Ái Phương: Uất ức vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá!

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Anh Dương Cầm quá nghiêm khắc. Anh ấy chẳng cần biết Ái Phương là ca sĩ thế nào, đụng đến chuyên môn anh Cầm chỉ có mỗi một từ nghiêm khắc. Phương từng rất sốc với điều này".

Ngay từ khi chương trình truyền hình Sao đại chiến mới công bố danh sách thí sinh, đội Ái Phương - Đỗ Hiếu đã được kỳ vọng sẽ là "chiến mã" đại náo cuộc thi này. Đến thời điểm hiện tại, Ái Phương cũng gây ấn tượng với khán giả ở một chừng mực nhất định. Tuy không ồn ào như Miu Lê nhưng Ái Phương cũng thường xuyên bị các producer "vỗ mặt" bằng nhận xét không tích cực về giọng hát của cô.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 1.

Tập 2 "Sao đại chiến": Ái Phương thể hiện ca khúc "Túy âm"

Ở tập 3, Dương Cầm nhận xét rằng phần hát của Ái Phương chỉ đạt 2/10 điểm. Trong tập 4 vừa phát sóng, Ái Phương thậm chí còn bị producer SlimV nhắc nhở rằng cô là ca sĩ, khi đứng trên sân khấu thì phải hát bằng vị thế ca sĩ chứ đừng tạo cho khán giả cảm giác là một vũ công.

Trò chuyện với Ái Phương xoay quanh những ồn ào của Sao đại chiến, nữ ca sĩ của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn. Không phải là hình ảnh một màu như nhiều người vẫn tưởng tượng, Ái Phương ngoài đời thực kiên định, vững vàng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, sâu sắc.

Ái Phương suy nghĩ như thế nào trước những góp ý của Dương Cầm và SlimV dành cho giọng hát của mình?

Ban đầu, Phương có hơi khó chịu, hơi quê. Bởi vì trước khi tham gia Sao đại chiến, Phương đã được khán giả công nhận là một người hát ballad tốt. Khi bị chê về giọng hát, giống như là đánh thẳng vào lòng tự tôn của mình. Nhưng bên cạnh đó, Phương cũng suy nghĩ về chuyện khen - chê có tác động tích cực như thế nào với công việc ca sĩ của mình. Nếu như muốn mãi được khen thì cứ hát những bài hit của mình thôi. Nhưng như vậy thì chẳng ích gì cả, cứ ở nhà tự hát tự nghe, không cần thi thố làm gì.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 3.

Mình đã chấp nhận chơi thì phải chịu rủi ro. Việc vừa nhảy vừa hát đòi hỏi rất nhiều, không chỉ là kỹ thuật hát nữa mà còn cần nhiều kỹ thuật. Nhưng ở đây Phương cũng xin nói rõ, chắc có lẽ các producer cũng nên nhận xét kỹ hơn, chứ đừng nói chung chung rằng Phương hát yếu. Vấn đề Phương gặp phải là thể lực khi vừa hát vừa nhảy kìa. Phương chỉ có mong muốn các producer rõ ràng hơn trong đánh giá thôi. Trong tất cả các đội ở Sao đại chiến năm nay, Đỗ Hiếu - Ái Phương là đội làm liều lắm, chuyên gia "làm lố", "làm quá" so với các đội. Tất nhiên, đã chịu đi con đường này thì Phương cũng hiểu rủi ro khen chê đến với mình là bình thường thôi.

Tập 2 "Sao đại chiến": Ái Phương thể hiện ca khúc "Wonder Woman"

Ái Phương suy nghĩ như thế nào về chuyện đồng nghiệp thẳng thắn nhận xét nhau trên sóng truyền hình? Điều này có gây sứt mẻ tình cảm khi rời cuộc thi để trở về đời thường?

Nếu đồng nghiệp lên báo mà phát biểu chê mình, Phương sẽ có phản ứng ngược lại. Nhưng ở đây, mình đang là vị trí ca sĩ, người đồng nghiệp chê mình là các producer, họ có quyền nói chứ. Họ nói đúng thì mình tiếp thu, họ nói sai mình có quyền nói lại, không hề mang tính chất cá nhân. Bị chê thì ai mà không khó chịu. Chuyện đi thi đã là một rủi ro rất lớn rồi, Phương ngoài đời thực cũng có vị trí nhất định, vậy mà vào chương trình bị các producer chê giọng hát quá nhiều. Đôi khi khán giả truyền hình họ không hiểu hết câu chuyện, họ chỉ nghe producer nhận xét rồi đánh giá Ái Phương này kia. Rủi ro Phương nhận về là rất lớn.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 5.

Từ đầu chương trình tới giờ, Phương chỉ không thích một điều là các producer tấn công giọng hát của mình nhiều quá. Nhưng có lẽ, Phương chỉ gặp vấn đề về sự cân đối thể lực thôi. Mình đầu tư trang phục, vũ đạo, cảnh trí quá nhiều, nên chắc họ bị phân tâm và chưa đánh giá đúng về giọng hát của mình.

Phương có thể làm tốt hơn thế, bởi âm thanh của chương trình lúc quay trực tiếp chưa cân đối, điều này tác động đến tâm lý các ca sĩ nhiều lắm. Phương có một điều là rất háo thắng, nghĩa là anh ấy chê mình cái này chưa tốt thì chắc chắn mình phải cố hết sức để chứng tỏ rằng: Ái Phương không phải chỉ có thế! Ái Phương sẽ thay đổi bản thân!

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 6.

Tôi có biết đến chuyện các đội thi khá chật vật trong vấn đề thời gian. Khán giả xem trên truyền hình nghĩ rằng các đội có 1 tuần để chuẩn bị cho mỗi phần thi, nhưng thực tế có thời gian các đội có lại ít hơn rất nhiều. Điều này đúng không?

Có ngày, chúng tôi phải quay 2 phần trình diễn. 2 phần này sau đó được cắt để phát trong 2 tuần. Quả thực, đây là lịch của nhà sản xuất, đội nào cũng thế thì mình chịu thôi. Như bài hát mọi người xem trong tập 3, Phương chỉ có hơn 1 ngày để tập. Mọi thứ gấp rút, gấp gáp đến kinh ngạc. Giờ nhìn lại, Phương cũng không hiểu sức lực siêu nhân ở đâu mà mình có thể vừa tập hát, vừa tập nhảy, rồi sau đó là ráp nhạc, ráp sân khấu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

Nhiều khi mọi người xem trên truyền hình không hề biết tới điều này. Nhưng quả thật, các ca sĩ của Sao đại chiến đã cố gắng nhiều lắm. Mình biết rõ mọi thứ diễn ra thế nào, nên khi đọc những comment tiêu cực về chuyện chê đội Ái Phương - Đỗ Hiếu thiếu cái này, thiếu cái kia, cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn.

Khi nhận xét các đội, producer cũng chỉ nói về chất lượng giọng hát chứ không nói về quá trình. Những tập đầu, bị chấm điểm thấp, đội Ái Phương - Đỗ Hiếu không vui lắm đâu. Nhưng bây giờ mình cũng thông suốt rồi, kiểu như là mặc kệ, khán giả khen chê thì mình nghe thôi, chứ bản thân Phương biết rõ nếu có đủ thời gian thì Ái Phương sẽ làm tốt hơn rất nhiều.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 7.

Có bao giờ Ái Phương bị áp lực thi thố nặng nề đến mức òa khóc và muốn bỏ cuộc chưa?

Có chứ! Đấy là lúc quay những tập đầu, mình mang cảm xúc nặng nề, rõ ràng đã cố hết sức nhưng vẫn bị đánh giá không tốt, cảm giác tổn thương và áp lực là không tránh được. Phương nhớ là mình đã chạy ào vào nhà vệ sinh, khóc một lúc cho nguôi ngoai rồi ra ngoài làm việc tiếp.

Trong cuộc thi này, Phương còn bị gọi là hát như vũ công đi hát. Anh Dương Cầm và SlimV đã nói thế. Nhưng cách anh SlimV nói nhẹ nhàng hơn anh Dương Cầm. Lúc nghe nhận xét đó, Phương vừa thấy buồn cười, vừa uất ức. Thứ nhất, anh ấy đánh giá vũ đạo của Phương quá cao, trước khi tham gia Sao đại chiến, Phương rất ít nhảy múa trên sân khấu, Phương chủ yếu hát ballad thôi.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 8.

Phương ức vì anh Dương Cầm khó với mình quá. Các bài trình diễn ở Sao đại chiến, Phương chỉ có 1 - 2 ngày chuẩn bị. Anh Dương Cầm quá khó về chuyên môn, Phương cảm nhận được điều này. Đấy chỉ là chuyên môn thôi nhé, chứ về mặt con người ở ngoài đời thực, Phương chẳng có chút cảm xúc tiêu cực nào với anh ấy.

Nhưng Phương nghĩ, mình đang hoạt động nghệ thuật, nếu chinh phục được những người khó khăn như anh Cầm thì sợ gì khán giả lại không công nhận mình. Phương rất mong chờ trong vòng thi sắp tới mình sẽ nhận được lời khen và sự đánh giá tích cực từ anh Dương Cầm.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 9.

Nói về yếu tố chuyên môn thì Ái Phương nhận xét về Dương Cầm như thế nào?

Đôi Dương Cầm - Dương Hoàng Yến có yếu tố chuyên môn rất cao. Phương gọi đấy là phe bảo thủ, còn các đội khác là phe cởi mở. Sao đại chiến như một chiến trường vậy đó, rất thú vị. Phải có những người như anh Dương Cầm thì chương trình mới hay chứ. Nếu chỉ có mỗi phe giải trí thì còn gì để coi đâu.

Anh Dương Cầm quá nghiêm khắc. Anh ấy chẳng cần biết Ái Phương là ca sĩ thế nào, đụng đến chuyên môn anh Cầm chỉ có mỗi một từ nghiêm khắc. Phương từng rất sốc với điều này.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 10.

Ái Phương đã đối mặt với những antifans từ "Sao đại chiến" như thế nào? Có phải là cách gồng lên đáp trả như Miu Lê không hay là chỉ im lặng cho qua như nhóm MTV hay Trọng Hiếu?

Tất cả các ca sĩ ở chương trình này đều có antifans. Antifans từ trước khi vào chương trình nữa cơ. Họ cũng buồn cười lắm, họ kiên nhẫn vào từng tấm hình của mình đăng trên facebook rồi comment những câu như: "Hát nhạt quá", "Hát tệ thế này mà cũng đòi làm ca sĩ". Mình cũng nghĩ là kệ thôi, việc đấy là của ai chứ chẳng phải của mình. Chuyện quan trọng bây giờ là cứ làm tốt việc của mình thôi.

Như ở một tập thi anh Only C đã hỏi anh Dương Cầm rằng có từng đi hát chưa? Nếu như anh Dương Cầm đã đi hát thì sẽ hiểu hơn cho nỗi khổ của anh em ca sĩ. Phương mong rằng, các producer của chương trình cũng có suy nghĩ thoáng như anh Only C để nới lỏng cho nhau nhiều hơn. Đừng nên nói rằng tôi chưa từng đi hát và tôi cũng chẳng quan tâm đến điều này. Câu nói ấy khắc nghiệt quá.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 11.

Đội Ái Phương - Đỗ Hiếu càng chiến thì càng sung. Phương mong chờ tới ngày được công nhận chứ không bị trường phái bảo thủ đánh giá thấp nữa. Bởi ngay từ đầu, phái bảo thủ đã nhận xét rằng Đỗ Hiếu - Ái Phương chỉ biết làm quá mà không tập trung chuyên môn. Nhưng thực ra, có chuyên môn trong đó, chỉ là Phương chơi quá mạo hiểm rồi dẫn đến sơ hở thôi. Từ sơ hở đó, phái bảo thủ lại có cơ hội chê bai nhiều hơn (Cười).

Ái Phương nhận xét như thế nào về người đồng đội của Dương Cầm là Dương Hoàng Yến?

Phương đã biết Yến từ 10 năm rồi. Phương thấy Yến là người có kỹ thuật thanh nhạc rất tốt. Tuy nhiên, Yến hát lý tính quá. Cái lý tính đó làm cho khán giả thấy không đã. Nếu như Yến thoải mái hơn thì bài hát chắc chắn hay hơn. Giống như kiểu Yến vẫn nhận xét Phương rằng hát chưa bung hết. Phương nhìn rõ điều này. Và Phương cũng có chia sẻ với Yến là nên hát thoải mái hơn.

Ái Phương: Uất ức, khó chịu vì anh Dương Cầm khó khăn với tôi quá! - Ảnh 12.

Ngoài phạm trù "Sao đại chiến", Ái Phương có trò chuyện với Dương Cầm không?

Với Phương thì vẫn bình thường, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Nhưng có một điều thế này, các producer đôi khi bảo vệ ca sĩ và bài hát của mình nên lúc nhận xét về nhau, họ thẳng thừng chê bai. Mà chê nặng lời quá rồi thì ra ngoài đời, khó nhìn mặt nhau lắm chứ đừng nói chi là trò chuyện. Đấy là tâm lý chung, trước đó anh chê tôi, thì quay mặt đi làm sao bỏ qua dễ dàng được.

Phương nói rõ quan điểm của mình, anh Dương Cầm là người có chuyên môn, nghiêm khắc trong công việc. Nhưng ở đời thực thì ảnh vẫn vui vẻ bình thường. Đụng đến chuyên môn, anh Dương Cầm như một người hoàn toàn khác.

Xin cám ơn Ái Phương vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ