Ai cũng mong có một tình yêu hạnh phúc như hai cụ già trong bộ ảnh kỷ niệm 63 năm ngày cưới này!

,
Chia sẻ

Cùng nắm tay nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc đời, tình yêu khi về già là tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất.

Thời gian là một phép thử hoàn hảo để minh chứng cho tình yêu đích thực. Và có lẽ thời gian cũng chính là thứ dễ làm con người thay lòng đổi dạ nhất. Đặc biệt trong xã hội ngày nay, những câu chuyện buồn xuất hiện ngày càng nhiều khiến chúng ta dường như mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng ông Joe và bà Wanda – Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay - đã hoàn toàn chứng minh điều ngược lại. Mặc dù đã làm đám cưới từ năm 1952, giờ đây, tình yêu trong họ vẫn say đắm như thuở ban đầu.

 - Ảnh 1.

Và để kỷ niệm 63 năm ngày cưới, cô cháu gái Shalyn Nelson đã quyết định "bấm máy" một bộ ảnh cưới riêng cho ông bà mình. Điều đáng chú ý nhất ở bộ ảnh này chính là những biểu cảm thoải mái, chân thật và cử chỉ âu yếm hết sức chân thành của hai cụ khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy ấm áp. Đặc biệt hơn, bộ ảnh còn góp mặt trong chiến dịch mang tên "Love, the Nelsons" do Shalyn lập ra.

Với mục đích tôn vinh sức mạnh của tình yêu vĩnh cửu, chiến dịch này mong muốn truyền tải một thông điệp hết sức ý nghĩa đến với mọi người: "Mặc dù thời gian là hữu hạn, tình yêu vẫn sẽ mãi mãi trường tồn".

Hãy cùng ngắm nhìn bộ ảnh ngọt ngào, ấm áp này nhé!

 - Ảnh 2.
Ông Joe đã gặp bà Wanda khi bà đang đi dạo trên phố vào năm 1950

 - Ảnh 3.
Dường như đã trúng "tiếng sét ái tình", ông dừng xe lại và ngỏ lời với bà. Bà Wanda cũng gật đầu đồng ý trước sự lịch lãm của chàng trai trẻ khi ấy

 - Ảnh 4.
Và bà cũng vui vẻ đồng ý lời cầu hôn ngọt ngào của ông vào ngày 28/12/1950

 - Ảnh 5.
Vào kỷ niệm đám cưới lần thứ 63, cháu gái ông bà đã thực hiện bộ ảnh cưới tuyệt đẹp này

 - Ảnh 6.
Cô cháu gái cũng ngỏ lời mời ông bà viết thư tình cho nhau

 - Ảnh 7.
"Wanda yêu quý", ông Joe viết, "Đã rất lâu rồi tôi mới viết thư cho bà"

 - Ảnh 8.
"Thời gian trôi qua thật nhanh. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và nhận ra chúng ta đã già. Nhưng dù thế nào đi nữa, những năm tháng ấy mãi là ký ức đẹp mà mọi thứ châu báu sẽ không bao giờ có thể đánh đổi"

 - Ảnh 9.
"Chúng ta đã sinh ra và nuôi dạy 3 đứa con đáng yêu. Nhiều khi, tôi muốn trở về những tháng ngày quá khứ tươi đẹp đó"

 - Ảnh 10.
"Dù sao thì thời gian cũng đã trôi qua. Tôi luôn muốn nói rằng tôi vẫn yêu bà nhiều như cái ngày chúng ta đã làm đám cưới, bà nhé"

 - Ảnh 11.
"Mà ngày ấy, giấy phép kết hôn chỉ có giá 2 đô la. Quả thực đó chính là "kèo mua bán" tuyệt vời nhất tôi đã làm trong đời"

 - Ảnh 12.
Ông Joe và bà Wanda khi còn trẻ

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ