Ai cũng tò mò khi thấy mẹ luôn đeo cho con gái những chiếc nơ “bảo vệ mạng sống” và sự thật phía sau

Nhi Trần,
Chia sẻ

Người mẹ luôn bắt cô con gái bé bỏng phải đeo nơ mọi lúc mọi nơi để bảo vệ mạng sống của con mình.

Con gái chị Deborah (ở Brisbane, Úc) - bé Sienna phát bệnh dị ứng khi mới năm tuần tuổi, lúc này bé nằm lờ đờ trong cũi và hầu như không có phản ứng khi mẹ đụng vào. Lúc đưa Sienna đến bệnh viện, chị Deborah cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì không hiểu được chuyện gì xảy ra với con gái của mình.

Con gái chị bị nôn nhiều hơn bình thường và có vết máu trong tã, nhưng phải mất đến 23 ngày khi mà chị gần như sắp mất con gái thì các bác sĩ mới nhận ra bé Sienna đang bị sốc phản vệ. Chia sẻ với tờ Kidspot, chị Deborah cho biết: 

"Đến bây giờ tôi vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến việc suýt chút nữa thì đã mất bé. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy con mình trong tình trạng như vậy khi bé còn rất nhỏ. Tôi luôn luôn bị stress rằng điều này có thể xảy ra với con một lần nữa".

Ai cũng tò mò khi thấy mẹ luôn đeo cho con gái những chiếc nơ “bảo vệ mạng sống” và sự thật phía sau - Ảnh 1.

Chị Deborah và con gái mình - bé Sienna

Thậm chí hơn một năm sau, chị Deborah vẫn bị tổn thương sau việc suýt mất bé Sienna, dù cho Sienna đã hồi phục hoàn toàn trong bệnh viện và bé được chẩn đoán mắc Hội chứng viêm ruột do thực phẩm protein - một dị ứng thực phẩm nghiêm trọng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

Mặc dù có nhiều trẻ em bị dị ứng nhưng bác sĩ nói với chị Deborah rằng bé Sierra có phản ứng sớm và cực đoan với sữa và các sản phẩm từ đậu nành - có nghĩa là bé có khả năng bị dị ứng suốt đời. 

Dù gia đình không có tiền sử dị ứng, nhưng chị Deborah mong muốn sẽ có một số cách để có thể phát hiện ra các dấu hiệu dị ứng của con gái mình trước khi quá muộn. Trong một thời gian dài, chị đã rất dằn vặt khi phải rời khỏi nhà và sợ hãi có ai sẽ vô tình cho Sienna ăn thứ gì đó:

"Vì con bị dị ứng nặng nên cơ thể sẽ ngừng hoạt động và không có phản ứng. Sau đó, con sẽ liên tục nôn mửa và bị tiêu chảy khiến con bị mất nước rất nhanh".

Ai cũng tò mò khi thấy mẹ luôn đeo cho con gái những chiếc nơ “bảo vệ mạng sống” và sự thật phía sau - Ảnh 2.

Chị Deborah đã rất sợ hãi sau khi bé Sienna được chẩn đoán bị dị ứng chết người với sữa và đậu nành.

Khi Sienna lớn lên, nỗi sợ hãi của chị Debora lại càng tăng lên, chị đã dành nhiều tuần ở nhà do sợ hãi con gái mình sẽ lại bị dị ứng nặng. Cho đến một ngày, chị đã nảy ra một ý tưởng vô cùng thông minh và không còn phải lo lắng về việc ai đó vô tình cho con gái mình ăn nữa:

"Con là một đứa trẻ 14 tháng tuổi tò mò, con luôn nhặt một thứ gì đó trên sàn và ăn nó nếu tôi không nhanh chóng nhìn thấy. Vì vậy tôi luôn phải cố gắng đề phòng trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ".

Ai cũng tò mò khi thấy mẹ luôn đeo cho con gái những chiếc nơ “bảo vệ mạng sống” và sự thật phía sau - Ảnh 3.

Khi bé Sienna lớn lên thì càng khó kiểm soát việc ăn uống

Ai cũng tò mò khi thấy mẹ luôn đeo cho con gái những chiếc nơ “bảo vệ mạng sống” và sự thật phía sau - Ảnh 4.

Chị Deborah muốn mọi người nhận biết được bé Sienna bị dị ứng thức ăn

Chị Deborah đã lên ý tưởng thực hiện một chiếc nơ cảnh báo dị ứng cho con gái mình. Những chiếc nơ đáng yêu sẽ nhắc nhở mọi người về bệnh dị ứng của Sienna và đảm bảo sẽ không ai vô tình cho cô bé ăn thứ gì đó.

"Sienna luôn đeo nơ cảnh báo dị ứng mà tôi đã làm cho con mỗi khi chúng tôi rời khỏi nhà. Tôi thậm chí còn để thêm trong túi xách và xe hơi phòng trường hợp tôi để quên mất chiếc nơ cảnh báo của con. Bây giờ nếu ai đó vô tình cho bé ăn, tôi chắc chắn sẽ buồn và càng buồn hơn vì bản thân mình đã để điều đó xảy ra", chị Deborah cho hay.

Nhưng cho đến nay tác dụng của chiếc nơ cảnh báo hoạt động rất tốt - gia đình vẫn chưa phải đưa Sienna đến bệnh viện lần nào. Vì lý do này mà chị Deborah rất muốn truyền bá thêm về chiếc nơ cảnh báo dị ứng của mình.

"Tôi thấy sự thiếu sót trong việc cảnh báo các vấn đề về trẻ em và điều này luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Tôi muốn chắc chắn rằng mọi người đều biết điều này và tôi nghĩ rất nhiều cha mẹ khác cũng đang trong tình huống tương tự", chị Deborah cho biết.

Nguồn: Kidspot

Chia sẻ