Angelina Jolie bị soi diện váy không mặc nội y

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên “Bí mật ngôi mộ cộ” Angelina Jolie còn nhận được những lời đánh giá thiếu thiện cảm vì cách ăn mặc của cô khi tới thăm trại tị nạn ở Jordan.

Mới đây, Angelina Jolie đã có chuyến thăm một trại tị nạn ở Jordan. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa mà nữ diễn viên này thực hiện khi đảm đương trọng trách đặc phái viên của Cao ủy Liên hiệp quốc về vấn đề tị nạn.
 
 
Angelina Jolie bị soi diện váy không mặc nội y khi đi thăm trại tị nạn ở Jordan
 
Xuất hiện trong trang phục váy đen rộng, Jolie khá giản dị với gương mặt không son phấn. Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây là cô không mặc nội y và điều này khiến vùng ngực của cô lộ rõ dưới lớp váy. Trang RadarOnline còn bình luận rằng cách ăn mặc của Angelina Jolie thực sự thiếu thiện cảm bởi xung quanh cô có rất nhiều trẻ em ở trại tị nạn.
 
 
Một số người chê trách cách ăn mặc thiếu tế nhị của Angelina, số khác lại lên tiếng bảo vệ cô
 
Có những ý kiến trái chiều về hình ảnh trên của Angelina. Một số người cho rằng: “Sao cô ấy lại có thể ăn mặc như vậy. Mấy bé trai đang nhìn chằm chằm vào ngực của cô ấy kia kìa”, “Thiếu tôn trọng người khác. Thật đáng xấu hổ”… Số khác lại lên tiếng bênh vực: “Angelina là một người phụ nữ gợi cảm, tài năng, đóng góp nhiều cho xã hội. Sao không nhìn vào việc cô ấy làm mà lại đi soi ngực của cô ấy”, “Không mặc áo ngực thì có sao. Mấy đứa trẻ đó đang lo có được trở về nhà và lo từng bữa ăn chứ đâu còn tâm trí mà nhìn ngực”.
 
Nữ diễn viên “Bí mật ngôi mộ cổ” có bài phát biểu xúc động trước báo giới
 
Ngoài việc thăm hỏi người dân tị nạn, Jolie còn có một bài phát biểu xúc động và chân thành trước báo giới khi chứng kiến tận mắt cuộc sống ở nơi đây. Cô bày tỏ: “Có những trẻ em tại đây còn không nhớ nổi cuộc sống của mình như thế nào ngoài hình ảnh sa mạc đầy khắc nghiệt này và những hàng rào dây thép gai. Có những em ở tuổi vị thành niên đã phải chịu những vết thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần từ cuộc xung đột. Hơn một nửa số người tị nạn ở Jordan dưới 18 tuổi. Các con của tôi cũng ở độ tuổi đó. Giống như bất cứ bậc cha mẹ nào, tôi không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu các con của tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Và điều đó khiến trái tim tôi tan vỡ”.
 
(Nguồn: Radar)
Chia sẻ