May chân váy hai tầng cạp chun không khó!

May chân váy hai tầng cạp chun không khó!

Chỉ tương tự như chiếc váy cơ bản, nhưng bạn thực hiện trên hai lớp vải, thế là có được chiếc váy xòe hai lớp so le điệu đà cho bé diện hè rồi đấy! Kiểu váy này người lớn mặc cũng rất duyên dáng!

Cháo gà - Chuyện nhỏ

21-07-2008 00:16:23 | In bài viết In bài viết này Thuỷ Hiền
Món "chuyện nhỏ" này có rất nhiều ý nghĩa với tôi, đó là món ruột của tôi trong suốt những năm tháng xa mẹ.
Trong tiếng Mỹ có thành ngữ "duck soup" (cháo vịt) có nghĩa là chuyện... nhỏ - chuyện đơn giản, không tốn nhiều công sức. Tôi thì có một thành ngữ khác - cháo gà, cũng có nghĩa là chuyện nhỏ.
 
Trước kia, tôi thường đọc sách dạy nấu ăn, xem các chương trình ẩm thực,... rồi lượm mỗi nơi một tí để tự sáng tạo ra cái món ngon tuyệt này (ít ra là tôi cảm thấy thế). Tuyệt hơn nữa là tôi không phải tốn nhiều công sức để chuẩn bị và nấu nướng. Vì vậy, đó đã là món ruột của tôi trong suốt những năm tháng xa mẹ. Và quan trọng hơn, đó cũng là món mà tôi thường xuyên giới thiệu cho bạn bè các nước, để sau đó luôn nhận được lời khen ngợi "món ăn Việt Nam ngon và "healthy" hơn món ăn Tàu rất nhiều"

 
Để làm món này, tôi chỉ cần thịt gà, cà rốt, hành lá, gạo, nước mắm, muối, tiêu, chanh. Tất cả những nguyên liệu này đều có thể dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đất nước nào trên thế giới. 
 
Đối với du học sinh, mua những nguyên liệu này cũng là một cách tiết kiệm chi phí, vì thịt gà là loại cung cấp protein rẻ tiền nhất so với tất cả các loại còn lại  Nếu có phải đãi nhiều người thì cũng không tốn kém nhiều lắm  Và vì là món soup nên cũng rất dễ... tiêu thụ, không sợ thừa mứa làm tốn chỗ trong tủ lạnh chung ở ký túc xá sinh viên 

Công đoạn cần nhiều kỹ năng nhất trong quá trình chế biến món này là "rang gạo". Nếu ai có thói quen vo gạo thì cần phải để gạo thật khô sau khi vo, rồi mới bắt đầu rang. Thật ra, gạo xuất khẩu sang các nước phát triển thì hình như không phải vo (?) Mỗi lần tôi vo, Tây cứ trố mắt ngạc nhiên. 
 
Rang gạo nhằm hạn chế tiết nhựa trong quá trình nấu cháo, ăn sẽ đỡ ngán hơn rất nhiều. Lửa để rang gạo phải để càng nhỏ càng tốt, nếu không gạo sẽ cháy trước khi kịp vàng đều mặt. Trong khi rang cũng phải đảo đều tay để gạo vàng đều.

Có một công đoạn cần sự kiên nhẫn một chút: cắt cà rốt. Nhưng không sao, có thể nhờ các bạn cùng nhà hoặc bạn cùng lớp cắt. Cà rốt sẽ làm cho nước cháo có vị ngọt tự nhiên của rau củ, chứ không ngọt hóa chất của bột ngọt hay bột nêm. Ngoài ra, cà rốt cũng làm cho cháo có màu đẹp hơn. Cà rốt được cắt hạt lựu cho... dễ ăn vì nhiều người Việt Nam không thích ăn cà rốt, dù đây là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, đặc biệt khi được nấu chín. Vitamin A rất tốt cho mắt, bảo đảm khỏi bị... cận thị nếu học bài nhiều. Ngoài ra, nếu ai đó lỡ ăn gì đó bậy bạ đến nỗi bị "Tào Tháo rượt", thì cà rốt cũng giúp... cắt cơn luôn 

Trước tiên, bỏ gà vào một xoong nước lạnh luộc cho sôi. Vặn thật nhỏ lửa, rồi cho gạo rang vào, nếu lửa lớn sẽ bị trào, và phần mỡ gà béo ngậy sẽ trôi xuống lò luôn  Gà luộc khoảng nửa tiếng thì vớt ra, để lâu quá thì thịt gà bị bở, ăn không ngon. Để gà nguội, rồi gỡ xương bỏ lại vào nồi cháo cho ngọt nước.
 
Muốn gạo nhanh nhừ thì phải để lửa thật nhỏ, sôi lăn tăn, cứ khoảng 20 phút vặn lửa lớn cho cháo sôi bùng, đổ một chén nước lạnh vào. Nóng lạnh gặp nhau đột ngột sẽ làm cho hạt gạo vỡ ra, đỡ mất thời gian hầm (đỡ tốn nhiên liệu nữa ). Khi thấy hạt gạo đã vỡ nát rồi thì bỏ cà rốt vào. Khi cà rốt mềm là cháo đã được.

Muốn cháo có vị ngon thì cần nêm một muỗng canh nước mắm. Nhưng không được nêm nhiều quá vì nước mắm sẽ làm cho cháo có vị chua. Sau đó nêm thêm muối cho vừa ăn. Hành lá cắt nhỏ và cho vào khi đã tắt lửa. Nếu bỏ vào khi còn lửa thì sẽ làm mất các vitamin trong hành (vitamin gì thì tôi... không nhớ  vì đọc lâu quá nên quên mất rồi), ngoài ra, lửa to còn làm cho hành bị vàng, nhìn không thẩm mỹ. Món ngon phải đạt tiêu chuẩn bắt mắt nữa mà. Hành lá còn giúp hút mùi của nước mắm, nhưng mà Prof. Miller ở Pace - người nổi tiếng nấu ăn ngon và sành ăn - vẫn phát hiện ra tôi có nêm nước mắm khi nếm món cháo gà của tôi 

Thịt gà có thể xé để trộn gỏi. Nếu thấy phiền phức quá thì chỉ cần xé miếng vừa ăn, khoảng 1cm chiều ngang, 5cm chiều dài, rồi cho một muỗng café nước mắm, một muỗng café muối, một ít tiêu (tùy thích) và vắt một lát chanh vào (định lượng cho một cái đùi gà). Đôi khi tôi dùng cánh gà để luộc lấy nước nấu cháo (vì cánh gà ở "bển" rất rẻ). Cũng sau 30 phút thì vớt cánh gà ra, để ráo nước (nhớ đổ phần nước chảy xuống từ cánh gà vào lại nồi cháo  ), ướp cánh gà với nước mắm, hành củ, và chế biến món cánh gà chiên nước mắm, ăn với tương xí muội, cũng ngon ra phết 

Yêu cầu của món này là cháo không được đặc quá (ước lượng khoảng một nắm gạo (nắm tay) cho hai lít nước).
Gạo phải nở như bông; cà rốt mềm vừa ăn; cháo không được có vị chua của nước mắm. Khi dọn ra thì tô cháo phải có màu vàng của mỡ gà, trắng của gạo, đỏ cam của cà rốt, xanh của hành lá và mùi thơm của thịt gà. Thịt gà có đủ vị mặn (nước mắm, muối), ngọt (của thịt gà), chua (của chanh), cay (của tiêu).
 
Bạn làm thử nhé, bảo đảm sẽ thích ngay mà

Bài và ảnhThuỷ Hiền

Đăng ký quà tặng
avatar Hoàng Phố 09:35 08/10/2008 Cuối tuần này mình sẽ thử nấu giống cách của bạn xem sao. Thanks!
avatar Duy(Cat_man1990) 23:49 29/08/2008 Ồ thì ra là phải rang gạo trước khi nấu cháo,với lại em cũng thắc mắc là hình như coi phim Hàn thấy người ta hay xay gạo ra trước khi náo cháo í ? Không biết việc này có đúng hay không hay là em xem nhầm, chị nghĩ thử với em với!
Và em mới vừa bit 1 tuyệt chiêu của chị nữa là : cách nấu cháo cho  mau nhừ sao nhỉ : nấu cháo cho sôi bùng rồi bớt lữa riêu riêu, 20 sau thì vặn to lên nữa đồng thời cho vào 1 chén nước lạnh, nóng gặp lạnh sẽ làm hạt gạo bung nhanh hơn. Vậy mà trước tới nay em cứ quẳn hết vô nồi áp suất đun cái vèo ( hình như là vẫn không như ý ), bit cách này rồi thử xem sao.
À mà bên tây nhìn chị vo gạo mà ngạc nhiên à, ha ha cũng thú vị thiệt chắc họ từ đó giờ ăn gạo xuất khẩu là nấu ngay luôn ( Không bit gạo lúc suất khẩu có vo sẵn rồi mới đóc gói không ? ).
Nhưng mà em cũng thắc mắc là nếu nêm nước mắm không đúng cháo sẽ bị chua à.?? HƯm từ đó giờ em không nhận ra việc này, chắc cũng không để ý.
Rất cảm ơn chị về cách làm món này. !!!
avatar Thuy Hang 06:27 25/08/2008 Ngon qua bạn Hiền a. Cuối tuần này mình phải làm luôn xem sao, mình sẽ làm đúng như cách bạn hướng dẫn. Cảm ơn nhiều nhé. Mong bạn chỉ cho thêm nhiều món nữa nhé. hihi
avatar Hoàng Anh 13:58 21/07/2008 Nhìn cái ảnh đại diện của bài viết, tôi thấy món này nên gọi là món Gà cháo chứ ko phải Cháo gà, vì trong hình thịt gà tú ụ át hết cháo rồi, hi hi
avatar lehoang 08:10 21/07/2008 Món này ngon quá, làm tôi nhó đến quê hương. Vợ tôi nấu món này cũng rất ngon.Ước gì tôi được về VN
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None