5 cảnh phim kinh dị nhất khiến khán giả "sợ đến già" của "Trò chơi gọi hồn 2"

Zen,
Chia sẻ

Cùng điểm lại top 5 cảnh phim khiến người xem phải “nổi da gà” trong siêu phẩm mùa Halloween 2016 "Trò chơi gọi hồn 2".

Với doanh thu toàn cầu hiện tại đã lên tới 64,5 triệu đô-la Mỹ, Ouija: Origin of Evil (Trò chơi gọi hồn 2) được đánh giá là một trong những bộ phim ấn tượng nhất của “đế chế phim kinh dị” Blumhouse trong năm 2016. Chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ, Trò chơi gọi hồn 2 đã “cán mốc” 31,4 triệu đô-la Mỹ. Trong khi đó, tại các thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, Trò chơi gọi hồn 2 cũng đã nhanh chóng “nhuộm đen” đấu trường phòng vé với doanh thu vượt xa mức kỳ vọng ban đầu.
 
Tại Việt Nam, không ngoài dự định của giới chuyên môn, Trò chơi gọi hồn 2 đã chính thức lên ngôi vương, trở thành cuốn phim kinh dị xuất sắc nhất mùa Halloween với tổng doanh thu cập nhật tới thời điểm hiện tại là 21 tỷ VNĐ, đứng thứ hai trong khu vực. Với không khí ma mị bao trùm suốt tác phẩm, Trò chơi gọi hồn 2 gây thót tim cho người xem bằng những hình ảnh đầy kinh hoàng. 
 
Cùng điểm lại top 5 cảnh phim khiến người xem phải “nổi da gà” trong siêu phẩm mùa Halloween 2016 Trò chơi gọi hồn 2:
 
Hiện tượng “quỷ nhập” kinh hoàng và ám ảnh

trò chơi gọi hồn 2

Giống như series huyền thoại của dòng phim kinh dị The OmenTrò chơi gọi hồn 2 cũng xoáy sâu vào phân tích quá trình bị “quỷ nhập” một cách cận cảnh và chi tiết, cụ thể là cảnh cô con gái út Doris bị một hồn ma độc ác chiếm hữu linh hồn. Cảnh phim này xuất hiện đến hơn 2 lần trong tác phẩm, khiến người xem vừa giật mình run sợ bởi ánh mắt trắng vô hồn, miệng há rộng cùng nét mặt thảng thốt của Doris, vừa thấy thương cảm bởi nỗi đau đớn về thể xác mà cô bé đang phải chịu đựng. 
 
Hình ảnh “cô gái bị khâu miệng” đau đớn quặn tim

trò chơi gọi hồn 2

Đây là một trong những cảnh phim gây kinh hoàng nhất cho khán giả. Khi cô chị gái Lina soi mình trong gương, cô chợt phát hiện ra điều kỳ lạ xung quanh đôi môi mình. Cô càng chạm vào thì bờ môi cô càng khép lại bằng những đường chỉ xiết chặt lấy nhau. Khuôn mặt xinh xắn của Lina tưởng chừng như sắp nứt ra thành hàng trăm mảnh. Bằng hiệu ứng kỹ xảo đơn giản mà hiệu quả, cảnh phim này đã gây nhiều ức chế và hoảng sợ cho xem bởi sự man rợ và đau đớn của nó.
 
“Thiên thần bị quỷ ám” Doris thuật lại chi tiết quá trình bị thắt cổ đến chết

trò chơi gọi hồn 2

Trẻ em luôn đáng yêu, nhưng dường như điều đó thường không đúng trong phim kinh dị. Nhân vật cô bé bị quỷ ám Doris Zander qua diễn xuất tài tình của sao nhí Lulu Wilson đã lọt vào danh sách những em bé đáng sợ nhất trên màn ảnh rộng năm 2016. Nữ diễn viên Deliver Us from Evil đã “gây choáng” cho người xem chỉ với một màn đối thoại tưởng chừng như rất đơn giản "Anh có biết cảm giác bị siết cổ đến chết không?". Trong hình dáng nhỏ bé và xinh xắn ấy, ánh mắt Doris đột nhiên trở nên tàn ác và ma mị tột cùng, cùng với tông giọng trầm đến đáng sợ, cô bé đã tường thuật rành mạch, rõ ràng từng chi tiết của quá trình bị thắt cổ đến chết. Màn nhập vai xuất thần của Lulu Wilson đã khiến người xem thực sự “rợn cả tóc gáy”.
 
Pha “ác nhân” trườn mình bám vào vách tường, lao tới tấn công người khác

trò chơi gọi hồn 2

Cảnh phim này gợi nhớ đến hình ảnh kinh điển trong tượng đài kinh dị The Exorcist (1973). Phân đoạn cô bé Regan chổng ngược người bò lên cầu thang trong tác phẩm huyền thoại này đã trở thành hình ảnh mẫu mực của dòng phim kinh dị. Và lần này trong Trò chơi gọi hồn 2, đạo diễn Mike Flanagan đã tiếp tục khơi dậy nỗi ám ảnh bằng phân cảnh kinh điển ấy. Với lối kể chuyện đặc trưng của mình, ông tạo cho cho cảnh phim Doris bò trên cầu thang có điểm nhấn không kém gì so với bản gốc. Nếu phân đoạn này trong The Exorcist là một cảnh phim đơn lẻ miêu tả triệu chứng bị quỷ nhập của nhân vật chính thì trong Trò chơi gọi hồn 2 lại được lồng ghép một cách khéo léo vào trong đoạn cao trào. Khi mạch phim đang căng thẳng đến tột độ bởi mối nguy hiểm chết người đến từ Doris, sự kịch tính và rùng rợn dường như được đẩy lên cao hơn nữa. Nghệ thuật sắp đặt đến từ Mike Flanagan đã tái hiện thành công hình ảnh ma mị mang tính biểu tượng này. 
 
Màn treo ngược người “bá đạo” trên trần nhà

trò chơi gọi hồn 2

Trong loạt cảnh phim về căn hầm rùng rợn, Mike Flanagan đã biến cô bé Doris thực sự trở thành kẻ phản diện kinh hoàng của phim. Doris liên tục đuổi theo và truy giết những người khác. Cô dồn vị mục sư vào đường cùng nhưng rồi đột ngột biến mất. Với cường độ âm thanh tăng bất ngờ, Doris trong khuôn mặt quỷ dữ bất thình lình xuất hiện từ trần nhà, ánh mắt ma quái nhìn về phía mục sư như muốn “ăn tươi nuốt sống” con mồi. Cảnh phim ấn tượng này góp phần đẩy bộ phim lên đến tận cùng của sự nghẹt thở, biến Trò chơi gọi hồn 2 trở thành một tác phẩm “không có giờ nghỉ giải lao” dành cho khán giả. 
Chia sẻ