Ai bảo yêu qua mạng chỉ là ảo thì hãy đọc câu chuyện này

Thu Hương,
Chia sẻ

"Dù tình yêu ảo có nhiều cám dỗ, bộ mặt con người thì không thể đo đoán được nhưng do mình đặt niềm tin vào đó để đối phương hiểu được suy nghĩ của mình thì mọi trở ngại sẽ được giải quyết", người trong cuộc thổ lộ.

Tên chàng: Trần Phúc Đức
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tên nàng: Thương Doãn
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Kinh doanh

Cách đây 6 năm, Thương Doãn lúc đó vẫn còn là một cô gái trẻ trung vừa chập chững bước vào đời. Vừa trải qua chuyện buồn tình cảm khi chia tay người yêu cũ, cô lang thang vào một diễn đàn tìm bạn trên mạng ảo thì tình cờ nhìn thấy một bạn chat có bức hình đại diện trông có vẻ “quậy quậy, bụi bụi”. Vì tò mò, Thương chủ động vào làm quen và bắt đầu trò chuyện.

Lần đầu tiên bắt chuyện với một người lạ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao mà bỗng nhiên gặp cảnh… cúp điện. Những tưởng rằng cuộc làm quen sẽ không thành nhưng không ngờ khi sang ngày hôm sau, sự cố dễ thương này lại trở thành cái cớ và là đề tài giúp gắn kết đôi bạn trẻ.

tình yêu qua mạng
Thương và Đức quen nhau một cách tình cờ qua mạng ảo.

Trò chuyện được khoảng 1 tháng thì hai người có hẹn gặp nhau ngoài đời. Ngày đầu tiên hẹn hò, Thương hồi hộp thực sự khi nhìn thấy Đức bước vào nơi cô đang làm thêm, với một dáng vẻ vừa ngầu vừa bụi bặm. Cảm giác đầu tiên của Thương lúc này chẳng còn chút nào gọi là “tình yêu sét đánh”, trái lại cô còn thấy có phần sợ.

“Khi chat với nhau, anh ấy nói rằng khi gặp sẽ dành cho mình một sự bất ngờ. Mình cứ tưởng tượng đủ thứ nhưng đến khi gặp nhau rồi, bạn biết mình được nhận điều bất ngờ gì không? Đó là một chữ T viết tắt tên mình được viết một cách âu yếm ở trên một nửa bên đầu đã cạo của anh ấy. Lúc nhìn thấy, mình đứng hình luôn. Nhìn bên ngoài, anh ấy ngầu như… trái cầu, bụi bặm lắm lắm với dây xích quấn đầy người và băng cá nhân dán lên mặt”, Thương hài hước kể lại ấn tượng đầu tiên về Đức.

Mặc dù ấn tượng ban đầu không hẳn tốt nhưng Đức và Thương vẫn có một cuộc hẹn khá vui vẻ tại quán trà sữa. Mối quan hệ giữa cặp đôi Nam – Bắc này cứ thế được vun đắp dần, cho tới 1 năm sau khi hiểu nhiều hơn về anh chàng “ngầu” Phúc Đức, Thương đã quyết định sẽ chọn anh trở thành người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình.

Suốt 1 năm tìm hiểu, Thương dành nhiều tình cảm cho anh chàng học giỏi nhưng nghịch ngợm, tính tình lại vô cùng dễ thương khi đối xử với bạn gái. Biết cô thích đọc truyện ma mà ngày đó còn chưa có điện thoại thông minh như bây giờ, Đức lặn lội tìm mua đủ loại truyện về tặng bạn gái đọc dần. Cho đến khi trở thành người yêu, giữa hai người cũng không hề có màn tỏ tình nào cả, chỉ quen nhau rồi trò chuyện, dần dần trở thành yêu lúc nào chẳng hay.

tình yêu qua mạng
Tổ ấm nhỏ được vun đắp qua nhiều sóng gió.

Tình yêu đang ở những ngày tháng đẹp nhất thì bất ngờ Đức – Thương gặp phải sóng gió đầu tiên. Vì biết Thương là người khác miền nên gia đình Đức có ý phản đối, không muốn giữa hai người phát triển tình cảm nhiều hơn. Đứng trước sự gay gắt của gia đình, Thương hiểu nỗi khổ tâm của Đức khi phải trở thành người đứng giữa, một bên là bố mẹ, bên còn lại là người yêu. Vẫn quyết tâm vượt qua tất cả để đến bên nhau, đôi bạn trẻ dọn ra riêng, bắt đầu chuỗi ngày “sống thử”.

Ngày đầu tập ra riêng, Thương kinh doanh shop quần áo còn Đức vừa mới ra trường, lương không có gì nhiều nhặn nhưng hai người vẫn động viên nhau cùng tằn tiện để sống ổn. Ở nhà thuê trong một căn phòng không có đồ đạc gì, chỉ có một chiếc máy lạnh. Đêm đầu tiên dọn ra nhà thuê, hai người phải nằm dưới sàn vừa đau lưng vừa lạnh. Cả đêm cứ nằm quấn lại cho đỡ lạnh, đến mức tối cả hai đều không tài nào ngủ được. Gần sáng hôm sau, Đức phải về nhà lấy chăn mền qua để ngủ tiếp rồi đến trưa thì cả hai mới đi mua sắm thêm một ít đồ đạc mới.

Một thời gian sau khi chứng kiến sự kiên trì của con, cuối cùng gia đình Đức cũng đồng ý để hai người làm đám cưới. “Ban đầu, mình cũng lo lắm khi thấy bố mẹ anh ấy gọi về nói chuyện, nhưng khi tiếp xúc thì yên tâm nhiều hơn vì gia đình chồng tương lai hiền khô. Bố anh ấy là trưởng một hội từ thiện, cả bố mẹ đều ăn chay trường”, Thương bộc bạch. Từ sau đám cưới đến nay đã 3 năm chung sống, hai người cũng đã có với nhau 2 nhóc tì xinh xắn, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đối với Thương, chặng đường 6 năm qua giống như một “kì tích”.

tình yêu qua mạng
Thương cho biết mình và ông xã có nhiều khác biệt về tính tình.

Trong mắt nàng dâu gốc Bắc, cuộc hôn nhân với ông xã cho dù chưa hẳn hoàn toàn viên mãn bởi giữa hai người có nhiều sự khác biệt về tính tình. Thương gọn gàng, sạch sẽ, trong khi Đức quen bừa bộn và “thoáng” trong tiền bạc. Nhưng cả hai đều biết bù đắp điểm yếu cho nhau. Đức cũng rất biết cách quan tâm và chia sẻ những vất vả trong cuộc sống và chăm con nhỏ với vợ. Quê hương khác nhau cũng dẫn tới sự khác biệt trong cách ăn uống nhưng suốt 3 năm chung sống, Đức dần làm quen với những món ăn Bắc của vợ, lâu dần đâm ra “nghiền”, còn thích hơn cả đi ăn hàng.

“Thời gian đầu sau cưới, hai vợ chồng kinh tế chưa vững lại phải đối diện với không ít bàn tán, lời qua tiếng lại nhưng bên cạnh đó, cả hai đều tự nhận thức được rằng bản thân mình phải thay đổi vì nhau. Nhiều người cũng từng hỏi mình tại sao kẻ Nam người Bắc lại quen được nhau, mình chỉ biết động viên họ rằng dù tình yêu ảo có nhiều cám dỗ, bộ mặt con người thì không thể đo đoán được nhưng do mình đặt niềm tin vào đó để đối phương hiểu được suy nghĩ của mình thì mọi trở ngại sẽ được giải quyết. Mình luôn cầu chúc cho những cặp đôi đang yêu qua mạng ảo như mình ngày trước, cứ cố gắng thì ắt sẽ có ngày nhận được kết quả như mình”, nàng dâu 9X chia sẻ.

tình yêu qua mạng

tình yêu qua mạng

tình yêu qua mạng

tình yêu qua mạng

tình yêu qua mạng
Hình ảnh đời thường về gia đình nhỏ.
Chia sẻ