Quản chồng cho chặt...
Quản lý thời gian quá khắt khe sẽ tạo nên sự căng thẳng, bức bách, dễ dẫn tới những xung đột không đáng có trong đời sống vợ chồng
1. Chiều hôm trước, Vy lại ẵm con về nhà mẹ. Trời mưa, cả mẹ lẫn con đều tím tái, lạnh run. “Cho sáng mắt ổng ra. Con chiều chuộng riết ổng sinh hư... Đúng là có phước mà không biết hưởng!”. Vy cộc cằn trả lời câu hỏi của mẹ, nửa như giãi bày nửa như hờn lẫy. Cái “hư” của chồng Vy chỉ là tật hay đi nhậu với bạn bè mỗi buổi chiều. Nói cho công bằng, thời gian đầu sau khi cưới, anh cũng chiều vợ, đi làm về là ghé cơ quan rước Vy, vợ chồng ghé chợ mua thức ăn hay tạt đâu đó ăn uống trước khi về nhà. Anh còn nói vui: “Như vầy đỡ mất công hò hẹn, chờ đợi em như hồi đó...”. Vy cũng vui... Chuyện bắt đầu từ một bữa nhậu nhân dịp ông bạn ngoài quê vô chơi. Không từ chối được vì lý do quá chính đáng, anh gật đầu nhận lời và cẩn thận xin phép “phu nhân”. Vy tươi cười bảo: “Thôi anh đi đi kẻo anh em chờ. Nhưng mà nhớ về sớm nghen!”. Anh vui vẻ phóng xe đi. Lòng thầm khen vợ mình tâm lý hết biết. Anh không nghĩ là cuộc nhậu hôm đó kéo dài đến gần 23 giờ. Bạn lâu ngày gặp nên cứ rà rê hết chỗ này tới chỗ khác. Bao nhiêu chuyện chảy tràn... Anh chỉ còn đủ sức để về đến nhà và mở cánh cổng. Sáng hôm sau chuông điện thoại réo anh dậy lúc 7 giờ. Anh ngạc nhiên thấy mình nằm trên giường, thơm tho, sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra. Trên bàn gần đó là ly trà nóng và một tô cháo để sẵn. Vy giận, đón xe ôm đi ...
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.