BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

6 lý do chị Phù du nên "đường ai nấy đi" với chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị có mê của thật nhưng điều đấy bây giờ con người ai cũng có tính thực dụng trong người hết...

Gửi chị Phù du,

Em nghĩ chị chẳng có tội tình gì trong câu chuyện này đâu, cuộc đời mỗi con người ai chẳng có những lúc sai lầm. Đơn giản, biết được lỗi và sửa được lỗi mới là quan trọng.

Chị có mê của thật nhưng điều đấy bây giờ cũng không hiếm trong xã hội. Con người hiện nay, ai cũng có tính thực dụng trong người hết. Yêu bằng con tim thật đấy nhưng vật chất cũng chi phối không nhỏ đâu chị ạ.

Trong các nhu cầu của con người thì nhu cầu đảm bảo cơm ăn, áo mặc, hưởng thụ luôn là thứ thiết yếu. Tình yêu không chỉ có một túp lều và hai trái tim như ngày xưa. Giữa thời hiện tại này, nghèo cũng là nguy cơ gây tan vỡ gia đình không hề nhỏ.

Vì vậy, chị đừng dằn vặt chuyện mình “tham vàng bỏ ngãi”, có chăng chỉ một chút tiếc nuối với người yêu cũ mà thôi. Nhưng tiếc nuối bây giờ chẳng giải quyết điều gì, hãy thực hiện những thay đổi để làm nên một trang sử mới cho đời mình đi chị nhé.

Nghe chị kể mà em cũng rùng mình, sống với một con nghiện trong nhà đã đủ ghê lắm rồi, nói gì đến anh ta còn nhiễm căn bệnh thế kỷ mà thế giới còn chưa tìm ra thuốc chữa. Cứ nói không kỳ thị, phân biệt chứ thực ra em thấy phần lớn mọi người vẫn luôn có cảm giác ấy. Ai chẳng biết chỉ lây qua ba đường nhưng ai dám đảm bảo một con nghiện như vậy không dùng những ống tiêm trong nhà và chẳng may số đen đủi đá vào nó, chắc tử thẩn cũng giơ lưỡi hái ở ngay trên đầu rồi.

Ly dị với chồng để trả lại tự do cho mình đi, chị Phù du ơi, bởi có gì khiến cho chị lưu luyến lúc này đâu?

Thứ nhất, chị đã thất vọng hoàn toàn về số của cải vật chất nhà anh ấy, nó không như chị mong đợi và thực tế đã giáng một bi kịch rất đau xuống chị. Đó là bị cả gia đình anh ta lừa dối.

Thứ hai, chồng không phải là người đàn ông mình yêu mà đã không yêu thì chia tay cũng đâu có gì nuối tiếc, đau khổ.

Thứ ba, tránh khỏi một cuộc hôn nhân, một cuộc sống bế tắc, lo lắng vì xung quanh toàn những người đang lừa dối mình, từ chồng cho tới bố mẹ chồng.

Thứ tư, tránh được một nguy cơ rủi ro xảy đến do con nghiện là em anh ta gây nên, khả năng nhiễm bệnh, mất tiền, ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý bất an luôn thường trực không tránh khỏi.

Thứ năm, bỏ người chồng hiện tại, chị có cơ hội tìm lại được một tình yêu đích thực, một cuộc sống ý nghĩa hơn trong tương lai.

Thứ sáu, bây giờ không có gì ràng buộc, mới chỉ có hai tháng nên việc ly hôn vô cùng dễ dàng. Chị không phải lăn tăn vì tòa án chắc chắn sẽ thuận tình với những lý do chị kể ra.

Vài lời chia sẻ cùng chị, chúc chị chóng đưa ra sự lựa chọn trước khi quá muộn!

Thân!

Chia sẻ