Ái Phương hốt hoảng trước khả năng "nghe màu đoán nhạc" của Thúy Ngân

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Thúy Ngân tự tin khẳng định có khả năng ca hát, cảm thụ âm nhạc tốt hơn Ái Phương khi cùng giữ vị trí thủ lĩnh trong "Đấu trường âm nhạc".

Tập 7 của chương trình truyền hình Đấu trường âm nhạc có sự góp mặt Thúy Ngân, Ái Phương, Ngọc Lan trong vai trò thủ lĩnh. Trong phần giới thiệu mở màn, Thúy Ngân khẳng định: "Mới đầu nghe tên Đấu trường âm nhạc em cũng hơi lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chất giọng của em cũng khá ổn. Em với chị Ngọc Lan là hát ổn nhất. Ví dụ như chị Phương là hát được nhiều thể loại âm nhạc còn em với chị Lan là cảm nhận được tất cả các thể loại âm nhạc và hát được luôn. Nhưng hát 1 tone duy nhất".

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 1.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 2.

Ngọc Lan - Ái Phương - Thúy Ngân.

Chia sẻ của Thúy Ngân khiến đàn chị khá hài lòng. Ngọc Lan tâm sự thêm ngoài tài năng âm nhạc cô còn có kinh nghiệm làm thủ lĩnh vì ngày trước "cầm đầu" 1 nhóm trẻ con chuyên đi "giật cô hồn".

Nữ diễn viên chứng minh đó là sự thật khi trở thành thủ lĩnh đầu tiên tìm được đội. Tuy nhiên Thúy Ngân cho rằng đây là lựa chọn không phù hợp khi thành viên đội Ngọc Lan lấy tên là "Thích làm lố". Thúy Ngân nói: "Em nghĩ là chị Ngọc Lan chọn sai đội rồi. Vì mọi người ơi chị Lan thích lầy chứ chị không thích lố". Ngọc Lan nhanh chóng phản đối, theo nữ diễn viên từ "lầy qua lố" rất gần nên làm được hết và đây là lựa chọn vô cùng phù hợp.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 3.

Ngọc Lan.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 4.

Ái Phương.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 5.

Thúy Ngân.

Khác với Ngọc Lan, dù khẳng định tài năng âm nhạc "khủng" nhưng Thúy Ngân lại là thủ lĩnh tìm được đội muộn nhất. Khi bị Will "đá đểu" vì "cao thâm" nên chọn được đội cuối cùng, Thúy Ngân liền phản bác: "Thật ra là em nghĩ rằng trời sinh một cặp em với phòng cuối rồi nên 2 phòng trước nhường cho 2 chị còn phòng em sẽ giành chiến thắng. Phòng em là màu sắc đa dạng nhất, em nghe và cảm nhận được".

Lời chia sẻ khiến Ái Phương hoảng hốt, theo giọng ca "hoa vàng cỏ xanh" Thúy Ngân có khả năng cảm nhận cao siêu khi có thể "nghe được màu sắc". Với tên đội "Chơi tới bến", nàng Hân Hoa hậu của Gạo nếp gạo tẻ tuyên bố sẽ chơi tới bến, tới nóc để giành chiến thắng.

Trong hậu trường, Ái Phương - Thúy Ngân còn bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa được nghe phần biểu diễn solo của Ngọc Lan. Cả 2 dùng mọi lời "đường mật" để thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng ý của đàn chị. Ngọc Lan giải thích trong 15 năm qua tài năng âm nhạc đã bị vùi dập quá nhiều nên bây giờ cô chỉ hát khi có 20 chiếc máy quay ghi hình. Cách duy nhất để khán giả được nghe giọng hát của nữ diễn viên là hãy mời cô làm Át chủ bài trong tập sau.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 6.

Diễm My 9X và Will.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 7.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 8.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 9.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 10.

Ái Phương hốt hoảng trước khả năng nghe màu đoán nhạc của Thúy Ngân - Ảnh 11.

Một số hình ảnh trong chương trình.

Tập 7 Đấu trường âm nhạc có sự tham gia của thủ lĩnh Thúy Ngân, Ngọc Lan, Ái Phương và các đấu sĩ Tuyết Mai, Ngọc Sơn, Ngọc Khánh, Thái Ngân, Hồng Phú, Ngọc Luân, Lệ Ngọc, Minh Tâm, Đoàn Tuấn.

Chia sẻ