4 trẻ em trong khu chung cư ở Đà Nẵng mất tích bí ẩn khiến gia đình lo lắng

HÀ NAM - THANH THUÝ,
Chia sẻ

4 cháu bé từ 9 đến 14 tuổi sống cùng trong khu chung cư ở TP Đà Nẵng bỗng dưng mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Tối 21/7, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1988, trú khu chung cư Phước Lý, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lo lắng cho biết, gia đình chị vừa làm đơn trình báo đến công an về việc 2 con gái của mình cùng 2 trẻ nhỏ tại khu chung cư bị mất tích.

Theo chị Phượng, con gái chị là Hoàng Kim Dung (9 tuổi) và Hoàng Kim Oanh (11 tuổi) cùng 2 cháu bé khác tên ở nhà là Nhỏ (14 tuổi) và Bin (11 tuổi) mất tích khoảng 14h30 ngày 20/7.

"Cả đêm hôm qua, gia đình tôi không thể ngủ được, đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Các cháu còn quá nhỏ nên chúng tôi đang rất lo lắng vì sợ các cháu bị kẻ xấu hãm hại...", chị Phượng chia sẻ.

hinh-anh-tre-that-lac-15321587800432009974360

Gia đình mong muốn mọi người chia sẻ thông tin để sớm tìm được tung tích của các cháu bé.

Qua hình ảnh từ camera của chung cư thì thấy 4 cháu mang theo ba lô và đi cùng nhau. Tuy nhiên, lúc đó bảo vệ tưởng các cháu đi ra ngoài chơi nên không giữ lại.

Chị Phượng cũng cho biết thêm, 2 con của chị có mang theo ít áo quần. Ngoài ra, 1 trong 4 cháu nhỏ cũng lấy đi của gia đình 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, cháu bé tên Nhỏ cũng có mang theo một điện thoại. Tuy nhiên, dù gia đình liên lạc mãi nhưng không được.

Theo chị Phượng, cách 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị có nhìn thấy cháu Nhỏ có biểu hiện bất thường, lén lút nói chuyện gì đó với 2 con nhà chị. Ngoài ra, cách đây vài ngày có người rủ cháu Nhỏ đi vào Sài Gòn làm ăn. Mọi người có nghe thấy nhưng nghĩ rằng đó là chuyện của con nít nên không quan tâm...

4 trẻ em trong khu chung cư ở Đà Nẵng mất tích bí ẩn khiến gia đình lo lắng - Ảnh 2.

Cháu Oanh và Dung trước khi mất tích.

"Hai con nhà tôi thường ngày rất ngoan hiền và nghe lời. Do đang trong thời gian nghỉ hè nên các cháu đều ở nhà. Gia đình cũng không hề đánh đập hay la mắng gì các cháu cả. Lúc sáng nay, cháu Nhỏ có online facebook, ngay sau đó thì chị của cháu này có nhắn tin với nội dung 'em về đi, ba mẹ đang đi tìm, gia đình không có la mắng gì em đâu', tuy nhiên cháu bé đã xem nhưng không trả lời. Một người thân của cháu trong Sài Gòn cũng có nhắn tin cho cháu Nhỏ nhưng sau khi đọc được tin nhắn hỏi về tung tích của mình thì facebook của cháu bé này đã thoát ra...", chị Phượng chia sẻ.

Chị Phượng cho biết thêm, hiện lực lượng công an cũng đã vào cuộc để hỗ trợ gia đình chị tìm kiếm tung tích của các cháu. Bên cạnh đó, có một người dân phát hiện một nam thanh niên bấm lỗ tai có chở cháu Nhỏ đi vào một quán internet trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ