"Ai ị vào xoài mà bị thối?"

Tibingo,
Chia sẻ

Mẹ cắt miếng xoài thối bỏ đi, Cún định ăn nhưng mẹ ngăn lại và bảo miếng đó bị thối rồi. Cún ngơ ngác hỏi: "Ơ, ai ị vào miếng xoài mà thối hả mẹ?".

1. Tối thứ 7 hàng tuần Cún được bố mẹ cho phép xem phim hoạt hình 1 tiếng. Lần nào xem Cún cũng mở tiếng rất to và lần này cũng không ngoại lệ. Mẹ nhắc:

- Cún! Con cho nhỏ tiếng thôi!

Cún cầm điều khiển bấm bấm nhưng âm lượng vẫn không giảm đi chút nào. Mẹ nhắc đến lần thứ 3 thì bực quá, quát lên:

- Con có mở tiếng nhỏ lại không đấy!

Cún đáp:

- Con mở rất nhỏ rồi nhưng vì người ta nói to đấy mẹ ạ!

2. Cún đi học mẫu giáo về rất hay làm lại những gì được chứng kiến ở lớp cho cả nhà xem. Một hôm, nhà Cún có ông bà ngoại đến chơi. Cún thích lắm, bày la liệt đồ chơi ra nhà nhưng chơi được một lúc thì khóc toáng lên. Bị bà ngoại và ba la, bé tức tối cầm ngay cây thước dập xuống nền nhà và quát lại:

- Trời ơi! cái lớp này, bực bội dữ lắm rồi nha...!

Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau!

3. Trong bữa cơm trưa chủ nhật vừa rồi, mẹ nấu canh cá cho cả nhà ăn, chị Linh - chị của Cún hỏi mẹ:

- Mẹ, cá thu có trứng không?

- Có! -
Mẹ trả lời.

- Cá quả có trứng không mẹ? Cá bè có trứng không? Cá rô phi có trứng không mẹ?

- Tất cả cá đó đều có trứng chứ con!

Cún thấy vậy hỏi ké:

- Mẹ, vậy cá chiên có trứng không?

Mẹ....




4. Cún được mẹ gọt xoài cho ăn. Quả xoài có một góc nhỏ bị dập nát, mẹ lấy dao cắt đi.

Cún định lấy tay cầm miếng đó lên ăn thì mẹ ngăn:

- Đừng ăn, miếng đấy bị thối rồi con ạ, bỏ đi!

- Ơ, thế ai ị lên quả xòai mà bị thối hả mẹ?


Cún ngạc nhiên hỏi. Mẹ thì cười đau cả bụng...

5. Dạo này Cún rất lười ăn. Mỗi lần như vậy mẹ hay dọa: "Con mà lười ăn là bố mẹ sẽ chóng già như ông bà đấy. Lúc đó con ở với ai?".

Nghe mẹ nói thế Cún rất lo và ăn cơm thật nhanh. Một hôm đi học về chắc mệt quá nên Cún lại ngậm cơm. Mẹ bảo:

- Con mà không ăn cơm giỏi bố mẹ sẽ già như ông bà đấy!

Nhưng hôm nay thì khác, Cún vẫn không ăn nhanh mà bảo:

- Thôi mẹ cứ già đi cũng được!



Thấy mẹ bạn Thỏ nói sẽ cho bạn ăn đòn. Nhím về nhà khóc như mưa bảo mẹ: "Mẹ ơi ăn đòn có ngon không? Sao không bao giờ mẹ cho con ăn món này".

Chia sẻ