AIGAUC - góc bình yên cho những ngày mùa đông

LA,
Chia sẻ

Tới AIGAUC vào những ngày mưa hay mùa đông, nhâm nhi một tách trà thơm, thả mình vào không khí ấm cúng trầm mặc, để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Mới Kim Liên, AIGAUC có một ưu điểm lớn mà chúng ta mong đợi trong dòng chảy cuộc sống của Hà thành đang ngày càng xô bồ vội vã này, ấy là sự tĩnh lặng và khiêm nhường. Đó là nơi mà bạn có thể tìm thấy sự ấm áp trong lòng, với không gian ấm cúng, và nhân viên phục vụ tận tình.

AIGAIC không phải là một quán có sự chăm chút cầu kì vào thực đơn phong phú, mang hơi hướng hiện đại và sành điệu. Một mái trần bằng rơm phản chiếu sắc vàng ấm áp lên đồ vật, lên gương mặt và gợi nhiều liên tưởng về quá khứ xưa cũ. Một gốc cây đặt cạnh cửa sổ đón ánh nắng khi trời đến trưa trở thành điểm thu hút thị giác gợi lên những suy tư liên tưởng
Mái nhà rơm gợi không khí trầm mặc
 
Với phong cách bài trí giản dị, những điểm nhấn nhỏ gợi cảm và thú vị, không gian trầm lắng, thoáng chút hoài cổ, chút hương đồng gió nội, AIGAUC sẽ mang đến cho mọi người cảm giác tự nhiên, thoải mái và thực sự dễ chịu. Quán được chia làm hai gian nhỏ xinh xắn bới một giá đầy up những quyển sách hay, được chủ quán cập nhật liên tục để phục vụ những vị khách thích đọc sách.
 
 
Bước vào cửa bạn sẽ thấy một gian phòng rộng rãi, với rất nhiều chiếc bàn xinh xắn được kê trên một chiếc sạp gỗ rộng và vững chãi. Phía ngoài này rất thích hợp để bạn tụ tập bạn bè, tổ chức sinh nhật, hay ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ.
 
 
 
Với những người thích ngồi một mình đọc sách, hay đơn thuần là để suy tưởng hay tập trung cho công việc thì gian trong là sự lựa chọn thích hợp cho bạn. Với rất nhiều góc sáng được điểm hoa tươi cộng với nét trang trí gần gũi, gian trong này sẽ đem tới cho bạn không khí tĩnh lặng tuyệt vời để làm việc hay thưởng thức những bản nhạc Trịnh yêu thích.
 
                      
 
AIGAUC có một thực đơn rất hút khách, ngoài trà thơm, rượu nồng, thức ăn ngon thì tại đây còn có một "món" không khi nào thiếu, ấy là hoa tươi. Bạn có thể bắt gặp hoa ở mọi nơi, ở trên giàn cây đầu ngõ quán, trong bất kì góc nào trong quán...điều này thu hút rất nhiều khách nữ yêu thích hoa tới đây ngắm nhìn và thư thái. Nói về trà tại AIGAUC, đây là trà của Lư trà quán (trà ông già ở Thanh Xuân) khá có tiếng trong giới nghiền uống trà. Trà được chia thành các vị theo từng ngày trong tuần, điều này làm cho khách đến quán có sự cảm nhận riêng so với các quán trà khác. Lý do điều này được giải thích bằng quan niệm: tâm trạng của con người biến đổi theo từng ngày và mỗi tâm trạng đó cần có hương vị riêng để biểu hiện.
 
Giá đồ uống dao động từ 8000đ -35000đ
Địa chỉ : 188B, tổ 47, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội (mặt ngõ trên đường Kim Liên mới, gần quán bia 191 Kim Liên). Dưới đây là bản đồ hướng dẫn cho thực khách
 
 
 
L.A
Chia sẻ