Chàng trai tham lam vừa muốn giữ tình cũ 6 năm lại vừa muốn theo tình mới giàu sang khiến dân mạng bức xúc

Trang Trang NF,
Chia sẻ

Sau khi đọc được câu chuyện, rất nhiều chị em phụ nữ đã bày tỏ sự tiếc nuối cho người con gái có gia cảnh khó khăn kia khi đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình cho người đàn ông sẵn sàng phụ bạc bởi ngọc vàng, châu báu...

Đó là dòng tâm sự mới được đăng tải trên một trang confession của một chàng trai đang vô cùng phân vân khi đứng trước hai sự lựa chọn: một cô gái đã yêu hơn 6 năm hay một cô đồng nghiệp mới chủ động ngỏ lời yêu. Những tưởng được cộng đồng 500 anh chị em hiến kế, chỉ đường cho câu chuyện như drama phim Hàn Quốc của mình song dường như sự tính toán, thực dụng, coi trọng vật chất mà ‘tham vàng bỏ ngãi’ của anh chàng nhân vật chính đã khiến các thành viên trong hội nhóm thi nhau ném đá không thương tiếc.

Chàng trai tham lam vừa muốn giữ tình cũ 6 năm lại vừa muốn theo tình mới giàu sang khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của chàng thanh niên nhanh chóng tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện sẽ chẳng có gì để bàn nếu lý do khiến chàng trai phải đau khổ, dằn vặt và khó khăn đưa ra quyết định lựa chọn trước 2 người con gái là vì những uẩn khúc khó nói, vì sự sắp đặt của bố mẹ, vì sự trọng tình trọng nghĩa hay vì một biến cố lớn nào đó trong cuộc đời... Tuy nhiên, lý do mà anh chàng đưa ra để "cân, đo, đong, đếm" rồi phân vân lựa chọn giữa hai cô gái không chỉ gây ra sự phẫn nộ đối với các chị em mà còn khiến cánh mày râu phải xấu hổ thay. Với câu hỏi tưởng chừng như cao thượng: Người hiện tại và người tương lai nên chọn ai? Mình rất khó xử vì hiện tại, mình không biết dành tình cảm cho ai nữa" nhưng thực ra khổ chủ đã có sẵn cho mình câu trả lời.

Chuyện kể về một chàng trai có mối tình 6 năm 3 tháng với cô bạn gái. Sau khi tốt nghiệp, cô gái dù đang làm cho một công ty với mức lương ổn định trên 9 triệu/tháng nhưng bởi gia cảnh không mấy khấm khá, bố mẹ chỉ có mức thu nhập đủ ăn qua ngày, khiến chàng trai phải ái ngại cho cuộc sống về sau. Nó cũng trở thành nguyên do chính đáng để chàng trai này có cảm tình với cô gái thứ hai – cô gái làm cùng công ty hiện tại, một du học sinh trở về nước với tương lai rộng mở và đang chễm chệ ngồi ở vị trí trợ lý Tổng giám đốc. Cô gái đó hội tụ đầy đủ những điều kiện mà nhiều người mơ ước: với nhà riêng, ô tô riêng, bố mẹ làm chức vị to, tài sản thuộc kiểu là chỉ cần gửi tiết kiệm không cũng đủ sống cả đời... Và rồi, chính gia cảnh huy hoàng ấy đã khiến chàng trai đổi chiều suy nghĩ, muốn từ bỏ mối tình 6 năm từng chia ngọt sẻ bùi, từng nắm tay nhau đi qua những ngày tay trắng kia để nuôi ước vọng phú quý, sang giàu.

Chàng trai tham lam vừa muốn giữ tình cũ 6 năm lại vừa muốn theo tình mới giàu sang khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 2.

Nhiều người thẳng thắn cho rằng với bản tính "tham phú phụ bần", nam nhân vật chính kia hãy buông tha sớm cho cô bạn gái nghèo khó. (Ảnh minh họa)

Sau khi đọc được câu chuyện, rất nhiều chị em phụ nữ đã bày tỏ sự tiếc nuối cho người con gái có gia cảnh khó khăn kia khi đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình cho người đàn ông sẵn sàng phụ bạc bởi ngọc vàng, châu báu, đồng thời thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho chàng trai nhân vật chính: Hãy đến với người con gái giàu có kia và buông tha cho cô người yêu hiện tại để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới bởi khi đã đặt 2 người con gái lên bàn cân rồi phân tích, đắn đo như vậy, có nghĩa anh không tôn trọng cô ấy."Người như anh trước sau gì cũng tham phú phụ bần". Hơn thế, "nếu anh yêu người thứ nhất thật lòng thì có lẽ hiện tại anh sẽ không phải đặt dấu hỏi tình cảm với người thứ hai",.. là những bình luận tiêu biểu của cư dân mạng.

Một số người khác cũng thẳng thắn cho rằng sự so sánh của nam nhân vật chính là khập khiễng, bố mẹ người con gái kia nghèo nhưng vẫn cố gắng nuôi cho con cái ăn học đàng hoàng, đừng so sánh một cách thiếu suy nghĩ, và hơn hết "con người không phải là đồ vật mà bạn đem ra so sánh được".

Đáng chú ý, câu chuyện trên không chỉ khiến hội chị em phẫn nộ mà còn tạo ra sự bức xúc cho các đấng nam nhi. Tài khoản Nguyễn Văn Huy khẳng khái đưa ý kiến: "Hãy ác một cách có ý thức. Có rất nhiều người thông cảm cho bạn nhưng tôi không phải trong số đó. Quá khứ không phải là lý do để đánh giá người tốt hay xấu đâu bạn, người xấu có thể trở thành người tốt, bạn thì không". Hay "Nên trân trọng người đã đi cùng mình những năm tháng khó khăn nhất. Hãy nhớ lại lý do khiến mình bắt đầu. Đừng làm một thằng đàn ông tồi"- nickname Nguyễn Văn Long thâm thúy chen ngang.

Chàng trai tham lam vừa muốn giữ tình cũ 6 năm lại vừa muốn theo tình mới giàu sang khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 3.

Không ít cánh mày râu thẳng thừng "hắt gáo nước lạnh" vào nam chính. (Ảnh minh họa)

Trong chuyện tình yêu nam nữ bấy lâu nay, việc một người đi, bỏ một người ở lại vì danh vọng, vật chất vốn không phải là hiếm, thậm chí sự bội bạc trong hoàn cảnh này luôn được người ta mặc định, gắn vào chị em phụ nữ với lý do "chỉ có phái đẹp mới cần một điểm tựa vững chắc để ngày càng đẹp hơn, sướng hơn, nở mày nở mặt hơn". Song, câu chuyện về chàng trai bỏ người bạn gái từng "nằm gai nếm mật", trải qua quãng thời gian khó khăn nhất với mình để chạy theo tiền tài, vật chất đã khiến không ít người trăn trở, xót xa. Phải chăng, vinh hoa phú quý và sức mạnh của đồng tiền có thể khiến bất cứ ai "thay lòng đổi dạ", kể cả những người đàn ông có chí khí, tài năng. Và hơn nữa, trải qua một mối tình không trọn vẹn, có lẽ thiệt thòi nhất vẫn là người con gái - những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho tình yêu nhưng cũng chính là những người phải nằm dưới "nấm mồ" tình yêu do những người con trai dễ dàng thay lòng đổi dạ, tham vàng bỏ ngãi tạo ra.

Nguyên văn chia sẻ của chàng trai:

Người hiện tại và người tương lai nên chọn ai?

Mình rất khó xử vì hiện tại, mình không biết dành tình cảm cho ai nữa.

Người yêu mình hiện tại là cựu sinh viên NEU, bằng tuổi mình, hiện đang làm tại 1 công ty ngoài với mức lương khoảng 9-11 triệu tùy từng tháng, tuýp người dịu dàng nết na, thục nữ, thực ra có muốn nghịch ngợm chơi bời cũng không được vì nhà người yêu mình không có điều kiện, hồi cấp 3 thì bố người làm thợ xây nhưng bị tai nạn lao động nên 1 tay bị run không còn làm nặng được nữa, mẹ người yêu thì bán hàng rong sau này lên đại học bố mẹ người yêu ở nhà lấy tiền tiết kiệm mở quán cơm. Sau thu nhập cũng chỉ vừa đủ, đủ nuôi người yêu và 1 đứa em đang học cấp 3, không dư giả gì, có dư ra chỉ để phòng nhỡ có việc lớn còn chi, nhà thì vẫn chỉ ở nhà 2 tầng, tầng 1 làm quán cơm với sinh hoạt bình thường, tầng 2 để thờ với ngủ. Chúng mình đã yêu nhau được 6 năm 3 tháng.

Người con gái còn lại, là người mới, mới đi du học về, tính tình cũng hiền lành, có phần còn nhút nhát cũng chăm học, không phá phách nhưng có hơi hậu đậu. Hậu đậu bởi vì là con sếp lớn (mình không tiện nói tên) nên từ nhỏ không phải làm gì nhiều, nhà có giúp việc, đang làm trợ lý tổng giám đốc tại chỗ mình làm, là người quen của sếp tổng luôn, tương lai sẽ đi chỗ khác, hiện tại chỉ là chỗ làm tạm thời. Bố mẹ đều làm vị trí cao trong nhà nước, lo cho người yêu từ a-z, đi thì đi SH, có ô tô riêng, nhà thì có nhà riêng nhưng cho thuê, còn nhà thì ở với bố mẹ. Nói chung là rất có điều kiện, tương lai rộng mở, thậm chí tài sản thuộc kiểu là chỉ cần gửi tiết kiệm không cũng đủ sống cả đời, chỉ cần không hoang phí là được. Người này đặc biệt 1 cái là không thích con trai giàu, chỉ thích con trai duyên và có chí, cũng khó nói đại loại nhiều người tán nhưng cuối cùng chọn là 1 người như mình và hiện tại là mình, người con gái này là người chủ động thích và ngỏ lời yêu với mình mặc dù biết mình đã có người yêu.

Mình thì cũng 1 cậu sinh viên của 1 trường đại học rất bình thường nhưng từ lúc còn là sinh viên mình đã có ý chí phấn đấu vươn lên, nhà mình cũng không giàu mà chỉ hơn người yêu hiện tại 1 chút nhưng mọi người đánh giá mình là người có chí, nói chuyện cũng vui, cởi mở, biết quan tâm. Mình là người trẻ nhất ở đây leo lên vị trí trợ lý giám đốc Marketing, đại loại là cũng thuộc hàng vừa trẻ, vừa sớm, trong tiền lệ chưa có trợ lý giám đốc nào trẻ như mình, nếu mình không ở vị trí này có lẽ mình đã đi du học, với mình việc kiếm học bổng cũng không khó. Vì cùng là trợ lý giám đốc, hay đi cùng để support trong việc họp nên chúng mình có cơ hội và tiếp xúc nói chuyện với nhau...

Lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, mình bắt đầu có tình cảm với người thứ 2 nhưng với người thứ nhất, mình lại không nỡ lòng nào vì người đó đi cùng mình từ những năm tháng sinh viên giúp mình khá nhiều lúc mình chưa có gì...Nhưng rồi 1 người thì của quá khứ và hiện tại, của những năm tháng trước kia, 1 người của tương lai, của những năm tháng sau này lại làm mình đắn đo. Mình nên chọn ai? Mình không muốn mất cả hai, cũng không muốn cả hai phải buồn. Làm thế nào vẹn cả đôi đường?

Chia sẻ