8 tháng sau ngày con trai mất, mẹ quay trở lại hiện trường tai nạn bỗng phát hiện điều kỳ diệu

Newben,
Chia sẻ

Kể từ ngày con mất, mỗi lần ra nơi này tưởng nhớ con, chị không quên lục tìm gần đấy với hy vọng thấy chiếc điện thoại của con nhưng chẳng thấy, cho đến một ngày...

Skyler Powell qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi khi em lạc tay lái, do không đeo dây an toàn nên em đã bay ra khỏi xe và đập vào một gốc cây gần đó. Khi đó, em chỉ mới 17 tuổi, là học sinh trường Trung học Landrum, Mỹ. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21/1/2015. Cả gia đình đau buồn trước cái chết của Skyler, đặc biệt là người mẹ, chị Tammy Taylor.

8 tháng sau ngày con trai mất, mẹ quay trở lại hiện trường tai nạn bỗng phát hiện điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Skyler Powell và mẹ (Ảnh: Internet)

Con mất rồi, chị Tammy thỉnh thoảng lại đến nơi con gặp tai nạn mỗi khi chị nhớ con. Chị còn lập cả cây thánh giá ngay vị trí đó. Chị cho biết: “Tôi là một người mẹ. Tôi đến nơi con qua đời chỉ để chờ đợi và tôi cũng cần một mình nữa”.

8 tháng sau ngày con trai mất, mẹ quay trở lại hiện trường tai nạn bỗng phát hiện điều kỳ diệu - Ảnh 2.

Mỗi khi nhớ con chị lại đến đây ngồi một mình (Ảnh: Internet)

Con trai chị khi gặp tai nạn có mang theo điện thoại di động bên mình nhưng thời điểm đó, chị cố gắng tìm mà chẳng thấy. Chị muốn lưu giữ lại những hình ảnh trong máy của con mà thôi. Và kể từ ngày đó, mỗi lần ra nơi này tưởng nhớ con, chị không quên lục tìm gần đấy với hy vọng thấy chiếc điện thoại của con.

Nhưng mãi chị vẫn không tìm thấy được cho đến 8 tháng sau đó…

Một ngày tháng 8, chị đến gốc cây quen thuộc như bình thường. Đó là một ngày trời khá nắng và trong lúc thơ thẩn nghĩ đến những kỷ niệm giữa hai mẹ con, chị Tammy bỗng thấy thứ gì đó phản quang, khiến chị phải chú ý. Chạy lại gần, chị bất ngờ khi thấy một góc chiếc điện thoại trồi lên mặt đất.

Nhanh chóng, chị tìm thứ gì đó để đào bới đất lên và tim như thắt lại khi phát hiện đây chính là chiếc điện thoại của con. Chị mừng rỡ, hét lên như đứa trẻ: “Cảm tạ trời đất, cuối cùng con đã tìm thấy rồi!”.

8 tháng sau ngày con trai mất, mẹ quay trở lại hiện trường tai nạn bỗng phát hiện điều kỳ diệu - Ảnh 3.

Chiếc điện thoại của Skyler (Ảnh: Internet)

Một điều kỳ diệu khác là chiếc điện thoại dù bị chôn trong đất, chịu mưa gió, tuyết rơi nó vẫn hoạt động bình thường. Mang điện thoại đến cửa hàng, chị Tammy đã lấy được tất cả hình ảnh của con trai yêu. Chị hạnh phúc cho biết: “Tôi tìm được nhiều hơn là một chiếc điện thoại”.

Chị Tammy đã chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng giúp mọi người ý thức hơn về việc cài dây an toàn khi lái xe bởi theo cảnh sát điều tra, nếu Skyler có cài dây an toàn, em đã không qua đời sau vụ va chạm đó.

(Nguồn: foxcarolina)

Chia sẻ