BÀI GỐC Lần đầu ra mắt, chỉ vì vô tư nghe lời mẹ chồng tương lai mà cô gái bị cả họ chê trách

Lần đầu ra mắt, chỉ vì vô tư nghe lời mẹ chồng tương lai mà cô gái bị cả họ chê trách

Tôi vô tư tin lời mẹ chồng tương lai, lên nhà ngồi nghe các ông, các bác nói chuyện, thế mà sau đó, anh bảo tôi tính tiểu thư, sống không biết điều.

3 Chia sẻ

6 tháng về nhà chồng chưa có tin vui, mẹ chồng trước mặt bảo không sao, sau lưng nói xấu con dâu không biết đẻ

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Những tưởng lời mẹ chồng an ủi khi phát hiện bị u nang buồng trứng, nàng dâu chết đứng người khi biết đằng sau lưng mình, mẹ chồng lại than vãn mãi không thấy con dâu có bầu.

Mẹ chồng và nàng dâu - câu chuyện muôn thuở không bao giờ có hồi kết. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng từng có khoảng thời gian làm dâu, biết được những áp lực cũng như những điều "khó" từ gia đình chồng. Ấy vậy mà sau khi lên làm mẹ chồng, một số người lại gây khó khăn cho chính vợ của con trai họ.

Dẫu biết rằng làm mẹ là thiên chức của mỗi người phụ nữ. Nhưng đối với một số người, họ không may bị bệnh thì điều đó là quá xa xỉ. Lúc này, cái họ cần là một lời động viên hay những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhoi cũng đủ rồi. Thế nhưng, cuộc đời đâu có được như chúng ta muốn và một số người cũng không đơn giản như chúng ta tưởng. Và người đó không ai khác ngoài "mẹ chồng". Đó cũng chính là câu chuyện của Q.T - một nàng dâu trẻ vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng.

6 tháng về nhà chồng chưa có tin vui, mẹ chồng trước mặt bảo không sao, sau lưng nói xấu con dâu không biết đẻ - Ảnh 1.

Câu chuyện được Q.T chia sẻ trên mạng xã hội.

Nguyên văn câu chuyện của Q.T như sau: "Có mẹ nào chán chồng như em không ạ? Chuyện là em lấy chồng được 6 tháng rồi nhưng mãi vẫn chưa có bầu, em lo lắng quá đi khám thì phát hiện ra mình bị u nang buồng trứng nên phải chữa ngay. 

Về nhà, em có tâm sự điều này với mẹ chồng thì mẹ có bảo rằng vẫn còn trẻ, đợi 4 năm nữa cũng chẳng sao hết, đừng lo lắng gì nhiều. Thế nhưng sau lưng em thì bà nói với mọi người là mãi không thấy có bầu đi khám thì bị tắc vòi trứng.

Em nghe họ kể lại và có nói với bà thì bà cãi bà không nói vậy. Nếu bà không nói ra thì ai biết chứ? Đã vậy chồng em thì cứ bênh mẹ chằm chặp, chồng chửi em rồi đánh em các mẹ ạ. Em chán vô cùng, muốn bỏ chồng quá!"

Ngay dưới bài viết, nhiều mẹ bỉm sữa khác đã vào an ủi Q.T, mong nàng dâu có thể có tin vui trong thời gian tới.

6 tháng về nhà chồng chưa có tin vui, mẹ chồng trước mặt bảo không sao, sau lưng nói xấu con dâu không biết đẻ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thành viên Thủy Nguyễn bình luận: "Chị dâu mình cũng bị u nang buồng trứng và đã thụ tinh nhân tạo thành công, giờ chị ấy có một bé 3 tháng kháu khỉnh lắm chị. Nên chị lạc quan lên, y học hiện đại rồi nên có nhiều phương pháp chữa trị mà. Chúc chị sớm khỏi bệnh và con sẽ về với chị nhá!".

"Mình bị u nang buồng trứng bên phải vẫn chửa đẻ bình thường. Vậy nên sống cho mình thôi chị ạ, chứ sống theo lời nói của thiên hạ thì làm sao cho vừa lòng họ!", mẹ bỉm sữa N.T.H động viên.

Còn mẹ M.H thì đưa ra những lời khuyên giúp nàng dâu có thể sống dễ thở hơn trong gia đình nhà chồng: "Chả có mẹ chồng nào vui vẻ khi biết con dâu khó có con đâu bạn à. Nên việc có lời nói ra nói vào là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trước mặt ít ra cũng chưa tỏ thái độ, bạn phải khéo léo xử lý. Còn chồng nào mà chẳng bênh bố mẹ, nên bạn cần biết đấu tranh khi cần thiết, nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà và từ bỏ khi cảm thấy gia đình đó không phải là nơi mình muốn gắn bó nữa."

Trong đó, mẹ H.T lại lên tiếng kêu nàng dâu không được bỏ chồng ngay lúc này. Bởi: "Bỏ chồng bây giờ chỉ có em thiệt thân thôi. Bị bệnh như vậy thì lấy người khác cũng không thay đổi được gì. Trước mắt em cứ giữ tinh thần lạc quan, cố gắng tẩm bổ chữa trị cho khỏi bệnh. Còn chuyện mẹ chồng thì đừng làm cứng quá. Mặc dù tức thật nhưng đôi khi cũng cần nhún nhường để mà sống. Giờ thì lo kiếm tiền rồi để riêng ra, phòng có ngày bị đá ra đường còn có cái mà sống!".

Quả đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ khi rơi vào tình huống như Q.T thì người ta mới thấm thía nỗi khổ tâm của cô nàng. Tuy nhiên, thiết nghĩ trong tình huống này, Q.T nên biết cách cư xử khéo léo với mẹ chồng, sống lạc quan, vui vẻ cố gắng chữa bệnh để có thể làm mẹ. 

Chia sẻ