5 năm sau khi "qua đời vì sốc ma túy", nguyên do cái chết của người phụ nữ mới được làm sáng tỏ, hung thủ và cách thức sát hại mới là điều rùng rợn nhất

JJJ,
Chia sẻ

Vào năm 2014, cô Christina Ann-Thompson Harris đã qua đời với kết quả giám định sốc ma túy. Mãi 5 năm sau, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ xấu số mới được phơi bày.

Vở kịch tưởng như hoàn hảo nhưng đầy kẽ hở của người chồng táng tận lương tâm

Đã 5 năm kể từ khi cơ quan y tế bang Michigan xác nhận người mẹ 2 con Christina Ann-Thompson Harris chết vì "sốc thuốc".

Tuy nhiên, vào hôm thứ 3 vừa qua, các công tố viên đã lật lại vụ án và cáo buộc người chồng Jason Harris, 44 tuổi, đã đầu độc vợ bằng cách lén bỏ ma túy vào ngũ cốc và sữa của vợ vào ngày 29/9/2014.

"Chúng tôi tin rằng Jason Harris đã giết vợ mình", công tố viên David Leyton nói với báo chí vào hôm thứ 3. "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy gã đã trộn ma túy vào ngũ cốc và sữa vào ngày cô Christina tử vong. Thậm chí, hắn đã nhiều lần hỏi đồng nghiệp rằng thực phẩm bị đầu độc có mùi và vị hay không".

Và quả thật, những cáo buộc này không hề gây ngạc nhiên cho những ai quen biết Jason.

Không ít đồng nghiệp của Jason tuyên bố rằng, gã đã nửa đùa nửa thật về việc "khử Christina" trước khi cô qua đời. Ngoài ra, đồng nghiệp nói rằng hắn đã nhờ họ mua chất cấm và thậm chí hỏi về việc thuê sát thủ.

17797028-7400769-image-m-27_1567018109589

Với những bằng chứng thu thập được, các nhà điều tra tin rằng Jason Harris, 44 tuổi, đã nhẫn tâm đầu độc vợ bằng ma túy

17797066-7400769-image-a-28_1567018122349

Cô Christina Ann-Thompson Harris từng được cho là tử vong vì sốc thuốc vào năm 2014

Khi ra hầu tòa vào hôm thứ 3, Jason đã bị từ chối bảo lãnh.

Trước những bằng chứng xác thực mà công tố viên David Leyton đưa ra, Jason bị buộc tội cố sát (cấp độ I), xúi giục giết người mua bán chất cấm có thể gây tử vong.

Trò chuyện với The Washington Post, luật sư của Jason nói rằng gã vẫn ngoan cố không nhận tội.

Đáng kể hơn, sau khi Christina qua đời - nhiều người bạn của cô tuyên bố rằng người phụ nữ xấu số này không sử dụng ma túy. Vào khoảng thời gian đó, cô vẫn đang cho con gái 4 tháng tuổi bú sữa mẹ.

Các công tố viên xác nhận, mẫu sữa mẹ đông lạnh của Christina không chứa ma túy, khiến kết luận "chết vì sốc thuốc" càng khó xảy ra.

Động cơ gây án của gã chồng tàn nhẫn

Các công tố viên tiết lộ thêm về động cơ gây án của Jason.

Quá trình điều tra cho thấy, Jason đã gửi gần 5900 tin nhắn văn bản cho một người phụ nữ ở Providence (đảo Rhode) cũng như email và hình ảnh cá nhân cho nhiều cô gái khác.

Và chỉ 9 ngày sau khi Christina qua đời, gã đã mua vé máy bay đến Providence để thăm tình nhân. Hàng xóm của Jason cũng xác nhận rằng, ngay sau chuyến đi tới đảo Rhode, một người phụ nữ và con gái của cô ta đã chuyển đến sống tại ngôi nhà mà Christina qua đời.

Trên hết, Jason đã ẵm được số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 120.000 USD (gần 2,8 tỷ đồng) sau khi cái chết của Christina được cho là tai nạn.

17797064-7400769-image-a-25_1567013660564

Sau khi Christina qua đời - nhiều người bạn của cô tuyên bố rằng người phụ nữ xấu số này không sử dụng ma túy. Vào khoảng thời gian Christina qua đời, cô vẫn đang cho con gái 4 tháng tuổi bú sữa mẹ

17797074-7400769-image-a-41_1567020497298

Trước những bằng chứng xác thực mà công tố viên David Leyton đưa ra, Jason bị buộc tội giết người có kế hoạch (cấp độ I), xúi giục giết người và mua bán chất cấm có thể gây tử vong.

Sau cái chết của vợ vào năm 2014, Jason đã dựng lên một màn kịch đầy kẽ hở.

Gã liên tục kể một câu chuyện về đêm trước khi Christina qua đời. Jason nói với ít nhất 3 đồng nghiệp và 1 người hàng xóm rằng: Christina cảm thấy ốm yếu, đói bụng nên gã đã lấy cho vợ 1 bát ngũ cốc trộn sữa.

Christina đã cố gắng ăn hết nhưng lại đánh rơi bát, ngã vật ra sàn rồi bất tỉnh.

Theo công tố viên Leyton, một đồng nghiệp đã hỏi tại sao Jason không gọi xe cứu thương hoặc nhờ giúp đỡ nhưng gã im bặt không nói gì.

Một đồng nghiệp khác nói với các nhà điều tra rằng, Jason đã hỏi mua 5 viên Xanax* và nói sẽ pha chúng vào nước uống của Christina. Tuy nhiên, cô đã từ chối uống nước vì có vị lạ, sau đó Jason lại tìm đến một đồng nghiệp khác để mua loại thuốc nào "không mùi, không vị".

*Xanax là gì? Thực chất, Xanax là tên thương mại của Alprazolam, là một loại thuốc benzodiazepine tác dụng ngắn. Nó được sử dụng phổ biến để điều trị tạm thời các chứng rối loạn lo âu nói chung. Xanax là loại biệt dược nguy hiểm, hiếm khi được bác sĩ kê đơn vì dễ bị bệnh nhân lạm dụng dẫn đến gây nghiện.

Chưa hết, gã còn hỏi một đồng nghiệp rằng, anh ta có đồng ý giết Christina với giá 5000 USD hay không nhưng đã bị từ chối.

Với những chi tiết này, Jason đã tự cho thấy mình là kẻ sát nhân.

17797046-7400769-Prosecutors_claim_that_he_told_his_siblings_and_multiple_co_work-m-45_1567021102121

Một nữ đồng nghiệp khác nói với các nhà điều tra rằng, cô đã hỏi Jason: "Nếu lúc nào cũng muốn cô ấy chết đi, tại sao không ly hôn cho xong?"

Gã trả lời rằng mình không muốn phải xa con cũng như mất đi các khoản trợ cấp.

Đến tuần trước, các nhân viên điều tra đã có đủ chứng cứ để sửa đổi nguyên nhân gây ra cái chết của Christina từ "tai nạn" thành "giết người".

Trong khi đó, luật sư bào chữa của Jason vẫn nói với tờ The Washington Post rằng: "Thân chủ của tôi đã rất đau khổ vì cái chết của vợ. Những cáo buộc này đang hủy hoại cuộc đời và gia đình của ông ấy".

"Ông Jason đã hoàn toàn hợp tác trong quá trình điều tra kéo dài 5 năm nay và mong muốn tận dụng mọi cơ hội để kháng cáo".

17797056-7400769-image-m-40_1567020484091

Công tố viên David Leyton, người quyết tâm đưa nguyên nhân cái chết của cô Christina ra ánh sáng

Cha mẹ của cô Christina đã tham dự cuộc họp báo, nơi công tố viên Leyton tiết lộ những tình tiết mới về vụ án. Tuy nhiên, họ từ chối đưa ra bình luận trước phóng viên.

Trong bản cáo phó của Christina vào năm 2014, người thân khẳng định cô là người yêu gia đình, thích bơi lội và dành thời gian cho chồng con. Điều đáng ghê tởm nhất chính là, Jason đã yêu cầu những người đến chia buồn quyên góp tiền thay vì mang hoa tới lễ tang.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo The Washington Post

Chia sẻ