9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên "Vườn sao băng": Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz

Thanh Thanh,
Chia sẻ

9 năm kể từ vụ tự tử của nữ diễn viên "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon, một lần nữa cuộc đời của cô lại vén lên bức màn đen tối đằng sau hư vinh, danh vọng của giới nghệ sĩ Hàn.

"Hãy trả thù cho tôi", đó là lời trăn trối cuối cùng trong bức thư tuyệt mệnh của một nữ diễn viên vốn vô danh và chỉ được thành danh sau khi cái chết của cô trực tiếp vén lên bức màn tăm tối đằng sau sự xa hoa, bề thế của làng giải trí Hàn.

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon qua đời vào lúc 7 giờ 42 phút tối ngày 7/3/2009 sau khi treo cổ tự tử tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi. Sự ra đi của cô đã có thể vĩnh viễn tồn tại trên các tờ thời báo như một tấn bi kịch của chứng trầm cảm nếu như bản tài liệu dài 230 trang tố cáo 31 nhân vật quyền lực tham gia xâm hại tình dục cô đến 100 lần không bị phát tán.

2 năm kể từ cái chết của nữ diễn viên trẻ, bức di thư đầu tố những ông lớn showbiz mới bất ngờ được tìm thấy. Nhưng như một tấn bi kịch đã được sắp đặt trước trong cái xã hội vốn chẳng có công bằng này, vụ án đi vào bế tắc, chỉ hai kẻ tay sai cho 31 "con quỷ" theo lời của Jang phải trả giá cho tội ác mà họ gây nên. Dân chúng phản đối, nhưng vụ án vẫn rơi vào quên lãng vì không ai có đủ quyền lực, có đủ bằng chứng để buộc tội 31 nhân vật này. Sau 7 năm, cuối cùng cảnh sát quyết định tái điều tra vụ án. Và một lần nữa, từng trang nhật ký trong cuộc đời của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon lại được lật mở.

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 1.

Nhiều năm nay, qua những bộ phim Hàn Quốc như "Dream High", "On Air", "My Love From the Star", công chúng đã phần nào thấy được mặt tối của làng giải trí Hàn cũng như những gì mà người đam mê nghệ thuật, kẻ ham mê danh vọng phải đánh đổi để trở thành ngôi sao. Tuy nhiên đó âu cũng chỉ là những thước phim vừa đủ tàn nhẫn, vừa đủ nhân văn, và được bọc một lớp vỏ đẹp đẽ để trình chiếu trước mắt khán giả mà thôi. Sự thật đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ của showbiz có lẽ được khắc họa rõ nét nhất ở chính cuộc đời của nữ diễn viên Jang Ja Yeon.

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 2.

Jang Ja Yeon sinh ra và lớn lên trong một gia đình 3 người con ở thị trấn Jeong, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Bi kịch cuộc đời của Jang bắt đầu từ khi cô còn là một thiếu nữ 19 tuổi. Năm 1999, Jang Ja Yeon mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe cộ thảm khốc. Cô bắt đầu cuộc sống không cha không mẹ cùng chị gái và em trai. Và chính nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ đã reo vào người thiếu nữ chưa tròn đôi mươi mầm mống của căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, Jang chưa bao giờ vì khó khăn, nghèo đói mà bỏ dở cuộc đời, bỏ bê học hành.

Cô trở thành cử nhân của ngôi trường lớn nhất thành phố Đại học Gwangju và tiếp tục đi lên cao học. Song đối với một cô sinh viên không cha không mẹ, việc mưu sinh, kiếm tiền ăn học và chăm sóc em trai không phải là chuyện được giải quyết dễ dàng bằng một thứ phép màu trong những nước phim đẹp đẽ trên màn ảnh. Tất nhiên sẽ chẳng có chàng hoàng tử bạch mã hay công tử nhà giàu si tình nào xuất hiện cả, bởi cuộc đời của Jang Ja Yeon chỉ gắn liền với những con yêu râu xanh, những kẻ thâu tóm quyền lực.

"Cô ấy rất yêu thích và đam mê diễn xuất cháy bỏng. Jang là một người cởi mở đến mức chúng tôi không bao giờ có thể ngờ tới ngày cô ấy đi đến quyết định tự tử", bạn của cố diễn viên hồi tưởng lại. Jang Ja Yeon bước vào làng giải trí một phần đơn thuần vì đam mê nghệ thuật, một phần vì tham vọng đổi đời. Jang ra mắt vào năm 2006 qua một đoạn quảng cáo ngắn trên truyền hình và liên tục tìm kiếm đất diễn.

Không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng không diễn xuất thần sầu, Jang Ja Yeon dần chìm nghỉm giữa hàng trăm người đang chờ đợi đến lượt để ngồi vào chiếc ghế nóng danh vọng - nơi những cô gái trẻ mơ mộng như cô đánh đổi cả tuổi trẻ, mồ hôi nước mắt, gia đình, tiền bạc và thậm chí là trinh tiết để với tới. Nhưng nhờ "Vườn sao băng", lần đầu tiên Jang Ja Yeon được đặt chân lên thảm đỏ danh giá chỉ dành cho các ngôi sao lớn. Ở nơi đó người ta thấy cô diễn viên vô danh để lại nụ cười hạnh phúc, viên mãn nhất. Đó là nụ cười mãn nguyện sau những gì đau đớn, tủi hổ mà bản thân Jang phải chịu đựng để đánh đổi.

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 3.

Chính cái ngày đầu tiên bước chân vào thế giới giải trí, Jang Ja Yeon đã tự đưa mình vào tấn bi kịch mà chính cô cũng chẳng thể ngờ tới. Jang gia nhập vào công ty giải trí vô danh và bị chính CEO đưa vào bẫy. "Tôi ở cùng đại diện công ty vào đêm định mệnh đó. Chúng tôi đến những cửa hàng sang trọng nhất để mua sắm. Ông chủ đối xử với tôi lịch lãm, mua cho tôi quần áo và đồ phụ kiện đắt tiền. Sau đó tôi được chở về trên một chiếc xe sang trọng". Nữ diễn viên vốn nghĩ rằng ông chủ sẽ đưa mình về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng cô lại bị ép vào khách sạn và cưỡng hiếp tại đó.

Trong 2 tiếng đồng hồ, Jang Ja Yeon liên tục bị ông chủ cùng những người bạn cấp cao của hắn ta xâm hại. Không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ quá trình cưỡng bức đã được ghi lại bằng điện thoại di động của một giám đốc truyền thông. Jang Ja Yeon còn bị người này đe đọa tung đoạn băng nóng nếu cô không tiếp tục phục vụ nhu cầu của hắn cùng những người bạn quyền lực. "Người ta nói với tôi rằng nếu tôi càng hiểu biết nhiều về đàn ông bao nhiêu thì sẽ càng nổi tiếng bấy nhiêu. Bất cứ khi nào tôi nhận được quần áo mới để mặc, tôi lại phải đáp ứng nhu cầu cho một con quỷ. Không chỉ ở Kangnam, mà còn tại quán karaoke Suwon và các tụ điểm vui chơi khác nhau. Ngay cả ngày giỗ của cha mẹ tôi, họ cũng bắt tôi phục vụ".

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 4.

Tại Hàn Quốc, tình trạng thực tập sinh non nớt bị những công ty quản lý đưa vào bẫy không hề hiếm hoi. Theo JBTC, chuyện nữ thực tập bị ép làm "nô lệ tình dục", nghệ sĩ bị mời chào diễn ra như một quy luật ngầm. Ở Hàn, những công ty môi giới mại dâm tồn tại dưới hình tức của công ty quản lý nghệ sĩ. Dù chưa đủ tuổi vị thành niên, các thực tập sinh vẫn bị công ty yêu cầu đến những quán rượu để tiếp khách.

Thậm chí có những công ty giải trí chuyên chỉ để đào tạo các người đẹp trở thành "thực tập sinh" cho đại gia. Nếu không làm theo yêu cầu của công ty, họ sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu nổi trong làng giải trí hay xã hội. Như một quy luật gần như không thể phá vỡ, Jang Ja Yeon cũng phải chấp nhận đánh đổi để có được sự nổi tiếng và bình yên: "Tôi không muốn lên giường với ông ta và những kẻ đó. Tôi không hề biết rằng hắn ta đã quay phim, nhưng tôi phải làm gì đây khi mình đã bị rơi vào bẫy".

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 5.

7 giờ 42 phút ngày 7/3/2009, thi thể Jang Ja Yeon được tìm thấy tại nhà riêng ở quận Bundang, tỉnh Geonggi sau khi chị gái của cô khai báo tin dữ với cảnh sát. Trước khi ra đi, nữ diễn viên gọi điện cho chị trong tình trạng hoảng loạn, cảm thấy "quá áp lực", "muốn kết thúc cuộc đời". Đó là thời điểm Jang Ja Yeon vừa mới được biết đến nhờ bộ phim "Vườn sao băng" và chuẩn bị cho ra mắt hai tác phẩm tiếp theo "They Are Coming", "Penthouse Elephant". Hàng loạt ngôi sao, hàng trăm người hâm mộ đến tang lễ để tiễn biệt người nghệ sĩ cống hiến hết mình vì nghệ thuật Jang Ja Yeon. Cô được chôn bên cạnh cha mẹ của mình ở quê nhà. Nhưng người ta chỉ xót thương vì nữ nghệ sĩ trẻ ra đi vì chứng trầm cảm mà chẳng hề biết rằng sự thật đằng sau đó đang bị che giấu. 2 năm sau cái chết của Jang, sự thật đó mới được phơi bày.

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 6.

Năm 2011, bản tài liệu dài 230 trang được cho là di thư của Jang Ja Yeon đã được công bố. Không chỉ đại diện Kim và CEO họ Yoo của công ty chủ quản, cô còn bị 31 nhân vật quyền lực ép xâm hại tình dục đến 100 lần. CEO họ Yoo bị tố cáo cưỡng hiếp, đánh đập và ép nữ diễn viên đi phục vụ các ông lớn showbiz. "Ông ta nhốt tôi trong phòng và dùng chai nhựa đập nhiều lần vào đầu tôi. Ông ấy vừa đánh đập, vừa chửi rủa tôi thậm tệ". Lúc này, chứng bệnh trầm cảm lâu năm lại bắt đầu hành hạ Jang, khiến cô túng quẫn và dẫn cô đến quyết định tàn nhẫn nhất.

Trước khi ra đi, Jang Ja Yeon lên kế hoạch trả thù bằng cách ghi chép lại thông tin về các khách VIP với sự giúp đỡ của chính CEO họ Yoo và tập hợp thành bản ghi chép tố cáo 230 trang. Trong bức thư tuyệt mệnh, cô kể lại đầy sự phẫn uất: "Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Tôi đã làm một danh sách, hãy trả thù cho tôi cho đến khi chết. Ngay cả khi nếu tôi chết, tôi cũng sẽ trả thù!". Một kẻ xấu số, một người liều mình sống vì danh vọng và kết thúc đời mình cũng vì hai con chữ chứa đầy sự cám dỗ này, đó là những gì công chúng nói về Jang Ja Yeon.

Ngày tập tài liệu được nộp lên cơ quan điều tra, một phần danh sách ghi lại 31 cái tên máu mặt cũng bất ngờ bị rò rỉ. Trong đó, các nhà xuất bản, chủ tịch công ty, các tổ chức tài chính, các quan chức truyền thông, chủ tịch của các tờ báo lớn đều có liên quan. Xót xa thay, hai vị đạo diễn âm nhạc, nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim "Vườn sao băng" - tác phẩm thay đổi cuộc đời Jang Ja Yeon - cũng có mặt trong danh sách.

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 7.

Thời điểm đó, chỉ có hai kẻ tay sai cho 31 nhân vật quyền lực là đại diện Kim và CEO họ Yoo bị kết án. Cảnh sát kết luận, không có đủ bằng chứng buộc tội 31 nhân vật trong danh sách. Kim cùng Yoo cũng chỉ phải chịu 2 năm tù giam, 160 giờ lao động công ích - một mức án quá nhẹ nhàng so với tội ác mà họ gây ra cho nữ diễn viên "Vườn sao băng". 9 năm qua đi, vụ án một lần nữa được lật lại. Nhưng có lẽ ở một nơi đâu đó không phải đất nước Hàn Quốc, Kim và Yoo đã làm lại cuộc đời, 31 nhân vật có thể vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, quyền quý. Dù giờ đây các điều lệ đã được thắt chặt, khán giả thêm phần khắt khe với làng giải trí, nghệ sĩ và cả những ông lớn showbiz kể từ vụ việc chấn động năm 2009, nhưng liệu ngoài kia liệu có tồn tại một Jang Ja Yeon thứ hai, thứ ba?

Câu trả lời có lẽ đã nằm trọn trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lật lại vụ án của Jang Ja Yeon cũng mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở lại cho những ai đã tạm quên, một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có tham vọng trước vẻ hào nhoáng của giới nghệ sĩ. Vị trí và những gì người nổi tiếng đạt được suy cho cùng chính là kết quả sự hi sinh, chịu đựng của họ suốt một quá trình, dù chính đáng hay không.

9 năm lật lại cuộc đời nữ diễn viên Vườn sao băng: Từ bi kịch mất cả cha lẫn mẹ đến vụ tự tử vén màn góc tối của showbiz - Ảnh 8.
Chia sẻ