệm ở vai trò người làm việc nhà nhưng Thắng không bao giờ hậm hực với vợ, anh chàng này vẫn thường đón vợ đi làm về bằng cái ôm, những nụ hôn và lời nói yêu thương mỗi ngày. 

Hiện tại cả hai đều đang rất hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại. Nói không phải thần thánh hóa cuộc hôn nhân của mình nhưng với những giận hờn thoáng qua thì dù anh chồng có "đeo tạp dề" thì với Hà cũng là sự biết ơn chứ không có điểm gì để chê bai chồng cả. Cũng có lúc hâm hâm lên mà Hà lại ôm lấy Thắng để nói chuyện với nhau và đi ngủ muộn vào lúc 3 giờ sáng.

gia đình hạnh phúc

gia đình hạnh phúc

gia đình hạnh phúc
Bộ ảnh Hà và Thắng chụp cùng con để sau này con có cái để xem lại tuổi ấu thơ của mình như thế nào.

Điều này cho thấy 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc không nhất thiết phải là lấy chồng đại gia hay đúng chuẩn mực là đàn ông phải ra ngoài XH kiếm tiền... Mà thực ra nhiều thứ ngược đời lại vẫn bền vững còn có khi tình yêu đẹp thì nó mất đi từ lúc nào.
Chia sẻ