6 tháng sau khi con gái qua đời, bố mẹ khóc nghẹn ngào khi lại được nghe nhịp tim con đập mạnh mẽ

Newben,
Chia sẻ

6 tháng sau khi con gái qua đời vì một vụ tai nạn trượt tuyết, bố mẹ em không cầm được nước mắt khi lại được nghe nhịp tim của em đập mạnh mẽ.

Tháng 3/2010, một cô bé 13 tuổi đã chết não sau khi gặp tai nạn lúc trượt tuyết ở núi Beaver Creek, sườn núi Colorado. Được biết, em đã bị đa chấn thương sau khi té ra phía sau, rơi ra khỏi đường mòn và đâm vào một cái cây, dù có mặc đầy đủ trang phục bảo hộ. Khi được đưa đến bệnh viện St. Mary ở Grand Junction, Taylor Storch (sống tại Coppell, Texas) đã được xếp vào tình trạng nguy kịch. Và sau đó, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, em vẫn không qua khỏi.

Me nghe nhip tim con 1
Gia đình Taylor Storch (Ảnh: taylorsgift.org)

Me nghe nhip tim con 2
Cô bé Taylor Storch đã qua đời sau tai nạn trượt tuyết. (Ảnh: taylorsgift.org)

"Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn và sự bất lực của chúng tôi. Chúa chỉ cho con ở cùng chúng tôi mười mấy năm mà thôi. Được biết con, được làm bố của con là một điều hết sức tuyệt vời với tôi"
, anh Todd bố em chia sẻ sau khi con gái ra đi. Anh Todd cho biết, con gái mình là một vận động viên tuyệt vời, vì thế anh cùng vợ quyết định sẽ hiến tặng nội tạng của con.

"Con bé không được sống thêm nữa để thực hiện những điều tốt đẹp mà nó muốn. Con bé sẽ đưa tay ra giúp đỡ nếu ai đó đang gặp khó khăn. Đó là niềm an ủi, tôi biết con gái mình sẽ giúp đỡ ai đó trong tối nay hoặc sáng mai thôi", anh Todd chia sẻ về ý định hiến tặng nội tạng của con gái cho y học.

Rồi Taylor và gia đình đã được thỏa nguyện khi những bộ phận của cơ thể em đã được cấy ghép cho đến tận 5 người khác. Vài giờ sau khi Taylor qua đời, tuyến tụy và thận của em đã được ghép cho Jeff Kartus, quả thận còn lại ghép cho Jonathan Finger, giác mạc ghép cho Ashley Zoller, và gan của em dành cho một người khác. Kartus phát biểu: "Taylor giờ đã là một phần của tôi. Tôi phải sống thật tốt". Bộ phận quan trọng nhất - trái tim của em - đã được ghép cho chị Patricia Winters, một y tá, bà mẹ hai con đến từ Arizona, Mỹ. Chị cho biết: "Giờ tôi đã có thể đi, có thể thở, đón con ở trường. Tôi có được ngày mai là nhờ Taylor".

Me nghe nhip tim con 3
Ashley Zoller - người nhận được giác mạc của Taylor (Ảnh: taylorsgift.org)

Me nghe nhip tim con 4
Gia đình chị Patricia - người nhận được trái tim của Taylor (Ảnh: taylorsgift.org)

Nhận được trái tim của Taylor, chị Patricia luôn khao khát muốn biết đó là quả tim thuộc về ai. Chị cùng chồng không ngừng tìm kiếm thông tin, bằng mọi phương thức, phương tiện truyền thông và cuối cùng chị đã biết được đó là của Taylor. Bằng nhiều nỗ lực, chị đã kết nối được với Tara và Todd. 

Vào tháng 9/2010, 6 tháng sau khi Taylor qua đời, gia đình Storch và Winters đã gặp nhau, tại nhà của Patricia. Cuộc gặp gỡ đã lấy nước mắt của hai cặp phụ huynh, họ không ngừng ôm nhau và khóc nghẹn ngào. Vậy là sau 6 tháng không còn được gặp con gái trên cõi đời này nữa, Tara và Todd đã được nghe nhịp tim của con trong cơ thể của Patricia - người đã nhận được quả tim từ cô bé Taylor đáng yêu. Chị Tara phát biểu: "Mong muốn nghe được nhịp tim con được đập lại lần nữa, đó là mơ ước của một bà mẹ khi cơn ác mộng con qua đời xảy đến".

Me nghe nhip tim con 5
Chị Tara không cầm được nước mắt khi nghe nhịp tim con (Ảnh: abcnews)

Me nghe nhip tim con 6
2 cặp phụ huynh gặp gỡ trong nước mắt (Ảnh: Internet)

Chị chia sẻ với People: "Nói về Taylor là động lực để tôi bước tiếp. Nếu không, tôi chỉ nằm dài trên giường mà thôi. Phòng của con vẫn còn nguyên vẹn, tôi không thể chịu đựng được việc thay đổi nó. Chúng tôi cần phải tìm ra điểm tốt đẹp trong một chuyện đau buồn để bám vào đó mà tiếp tục sống. Đó là cách giúp tôi kiểm soát nỗi đau của mình".

(Nguồn: people, today, dailymail, denverpost)
Chia sẻ