Ai ngán ngẩm vì triều cường chứ những đứa trẻ Sài Gòn thì hồn nhiên thích thú thế này đây

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Người Sài Gòn đã sống quen với những đợt triều cường đạt đỉnh, nước ngập gây kẹt xe, người dân lội nước về nhà, ăn tối khi chân còn ngâm dưới nước... Khổ mãi thành quen, người lớn không kêu ca nữa mà bình thản trước cảnh ngập, còn trẻ con thì cứ hồn nhiên nghịch nước thế này...

Chiều ngày 16/11, triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ven sông ở khắp các quận, huyện từ khu vực Thủ Đức, Quận 2 đến Quận 7, Nhà Bè đều rơi vào tình cảnh ngập nặng. Mực nước dâng cao, ngập đúng vào giờ tan tầm nên các phương tiện lưu thông trên đường gặp rất nhiều khó khăn, nhiều xe lọt vào khu vực trũng chết máy, khiến người dân phải đẩy bộ cả một đoạn đường dài. Người dân Sài Gòn dường như đã quá quen với cảnh lội nước những ngày triều cường lên. 

Dù nước ngập gây nhiều bất tiện với người lớn, nhưng với trẻ con thì còn gì thú vị bằng chạy ra lề đường để té nước, đùa giỡn, lội nước cùng đám bạn hay bày những trò chơi với nước ngập... Trong mắt trẻ con, thứ gì cũng có thể trở thành thế giới ngộ nghĩnh và hồn nhiên thế này...

4
Học sinh đi học về đã quen với cảnh lội nước ướt sũng đến đầu gối mới về được nhà...

3
Hai chị em cõng nhau đi trong dòng nước ngập, cười nói hồn nhiên.

8
Một cái thùng xốp cũng trở thành món đồ chơi hấp dẫn lũ trẻ những ngày nước lên...

trieucuong3
Nhiều em được ba mẹ thuê xe ba gác chở qua đường ngập để vè nhà sau giờ tan học. Cô bé mặc đồng phục đang tư lự nhìn xe băng qua dòng nước...

trieucuong6
Trẻ con tập "bơi" ngay trước cửa nhà, hình ảnh khó tin giờ đã trở nên quen thuộc giữa Sài Gòn.

trecon
Triều cường khiến nhiều khu dân cư tại TP.HCM thường xuyên bị ngập. Trong ảnh, tại khu cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), khi triều cường vừa lên là đám trẻ đã hò nhau nghịch nước, cầm xô đi bắt cá.

trecon2
Cũng tại khu Thanh Đa, trong cơn triều cường đạt đỉnh cuối tháng 10 vừa qua, nếu như người lớn ngán ngẩm nhìn cảnh nhà biến thành ao thì cậu bé này lại "tập bơi" ngay trước hiên nhà.

trecon4
Hình ảnh tương tự trên đường 19 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), đám trẻ tung tăng nghịch nước.

trecon19
Đường Nguyễn Hữu Cảnh "rốn ngập" của thành phố. Ba cậu bé sau giờ tan học, không ngần ngại nước ngâp sâu, lao ra đường nghịch nước.

trecon20
Gần 10h tối tại đường Lương Định Của (quận 2), cậu bé này cũng vẫn cời trần tung tăng nô giỡn với bạn bè. 

trecoon
Hai bé gái này khiến nhiều người lớn muốn "xin một vé về tuổi thơ" qua trò chơi thả thuyền giấy những ngày sống chung với triều cường.

trecon17
Tại đường Ấp Chiến Lược (Q.Bình Tân), dù phải dọn nhà để tránh nước ngập nhưng cậu bé vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng khi được chụp hình.

trecon5
Nụ cười đầy hồn nhiên trên đường về nhà, dưới cơn mưa tầm tã và nước ngập trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh).

trecon18
Trên đường Trần Đại Nghĩa (Q.Bình Tân), một bé dùng ủng người lớn lội nước, bé còn lại thì leo bờ tường.

trecon13
Cô bé chỉ biết từ trên gác nhìn cảnh nhà mình bị ngập từ trong ra ngoài. Hình ảnh trên đường Lương Định Của (quận 2).

trecon16
Phòng ngủ "dã chiến" mùa ngập của cậu bé này với chiếc thau tắm bằng phao được tận dụng làm giường ngủ.

trecon12
Vô tư vừa ngâm chân vừa xem ti vi. Cảnh nước ngập vào nhà mỗi mùa mưa lớn hoặc triều cường đã trở nên quen thuộc đến mức bọn trẻ không ngạc nhiên nữa...

trecon7
Cậu bé này thì cùng mẹ ngủ trên xe khi cả nhà đã bị nước ngập.

trecon14
Nhà bà Lệ (68 tuổi, quận 2) mỗi lần bị ngập: nhà không có gác nên chiếc giường xếp trở thành nơi ngủ nghỉ cho cả ba người.

trecon8
Cậu bé được bố cõng qua con đường ngập sâu quá đầu gối người lớn.

trecon10
Đây là cách tránh bị ướt rất sáng tạo của cậu bé này khi đi qua những con đường ngập nước quen thuộc.

trecon11
Tại đường Mã Lò, nhìn con đường mênh mông nước thế này, bé biết đi qua bằng cách nào đây?
Chia sẻ