BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

7 lý do chị Phù du không được ly dị chồng lúc này!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn heobeautiful đưa ra 6 lý do chị Phù du nên ly dị chồng nhưng tôi có thể đưa ra cả 7 lý do để Phù du hoàn toàn không nên bỏ chồng lúc này…

Gửi bạn heobeautiful!

Đọc 6 lý do bạn đưa ra để Phù du và chồng nên đường ai nấy đi, tôi thấy giận vô cùng. Cuộc sống đâu phải đơn giản và dễ dàng thế? Bạn đã có gia đình chưa mà suy nghĩ như vậy? Tôi có thể đưa ra cả 7 lý do để Phù du hoàn toàn không nên bỏ chồng vào lúc này. Mới cưới được hai tháng, nếu bỏ nhau thì:

Thứ nhất, chắc chắn mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao? Không thể nói rằng không hợp, là mâu thuẫn được… Sẽ chẳng ai tin. Mà nói thật thì sao? Người ta sẽ nhìn Phù du với con mắt như thế nào? Không chỉ là thiếu thiện cảm đâu, mà còn là khinh bỉ nữa. Một cô gái tham phú phụ bần chưa bao giờ được coi trọng cả, sẽ có người cười và cho rằng đó là bài học cho cô ấy.

Thứ hai, bố mẹ bạn sẽ ra sao khi con gái cư xử như thế? Phù du có nghĩ mình sẽ làm bố mẹ khổ lây, làm cho hai bác phải chịu đựng bao nhiêu sự “quan tâm” đầy tò mò của những người xung quanh? Liệu hai bác có thể sống yên lành, vui vẻ được không? Con cái chính là phần lớn cuộc sống của cha mẹ, nếu hôn nhân lục đục, vợ chồng bạn như thế thì bố mẹ cô ấy sẽ buồn lắm.

Thứ ba, không phải cứ ly hôn là xong chuyện. Dẫu có 2 tháng thì Phù du cũng là gái một đời chồng. Hơn nữa, một cô gái bỏ chồng nhanh kỷ lục như thế sẽ không phải là chuyện bình thường. Rồi quá khứ đó sẽ đi theo ám ảnh Phù du mãi, muốn lập gia đình mới cũng không hề đơn giản dễ dàng. Giữa một cô gái bỏ chồng sau 2, 3 năm và một cô gái bỏ chồng sau 2 tháng, dù không hề có ràng buộc gì thì người ta cũng sẽ cảm thấy yên tâm về cô thứ nhất hơn.

Thứ tư, một con người cần có trách nhiệm với những hành động và quyết định của mình, không phải ngay khi có một chút vỡ mộng, không phải ngay khi không vừa ý thì người ta có thể kết thúc? Nếu sống như thế, một đời người sẽ phải bắt đầu và kết thúc bao nhiêu lần? Cứ sống một cách đầy bản năng và cảm tính như thế, bao giờ cuộc đời của Phù du mới có thể ổn định đây?

Thứ năm, cuộc hôn nhân nào cũng có sóng gió, nếu hai vợ chồng Phù du vượt qua được bước khó khăn này thì sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Xét đến cùng, anh ấy cũng chỉ dối về chuyện cậu em trai đang đi làm ở đâu đó, chứ chuyện nhà cửa thì theo tôi hiểu anh ấy chưa từng giấu Phù du? Bởi vì Phù du đâu có hỏi? Anh ấy đang sống trong căn nhà đó nên gọi là “nhà anh” thì cũng chẳng có vấn đề gì đúng không? Chuyện giấu em trai bị nghiện và H.I.V là chuyện mà gia đình nào cũng làm. Đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại, nhà nào có người nghiện mà chẳng giấu. Có trách là trách Phù du đã quá chủ quan không hề tìm hiểu trước như lời Xinh đẹp và Kiêu kỳ nhận xét mà thôi.

Thứ sáu, không nên kết thúc một thứ khi ta hoàn toàn có thể sữa chữa nó. Những nguy cơ về cậu em chồng hoàn toàn có thể loại bỏ nếu Phù du cùng chồng tách ra ở riêng. Chuyện này không quá khó, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, bố mẹ chồng cô ấy sẽ nhanh chóng đồng ý thôi. Chồng tuy không phải là người Phù du thực sự yêu nhưng cũng là người cô ấy quý và có thiện cảm. Mấy cuộc hôn nhân hoàn toàn là tình yêu đâu? Lấy và yêu đôi khi là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Thứ bảy, những cái gì do bản thân mình làm ra mới là đáng quý, mới có thể bền vững được. Hai vợ chồng cùng cố gắng làm lụng, tích góp thì cũng chẳng mấy mà khá lên. Có phải người giàu nào cũng có xuất phát cao đâu. Có sức, có chí lo gì không giàu hả Phù du?!

Hi vọng những điều tôi đã nói đủ sức để thuyết phục Phù du hãy bình tĩnh. Quan trọng là tháo nút gỡ chứ không phải cắt bỏ nó đi. Bởi cắt bỏ, chính bản thân mình sẽ là người chịu đựng và đau đớn đầu tiên đó.

Chia sẻ