Anh chàng tán gái hài hước nhất đây rồi, tặng nàng 2 lạng hoa bưởi với lời nhắn: Em mang về để lên bàn thờ cho thơm

Min,
Chia sẻ

Xem xong bức ảnh, đã có không ít người hài hước chúc mừng cô nàng nhân vật chính vì đã có một gã trai tâm lý theo đuổi vì biết lo cho… bàn thờ nhà cô nàng trước khi chú ý cả dung nhan diễm lệ của cô.

Mới đây, trong một diễn đàn có rất đông thành viên là những bạn trẻ, có một cô nàng đã đăng đàn kể về tình cảnh vô cùng hài hước, thậm chí là cười ra nước mắt của mình khi được… người theo đuổi tặng cho một đóa hoa bưởi nặng 2 lạng cùng với lời nhắn nhủ: "em mang về để lên bàn thờ cho thơm". Cô nàng còn chia sẻ thêm rằng đây là "lần đầu gặp nhau".

Lần đầu gặp nhau, chàng tặng nàng 2 lạng hoa bưởi với lời nhắn: Em mang về để lên bàn thờ cho thơm - Ảnh 1.

Đi kèm với dòng tâm sự trên là bức ảnh về đóa hoa bưởi thơm ngào ngạt đã khiến không ít cộng đồng cư dân mạng phải cười lăn cười bò với cái độ "duyên dáng đáng yêu" của anh chàng nào đó, có chiến thuật "cua gái" trần đời có một. Dù vậy, cũng không ít người hài hước hơn khi chúc mừng cô nàng nhân vật chính vì đã có một gã trai tâm lý theo đuổi, biết lo cho… bàn thờ nhà cô nàng trước khi chú ý cả dung nhan diễm lệ của cô. Nên hoa bưởi tặng trước, hoa hồng tính sau. Chắc chắn là như vậy!

Lần đầu gặp nhau, chàng tặng nàng 2 lạng hoa bưởi với lời nhắn: Em mang về để lên bàn thờ cho thơm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có kha khá bình luận của các "thánh suy diễn", đưa bài viết trở thành nơi xả stress đầu năm của tất cả thành viên trong diễn đàn bởi ai đọc xong cũng thấy mắc cười. Chẳng hạn như anh bạn Nguyễn Văn Lâm nói: "Anh chàng đó có gu thưởng thức ghê, hương bưởi tuyệt nhất trong các mùi hương, ngửi thôi đã thấy lòng xao xuyến lạ kì. Nhưng nói thế thôi chứ là tôi, tôi sẽ bảo: đợi em thắp hương các cụ xong em mang xuống nấu chè cho anh ăn nhé!".

Cô nàng Nhật Nhật cũng chen vào, "suy diễn" theo hướng... y khoa như sau: "Hoa bưởi trị hôi nách rất tốt, bạn cứ lấy hoa bưởi 1 lạng đem phơi khô, xắt nhuyễn rồi trộn đều với dầu gió con ó, dùng dần, chúc bạn có 1 cái nách thơm tho. Mà khoan, nói thế thì khác nào anh ấy bảo bạn hôi nách nhỉ?".

"Hơi kém duyên khúc này nhưng cũng thật thà đáng yêu mà, kiểu yêu đương hồi xưa của thế hệ bố mẹ mình ấy. Cứ thương thầm nhau là sang rào nhà hàng xóm vặt trộm hoa bưởi để tặng còn gì, tóm lại mình thấy anh này thú vị, "hốt" về chắc chắn có trò cười suốt ngày" – cô nàng Nga Múp nói chen vào.

Lần đầu gặp nhau, chàng tặng nàng 2 lạng hoa bưởi với lời nhắn: Em mang về để lên bàn thờ cho thơm - Ảnh 3.

Bình luận trên, vô tình đã nhắc mọi người nhớ lại một bài cũng gần như hợp cảnh, hợp tình với trường hợp của cô nàng trên với đôi dòng "sến" nhưng tình tứ như này: "Nào ai đã một lần dám nói/Hương bưởi thơm cho lòng bối rối /Cô bé như chùm hoa lặng lẽ/Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu".

Và có lẽ cũng từ lời của bài hát Hương thầm phía trên, đã khiến một "thánh nghiêm túc" chen vào giữa dòng bình luận vui vui vẻ vẻ ngược xuôi của cộng đồng "500 anh chị em" để hô hào đá xéo cả tập thể: "Bây giờ hiện đại quá nên quên mất rằng ngày xưa, chính bố mẹ các bạn có khi cũng có thể vì cành hoa bưởi mà yêu nhau mới có các bạn đấy. Giờ người trẻ sáo rỗng quá, chỉ mãi chạy theo những cái giá trị vớ vẩn mà quên mất giá trị đích thực. Thật đáng buồn!".

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ