Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của "con trai" Tôn Lệ

Shindo,
Chia sẻ

Vì muốn Ngô gia có người nối dõi, nàng Tôn Lệ của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" đã nhận một cậu bé làm con nuôi.

Tập 62 và 63 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã lên sóng vào tối 2/10. Trong tập này, tình tiết phim đã bớt u ám hơn, thay vào đó là những đoạn nói cười vui nhộn liên quan đến nhân vật mới - cậu bé Hoài Tiên.

Vì Ngô gia Đông viện cần có người nối dõi nên Châu Doanh (Tôn Lệ) quyết định nhận 1 đứa trẻ trong số con cháu của họ hàng làm con nuôi. Những đứa trẻ được mang đến cho Châu Doanh lựa chọn gồm có: Ngọc Thắng, Ngọc Đồng, Ngọc Tiến, Ngọc Lâm và Ngọc Thành. Ngọc Thành là cháu nội của Ngô tứ gia, cậu bé độ chừng 7 tuổi và có tính cách khá nghịch ngợm, mê chơi.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 1.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 2.

Châu Doanh tổ chức cuộc thi để tuyển chọn con nuôi.

Khi thực hiện 3 bài kiểm tra về kinh doanh, Ngọc Thành đã có cách thể hiện khác người. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu bé này không tài giỏi. Nhưng Châu Doanh lại có cách đánh giá ngược lại. Châu Doanh nghĩ, Ngọc Thành là người chính trực, biết yêu thương gia đình. Dẫu chỉ mới 7 tuổi nhưng Ngọc Thành đã biết tiêu tiền từ túi người khác. Đây là hình ảnh một thương gia giỏi mà Châu Doanh vẫn kiếm tìm.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 3.

Cậu bé Ngọc Thành là người được chọn. Sau khi làm con nuôi Châu Doanh, bé cũng được đổi tên thành Hoài Tiên.

Vậy là từ đó, Ngọc Thành được đưa đến Ngô gia để làm con nuôi của Châu Doanh. Cậu bé nghịch ngợm, đáng yêu này cũng có cái tên mới - Hoài Tiên. Vốn không muốn xa cha mẹ ruột nên Hoài Tiên liên tục chống đối Châu Doanh. Lại thêm việc cậu bé nghe lời xúi giục của anh trai Ngọc Lâm nên đã bày đủ trò phá phách. Hoài Tiên mong rằng Châu Doanh nghĩ cậu là đứa trẻ hư, sau đó sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hết năm lần, lại đến bảy lượt Châu Doanh làm Hoài Tiên xúc động. Khi cậu bé ngủ, Châu Doanh lén đến đắp chăn cho. Khi cậu bé trốn học, Châu Doanh không đánh mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Dẫu chỉ là một cậu bé ăn chưa no, lo chưa tới nhưng Hoài Tiên vẫn cảm nhận được là Châu Doanh thực sự yêu thương cậu.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 4.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 5.

Năm lần bảy lượt Hoài Tiên cố tình gây chuyện để chọc tức Châu Doanh.

Có một đêm Hoài Tiên tính trèo tường trốn khỏi nhà họ Ngô. Khi đang leo lên cành cây cao, cậu bé giật mình vì gặp Châu Doanh. Lúc này đây, Châu Doanh nhỏ to tâm sự với Hoài Tiên về cuộc đời mình. Nàng xin Hoài Tiên đừng ra đi mà hãy ở lại để thay nàng gánh vác sản nghiệp Ngô gia. Thấy Châu Doanh rưng rưng nước mắt, Hoài Tiên xúc động vô cùng. Cậu bé đã hiểu được chuyện, hóa ra ở lại nhà họ Ngô và làm con của Châu Doanh cũng không tệ lắm.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 6.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 7.

Đêm đến, Hoài Tiên còn trèo cây vượt tường để trốn ra ngoài.

Nhưng, cuộc đời đâu dễ gì yên ả, nhất là khi biên kịch của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vẫn còn vô số chiêu bài để gây khó dễ cho các nhân vật. Vào ngày kia, khi Hoài Tiên vừa mới đi học về, cậu bé đã bị mẹ chồng Châu Doanh nghi ngờ là ăn cắp bức tượng bằng vàng. Trong cơn tức giận vì chịu hàm oan, Hoài Tiên đã bỏ nhà đi mất. Châu Doanh hốt hoảng lên núi tìm Hoài Tiên thì bắt gặp cảnh cậu bé đang bị sói săn đuổi. Trong lúc nắm tay Hoài Tiên bỏ chạy, Châu Doanh đã bị sói cắn vào chân. Tiếp đến, nàng ngã xuống chân núi còn Hoài Tiên thì đứng ở phía trên khóc nức nở.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 8.

Ai cũng bật cười trước vẻ đáng yêu tuyệt đối của con trai Tôn Lệ - Ảnh 9.

Hoài Tiên khóc ngất khi thấy Châu Doanh ngã xuống núi và ngất xỉu.

Chia sẻ