Angelababy đã sinh quý tử đầu lòng cho Huỳnh Hiểu Minh sau hơn 1 năm kết hôn

Hân Như,
Chia sẻ

Trước sự chào đời của thiên thần nhỏ, cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều vô cùng hạnh phúc.

Theo Sina, rạng sáng ngày 17/1, Angelababy đã thuận lợi hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Em bé chào đời với cân nặng gần 3kg, có tên gọi thân mật là Bọt Biển Nhỏ. Huỳnh Hiểu Minh và bố mẹ 2 bên đã ở bên cạnh cô trong suốt quá trình lâm bồn. Trước sự chào đời của thiên thần nhỏ, cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều vô cùng hạnh phúc.

Angelababy đã sinh quý tử đầu lòng cho Huỳnh Hiểu Minh sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 1.

Vợ chồng Huỳnh Hiều Minh và Angelababy đã chào đón quý tử đầu lòng

Angelababy đã sinh quý tử đầu lòng cho Huỳnh Hiểu Minh sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 2.

Hình ảnh đầu tiên của con trai cặp đôi

Angelababy thông báo tin vui mang bầu vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới. Vì lo lắng cho sức khỏe của Angelababy và em bé nên Huỳnh Hiểu Minh đã khuyên vợ nên tạm dừng công việc để nghỉ ngơi dưỡng thai.

Vì vậy, sau khi hoàn thành xong vai diễn trong bộ phim Cô phương bất tự thưởng, người đẹp sinh năm 1989 không tham gia thêm bất kỳ dự án phim nào, mà chỉ góp mặt trong một số hoạt động tuyên truyền và ghi hình quảng cáo. Cô dành phần lớn thời gian ở Hồng Kông để nghỉ ngơi chờ ngày lâm bồn.

Angelababy đã sinh quý tử đầu lòng cho Huỳnh Hiểu Minh sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 3.

Hình ảnh của Angelababy vái ngày trước khi lâm bồn

Chia sẻ cảm xúc khi có em bé, Angebaby cho hay: "Được làm mẹ, điều này khiến tôi hạnh phúc song cũng thấp thỏm hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tôi vẫn luôn thấy mình vẫn có chút giống một thiếu nữ, vậy nên tin vui này đến sớm hơn chút so với tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, mỗi một chuyện bất ngờ đến khi ta chưa kịp chuẩn bị, sẽ khiến ta càng thêm hạnh phúc. Vậy nên, dù chưa kịp chuẩn bị tư tưởng, nhưng tôi vẫn nỗ lực với tất cả".

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng tâm sự anh rất cảm động khi chứng kiến quá trình mang thai của vợ: "Làm mẹ thật vĩ đại, đó là điều không dễ dàng chút nào. Có nhiều chuyện bạn không thể tưởng tượng được, ví như khi bị ốm nghén nôn ói rất kịch liệt, chỉ cần ngửi mùi vị khác thường cũng thấy khó chịu, nửa đêm phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần liền. Tôi nghĩ, là một người đàn ông, chúng ta nhất định phải đối xử tốt với vợ, với mẹ, bởi vì họ thực sự không dễ dàng chút nào".

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ