Nuôi dạy con
Vợ & Chồng
Sức khỏe
Làm đẹp
Tâm sự
Đời sống
Giải trí
Mua sắm
Ăn ngon
Nhà đẹp
TIN TỨC TRÊN CÁC BÁO KHÁC
Nhổ nước bọt, bị đánh chết
Xem cả bài trên
giadinh.net.vn
Chỉ vì trêu đùa nhổ nước bọt vào người nhau, hai nhóm cùng một xã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, một người bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong. Bốn đối tượng đều là lứa tuổi vị thành niên lãnh mức án 19 năm tù.
TAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích dân đến chết người” đối với các bị cáo Trần Văn Lượng, Nguyễn Quang Phúc, Trần Tứ Tượng, Ngô Quốc Huy, đều trú tại xã Quảng Long - Quảng Trạch vì có hành vi “đánh hội đồng” làm một người tử vong. Trước đó, ngày 05/05/2009, do trêu đùa nên giữa hai nhóm Trần Trúc Đạt (có 3 người) và Trần Văn Lượng (có 6 người), đều ở xã Quảng Long, Quảng Trạch xảy ra mâu thuẫn. Sau khi Đạt và Lượng đánh nhau được lực lượng Công an xã can ngăn nên đã giải tán. Vì ấm ức nên Lượng rủ Đạt “đánh tay bo”, Đạt đồng ý nên cả hai nhóm ra sân vận động xã Quảng Long “thi đấu”.Trên đường đi nhóm Lượng bàn nhau nếu Lượng thua thì thì cả nhóm xong vào đánh luôn. Khi đến địa điểm như đã hẹn, Đạt và Lượng xông vào đánh tay đôi, được một lúc thấy Lượng thua thế, cả nhóm gồm: Phúc, Tượng, Huy và Nguyễn Minh Hải xông vào đánh hội đồng làm Đạt gục ngất tại chỗ.Sau khi Đạt bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, nhưng do bị chấn thương quá nặng nên Đạt đã chết ngay trên đường đi. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định Pháp y - Y khoa tỉnh Quảng Bình, thì nguyên nhân Đạt chết là do dập phổi, phù phổi, chảy máu phổi, tụ máu ngoài màng cứng, phù nảo dẫn đến tử vong. Các đối tượng đánh người nêu trên bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch truy tố về tội ...
Xem cả bài trên
giadinh.net.vn
Tin mới trên aFamily
Lãng mạn theo cách của đàn ông (20/03/2010 09:02:17 AM)
Chuyện cái màng trinh nhân tạo (20/03/2010 09:00:25 AM)
Khốn đốn vì... vợ đẹp (20/03/2010 08:56:40 AM)
Hai chị em đỡ đẻ giúp mẹ (20/03/2010 08:53:14 AM)
Áo bầu Tanktop bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ mang thai (20/03/2010 08:51:53 AM)
Tập cho bé ăn dặm ngon, hấp thụ tốt (20/03/2010 08:50:45 AM)
Vài bí kíp "độc" để trang điểm đẹp (20/03/2010 08:49:32 AM)
Hối thì đã muộn (20/03/2010 08:49:27 AM)
Cá chạch chữa đái tháo đường (20/03/2010 08:44:48 AM)
Cục Quản lý Dược vào cuộc bắt mỹ phẩm giả tràn lan (20/03/2010 08:39:08 AM)
Các tin khác
Nhuộm tóc khi đang bầu bí (20/03/2010 09:20:00 AM)
Bênh bạn, nữ sinh đâm chết người (20/03/2010 09:47:00 AM)
Hiệp gà: Cô ấy vượt rất nhiều thị phi để đến với tôi (20/03/2010 09:03:30 AM)
5 thói quen ở đàn ông khiến phụ nữ ghét (20/03/2010 09:16:00 AM)
Mùa săn dế (20/03/2010 09:03:17 AM)
Ấn tượng design nhà 2 phòng (20/03/2010 09:41:19 AM)
Căn phòng cổ tích cho bé yêu (20/03/2010 09:39:55 AM)
Tố Như có bến đỗ hạnh phúc mới (20/03/2010 09:03:38 AM)
Món ăn giàu vitamin A (20/03/2010 09:03:31 AM)
Nghía nhà Mischa Barton (20/03/2010 09:38:04 AM)
NỔI BẬT TRÊN
Bi hài chuyện mẹ trẻ ru con
Cứ mỗi khi muốn cho con ngủ cho nhanh, muốn cho con nín thì lại: “Một con vịt xòe ra hai cái cánh/Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp” (trời ơi, đấy đâu phải là “nhạc” ru con!).
Trẻ bướng bỉnh không có nghĩa là trẻ hư
Nên và không nên trong trang phục công sở
Cháo cua đồng - món ngon bình dị
Trang kiến thức gia đình sức khỏe
afamily
Tin nổi bật
•
Mong chồng có... tật xấu
•
Nuông chiều con hiếm muộn
•
Trần Bảo Sơn phản pháo tin đồn "cặp bồ" Vũ Thu Phương
•
Mix chân váy khoe đường cong và "ăn gian" chiều cao
•
Hiệp gà: Cô ấy vượt rất nhiều thị phi để đến với tôi
•
Mùa săn dế
•
Tố Như có bến đỗ hạnh phúc mới
VỢ & CHỒNG
Vừa cưới xong đã... chán
Cũng may… không cưới
Chồng ơi, sao anh "âm lịch" thế?
NUÔI DẠY CON
Cận cảnh 1 buổi học tiếng Anh của bé 3 tuổi
Tự dạy tiếng Anh hiệu quả cho bé từ 3 tuổi
Sốc vì sinh nhật lần thứ 13 của con trai
TÂM SỰ
Bao giờ mới hết cô đơn?
Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?
Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi
TRANG SỨC - MỸ PHẨM
Bộ trang điểm theo phong cách Nude Make up
Sang trọng với trang sức ngọc trai
Quà tặng Giáng sinh đáng yêu từ mỹ phẩm M.A.C