8 từ "đắt đỏ" phụ nữ sống chết cũng không được quên!

Khải Vệ,
Chia sẻ

Phụ nữ thông minh không trả thù bằng nhớ thương, mà là quên, quên triệt để…

Cười

Trong đời sống hiện đại, vai trò của người phụ nữ dần trở nên đa năng hơn. Họ quay cuồng với công việc công sở, tất bật với việc chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái, đối nội, đối ngoại,… "Trăm dâu đổ đầu tằm" khiến họ luôn mệt mỏi, dễ sinh cáu gắt. Nhưng sau đó, đừng để một khuôn mặt u ám khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Đừng tiết kiệm nụ cười với những người bạn yêu quý, nụ cười không những giúp bạn xua tan mọi mệt mỏi mà còn giúp mọi người gần nhau hơn.

Là phụ nữ, bạn có quyền yêu hết mình, thậm chí yêu cuồng nhiệt. Bạn có quyền yếu đuối, mắc sai lầm, đôi khi cần lắm một bờ vai để dựa vào. Nhưng sau tất cả, bạn phải chứng tỏ được bản lĩnh, sự độc lập của bản thân về tinh thần lẫn vật chất.

8 từ đắt đỏ phụ nữ sống chết cũng không được quên! - Ảnh 1.

Hãy luôn là người phụ nữ đẹp. (Ảnh minh họa).

Đừng đổ những chịu đựng vô lý của mình cho trách nhiệm với con cái hay hiếu đạo với cha mẹ, những tứ đức tam tòng hay nề nếp gia phong... Đừng vì cố chấp mà mãi không dám buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình.

Đừng khăng khăng biến củi mục thành trầm! Khi biết cách yêu bản thân và yêu người khác đúng nghĩa, chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị đích thực của hạnh phúc!

Yêu

Lời hứa của đàn ông, nghe cho vui vậy thôi chứ cũng đừng ghi lòng tạc dạ.

Lúc mới yêu, người đàn ông nào mà chẳng luôn miệng bảo rằng anh sẽ cho em được hạnh phúc. Nhưng phụ nữ phải biết, trước giờ khi quen bao nhiêu người khác, thì đó luôn là câu cửa miệng để gạ gẫm những ai nhẹ lòng.

Không phải người đàn ông nào cũng luôn miệng ngọt ngào với người phụ nữ bên cạnh cả đời đâu. Thương lâu mới biết tính xấu, ở lâu mới rõ nết người. Lời nói của đàn ông không phải ngày một ngày hai có thể tin ngay liền được.

Muốn biết đàn ông tử tế ra sao, đợi ngày hết yêu nhau sẽ hiểu. Muốn biết đàn ông liệu có đủ thật lòng, thì đừng nghe họ nói nhiều mà phải nhìn vào hành động họ chứng minh.

Phụ nữ có thể dốc lòng cho cả cuộc tình, nhưng đừng bao giờ đem hết tưởng tin đặt vào tay một người đàn ông. Bởi những tự tôn và mạnh mẽ của phụ nữ thật sự có giới hạn, nếu ban phát quá nhiều mà không giữ lại, thì yên bình của mình chắc hẳn sẽ vô tình bị đánh rơi.

Khi yêu, đàn ông vẽ vời đủ điều nhưng đừng mang hết tâm tim ra đặt cược trận thương tha thiết. Vì biết đâu sẽ có một ngày phụ nữ phải nuối tiếc, rằng mình vẫn đủ can trường để sống cả đời hạnh phúc dù phải độc thân và tự túc, mà chẳng cần tin mồm mép của bất cứ tên đàn ông nào.

8 từ đắt đỏ phụ nữ sống chết cũng không được quên! - Ảnh 2.

Đừng tiết kiệm nụ cười với những người bạn yêu quý. (Ảnh minh họa).

Sắc

Đàn ông có thể dễ dàng nói một câu họ yêu nét đẹp nội hàm của một người phụ nữ, nhưng phải là người phụ nữ đẹp. Thật sự một tâm hồn đẹp đằng sau một ngoại hình luộm thuộm, không được chăm chút vốn không thể khiến đàn ông để tâm. Không hẳn là đàn ông ưu tiên phụ nữ đẹp, mà là họ coi trọng phụ nữ biết chăm chút mình.

Nhưng phụ nữ phải hiểu, là chúng ta lựa chọn đàn ông, chứ không phải để đàn ông chọn lựa. Do đó, nhất định phải trở nên xinh đẹp. Sắc đẹp không chỉ là lòng tự trọng của đàn bà, mà còn là kiêu hãnh, là vũ khí của chúng ta.

Đàn ông vẫn mê sắc

Đàn bà vẫn mê tài

Nhưng đàn ông phải giỏi, đàn bà mới yêu lâu.

Phụ nữ có sâu sắc, thì đàn ông giỏi mới bị chinh phục.

Nhà

Phụ nữ có thể không xinh, có thể chẳng đủ thông minh hay chẳng có EQ cao ngất ngưởng. Nhưng chỉ cần tìm được một người đàn ông bằng lòng xem bạn là "nhà", thì coi như nửa cuộc đời sau này, bạn đã có tất cả.

Phụ nữ có thể từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, chẳng thiếu thốn hay thiệt thua bất cứ thứ gì từ ngoại hình đến vật chất. Nhưng trăm vạn đàn ông trên khắp quả đất này họ tìm đến, cũng chỉ xem bạn như trạm dừng chân, rồi rời đi ngay khi họ chẳng còn mệt mỏi. Thì coi như bạn thiếu mất bình yên cho cả cuộc đời này rồi.

Buông

Trên đời này, đối với những người đã từng buông bỏ lúc mình cần họ nhất, thì sau này dù họ có bất cứ ý tứ tử tế thế nào, cũng đừng bao giờ để họ có cơ hội trở về cạnh bên.

Những người dù chỉ một lần khiến mình đánh mất lòng tin, thì hoặc là rời bỏ rồi lãng quên, hoặc là đừng bao dung, và cũng đừng bao giờ đặt nhiều cảm tình ở họ nữa.

Những người chỉ xem mình như một sự chọn lựa, thì nhất định không được nghe những lời họ hẹn hứa, và phải yêu ít lại để chừa cho mình một con đường lui.

Những người chỉ đến bên mình lúc họ buồn, rồi san sẻ với người khác những ngày vui, thì phải dứt bỏ họ ngay và không được tiếc nuối.

Những người mình gặp đầu tiên và trước nhất vẫn chưa hẳn là sau cuối, thế nên đừng một lần cúi đầu trước họ, vì tự trọng của mình sẽ bị đánh rơi.

Đau

Đôi khi đến cuối cùng của một mối quan hệ, bạn mới nhận ra muốn người ta làm tất cả vì mình, thật sự không hề dễ. Nhưng để họ làm mình đau lòng, buồn thay lại không quá khó.

Có lần, đứa bạn thân hỏi tôi người cũ đã làm gì, mà tôi đành lòng vứt bỏ thứ tình yêu của nhiều năm trời như thế.

Tôi bảo với nó người đó chẳng làm gì cả, ngoại trừ việc ngủ với phụ nữ khác, đối diện với người yêu mình thì làm ngơ, khi bị phát hiện tội phản bội thì thờ ơ rồi làm thinh như chưa từng có gì sai phạm.

Thật ra mà nói, chọn người yêu thì theo cảm tính, yêu người mình chọn thì tuỳ cảm tình, nhưng họ đã làm chuyện có lỗi mà chẳng để tâm đến cảm giác của mình, thì nhất định phải lí trí!

Ngoài kia cả tỉ người, chắc chắn sẽ có ai đó vì không muốn thấy mình trầm mặc, nên luôn tìm cách làm mình vui.

Vì không muốn để mình cô độc, nên lúc nào cũng làm cho mình cảm thấy hạnh phúc.

Vì sợ mình buồn hay nghi hoặc một giây một phút, nên luôn có mặt cạnh bên kịp lúc để mình cảm thấy an lòng.

Rồi mình sẽ tìm được người vì tôn trọng mối quan hệ này, mà không ngừng cố gắng.

Rồi hãy cứ thẳng tay vứt ngay những gì không đáng. Chứ để thay đổi một kẻ chỉ còn nghĩ đến việc hoặc là thành người dưng, hoặc trở về làm bạn, thì cố mấy cũng sẽ cạn lòng ...

Độc lập

Muốn sống bình thản, thì đừng lệ thuộc vào bất cứ ai khác, rồi suốt ngày than vãn tại sao không thể làm chủ cho chính cuộc đời của mình.

Yêu một người trong túi luôn đầy tiền, cũng không bằng bản thân bạn tự mình giàu có.

Yêu ai đó mỗi năm tặng bạn một thỏi son, cũng không bằng tự bạn chọn, tự bạn mua cho mình bất cứ lúc nào bạn muốn.

Yêu một người nói sẽ không làm bạn buồn sau bao nhiêu lần hẹn hứa, chi bằng cứ tự mình hạnh phúc dù vẫn độc thân.

Yêu một người không dưới vài lần im lặng để bạn phải chờ tin nhắn, chi bằng lên giường đi ngủ sớm và chẳng cần thức đến quá khuya.

Yêu một người mà có những lúc gặp bạn họ cũng lười đưa đón, chi bằng tự bạn cầm chìa khoá xe chạy đi bất kì nơi nào mình thích.

Phụ nữ, nhất định phải tự chủ tất cả mọi thứ liên quan đến tiền bạc, công việc và tình cảm của chính mình. Càng phụ thuộc vào người khác, thì càng tàn ác với cuộc sống của mình mà thôi.

Phụ

Bị phụ tình hay tình phụ thì cũng chẳng khác gì mấy, đau thì đều là đau, thương tổn cũng vẫn là tổn thương.

Nếu đêm nay bạn cảm thấy bất ổn, thì đừng nhắn tin cho anh ta, đừng gọi vào số anh ta nữa, đừng để anh ta biết bạn đang buồn như thế nào. Cứ tắt điện thoại, đừng nghĩ ngợi nhiều, cuộn mình vào chăn êm và ngủ một đêm thật dài về sáng.

Ngày mai thức dậy, hãy tự đứng trước gương, nhìn đứa trong gương bằng những yêu thương trân quý, tự chải gọn lại mái tóc mình. Bạn buộc cao cũng được, xoã ra cũng đẹp, thay đổi hình tượng một tí càng tốt. Sau đó ngồi xuống bàn, thoa lại màu son nóng, chuốt lại đôi mi cong, mặc lên người một chiếc váy thật đẹp.

Tự chăm chút lấy chính mình, tự tạo cho bản thân mình những niềm vui. Chắc chắn tâm tình cũng theo đó mà trở nên ổn hơn rất nhiều!

Chia sẻ