Mẹ Kít - Bữa cơm thời lạm phát

,
Chia sẻ

Tiền mất giá, tiền lương tăng 1 đồng thì giá cả tăng gấp 2 gấp 3. Mỗi sáng đi chợ cứ đau hết cả đầu chẳng biết hôm nay sẽ làm món gì cho ông xã.

Các món ăn phải đảm bảo đủ tiêu chí: Ngon, bổ, rẻ, ông xã thích và không lặp món. :(

Ông xã đi làm từ sáng sớm, tối mới về. Mới có 80kg thôi mà đã sợ béo, cả ngày chẳng chịu ăn gì ngoài 2 ly cafe, hôm nào đói quá thì mang bánh vợ làm đi theo ăn hoặc ăn 1 cái bánh bao. Chỉ có mỗi bữa tối là bữa chính nên không thể qua loa được.

Bữa tối nay có mấy món chính sau:

#1: Rau có Mướp hương xào.

 

#2: Canh có canh cà tím bung.
 

 
#3: Món mặn có cánh rà rán để vừa ăn cơm vừa nhắm với bia.
 
 
Chia sẻ