5 học sinh chết đuối ở Hà Nội: "Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều muộn cùng ngày, cả 5 thi thể các nạn nhân đều được đưa đến nghĩa trang Đồng Mạ để làm các thủ tục chôn cất.

Cho đến tận tối muộn cùng ngày, con đường vào thôn Lương Phúc (xã Việt Long, Sóc Sơn) vẫn còn đông người qua lại. Đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được những tiếng than thở đau lòng của bà con nói về cái chết của 5 cháu học sinh vừa xảy ra.

5 học sinh chết đuối ở Hà Nội: Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông - Ảnh 1.

Làng quê thược xã Việt Long, Sóc Sơn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tang tóc thương tâm như lần này

Khi hỏi thăm lối vào gia đình của các nạn nhân, một người hàng xóm chỉ cho chúng tôi và thốt lên: "Khổ thân các cháu, tại sao đang bình yên bỗng dưng chúng tôi lại phải chứng kiến như hiện tượng lũ cuốn hàng chục người. Ở đây, có lẽ chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tang tóc đau thương như thế này. Các cháu bỗng dưng ra đi chỉ vì rủ nhau câu cá…"

Tại ngôi nhà của hai nạn nhân là anh em ruột, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi) đang ngồi tiếp chuyện những người đến thăm hỏi, chia buồn, ông Sáu đã kiệt sức kể từ khi nghe tin hung dữ nên chỉ thì thào trả lời những câu rất ngắn ngủi với sự ngậm ngùi và cho biết, cả 5 cháu đều là anh em trong nội tộc, gia đình ông mất 3 cháu (2 cháu nội và 1 cháu ngoại).

"Nguyễn Trung Thực (SN 2006), Nguyễn Thiện Nhân (SN 2012) là cháu nội, còn Nguyễn Văn Thêm (SN 2008) là cháu ngoại của tôi. Ba đứa này đều gần bằng tuổi nhau", ông Sáu ngậm ngùi.

5 học sinh chết đuối ở Hà Nội: Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông - Ảnh 2.

Ông Sáu đau đớn nói về sự mất mát cùng lúc của các cháu dù đã căn dặn trước đó

Theo lời kể của ông Sáu, khoảng hơn 8h sáng 15/10, hai cháu nội xin phép sang nhà người quen chơi. Do hôm nay là Chủ nhật, các cháu được nghỉ nên ông Sáu đồng ý. Sau đó một lúc, ông Sáu gọi điện sang nhà thông gia hỏi thăm tình hình các cháu, thì được người quen thông báo các cháu đi câu cá ở sông Cà Lồ.

"Khoảng 10h trưa, gia đình tôi ngã ngửa nghe tin báo các cháu bị đuối nước. Bối rối quá, gia đình tôi hô hào chạy ra ngoài đó (sông Cà Lồ) để tìm hiểu thì mọi chuyện đã muộn. Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông tắm, câu cá, vì thời gian này mưa nhiều, nước sông dâng cao. Không ngờ chỉ trong tích tắc, chuyện đau lòng ập xuống", ông Sáu đau xót.

5 học sinh chết đuối ở Hà Nội: Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông - Ảnh 3.

Ngôi nhà có hai cháu bé là anh em ruột đang chứa đựng sự đau buồn thê thảm

Nói về sự việc, ông Sáu cho biết thời điểm phát hiện các cháu, một người thợ lưới ở địa phương tên là Tích đi ngang qua đường đê sông Cà Lồ, bất chợt nhìn thấy chiếc xe đạp, đôi dép cùng một cần câu ở ven bờ.

"Thấy có các dấu vết, theo phản xạ, anh Tích xuống kéo cần câu lên, thì thấy thi thể cháu Thêm nổi lên. Sau đó, anh Tích hô hoán người dân đến mò và các cháu tôi lần lượt được vớt lên trong sự đau đớn. Vì lúc đó là buổi trưa nên không ai phát hiện kịp thời nên không thể cứu được, giờ này chúng tôi vẫn chưa thể hình dung được các cháu chết trong điều kiện thế nào", ông Sáu buồn rầu.

5 học sinh chết đuối ở Hà Nội: Ngày nào tôi cũng dặn các cháu không được ra sông - Ảnh 4.

Người thân đau đớn khi phải chứng kiến cảnh mất đi hai cháu nhỏ

Anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1982) là cha của hai đứa trẻ mất cùng một lúc không rời bàn thờ một phút để hướng về di ảnh hai đứa con. Lúc này mắt anh Tuân đã đỏ hoe và mệt mỏi về thể xác, anh Tuân chi sẻ về ước mơ dang giở của hai con trai dù các cháu còn rất nhỏ: 

"Cả hai đứa con tôi đều ngoan, cháu lớn năm nay học lớp sáu, đã đỡ đần bố mẹ việc chăm em và cơm nước. Còn cháu út cũng rất thông minh, nhanh nhẹn, các anh cứ hỏi quanh hàng xóm này thì hiểu được mọi người trong xóm yêu mến các cháu thế nào. Thực (con lớn) có ước mơ trở thành công an, còn Nhân (út) ước mơ trở thành họa sĩ, ước mơ của hai con giờ mãi mãi khép lại. Hai con của tôi đi rồi, tôi chỉ muốn chết theo con thôi, sống làm sao nổi nữa", người cha đau đớn lại quay sang nhìn di ảnh hai đứa con trai và thắp nén hương vĩnh biệt.

Trước đó, chiều tối ngày 15/10, bà Đỗ Thu Nga, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, cả 5 nạn nhân xấu số, nhỏ nhất mới 5 tuổi, lớn nhất 13 tuổi, đều trú tại xã Việt Long. 

Theo bà Nga, sáng cùng ngày 5 em nhỏ rủ nhau ra sông Cà Lồ đoạn chảy qua địa phận xã Việt Long để câu cá. Cả 5 em đã bị ngã xuống sông, do khu vực này vắng người nên không ai biết để cứu kịp thời.

Đến trưa cùng ngày, một số người dân đi qua phát hiện sự việc thì mới hô hoán người dân và báo chính quyền tổ chức tìm kiếm các em vì phát hiện dưới sông thấy quần áo, dép nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã đã tổ chức người xuống sông để tìm kiếm, đến 15h thi thể cả 5 em nhỏ được tìm thấy và đưa lên bờ.

Chia sẻ