3 phút địa ngục suýt mất con vì chiếc kẹo mút, bà mẹ cảnh báo về thứ nhỏ bé cha mẹ không thể coi thường

Min,
Chia sẻ

Người mẹ vừa suýt mất con trong gang tấc vì chiếc kẹo mút nhớ lại: "Là cha mẹ, bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được những thứ nhỏ bé lại có thể nguy hiểm đến thế".

Shannon McWilliam – một bà mẹ 24 tuổi đến từ Dumfries, Scotland vừa trải qua cú sốc kinh hoàng khi con mình gặp phải tai nạn không ngờ. Cô đã phải "chiến đấu" với thứ tưởng chừng như quá nhỏ bé tầm thường đó là chiếc kẹo mút, nhưng lại suýt chút nữa cướp mất sinh mạng của cô con gái Ariah, 3 tuổi.

Một phút lơ là của mẹ, con suýt mất mạng vì chiếc kẹo mút

Tối hôm đó, Ariah đứng trước tivi và nhai kẹo. Shannon nhớ lại sự việc bất ngờ xảy ra: "Đó là một buổi tối đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng trải qua điều gì kinh khủng như thế. Ariah đột nhiên nằm ra sàn, tay giữ chặt cổ. Con bé cong lưng lại và giật lên từng hồi. Ariah không thể nói vì viên kẹo đã bị kẹt trong cổ họng. Nó sợ hãi đến tái mét và tôi cũng thế. Sự kêu gào, khóc lóc lúc ấy gần như là bất lực".

3 phút địa ngục suýt mất con vì chiếc kẹo mút, bà mẹ cảnh báo về thứ nhỏ bé cha mẹ không thể coi thường - Ảnh 1.

Bà mẹ trẻ đã trải qua 3 phút tưởng như rơi vào địa ngục.

Ngay sau đó, bà mẹ trẻ tìm được rất nhiều gói kẹo mút theo chủ đề Halloween, chúng đều có chung một đặc điểm là trơn tròn và rất dễ gây hóc cho trẻ nhỏ. Có vẻ như Ariah đang tập trung xem tivi nên viên kẹo đã tuột khỏi que và mắc kẹt trong họng cô bé. Đến khi lấy được ra, kích thước viên kẹo vẫn to như ban đầu. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Ariah không thể kiểm soát cũng như xử lý được viên kẹo.

Ariah đã được đưa đến bệnh viện Dumfries và Galloway, cô bé được chăm sóc và theo dõi đường hô hấp suốt 24 giờ liên tiếp.

Cho đến khi con gái đã qua cơn nguy hiểm, Shannon vẫn không giữ được bình tĩnh. Cơn hoảng sợ dường như vẫn ám ảnh trong đầu cô, bởi chỉ vài tiếng trước đây thôi "khi con bé biến đổi sắc mặt, tôi đã nghĩ mình sẽ mất con mãi mãi. Thật không thể tin nổi chỉ một viên kẹo lại đáng sợ như thế".

Trong 3 phút cùng con giành giật sự sống với tử thần, Shannon cảm giác như thời gian ngừng trôi. Mặc dù đã bình phục nhưng cô bé non nớt bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề. Ariah không bao giờ dám động đến kẹo và cô bé bị hoảng loạn hàng đêm. Có lẽ, những kí ức đáng sợ của đêm hôm ấy đã in đậm trong tâm thức Ariah. Nếu hôm ấy không có mẹ ở nhà thì điều xấu nhất chắc chắn đã xảy ra với Ariah.

3 phút địa ngục suýt mất con vì chiếc kẹo mút, bà mẹ cảnh báo về thứ nhỏ bé cha mẹ không thể coi thường - Ảnh 2.

Thủ phạm khiến cô bé 3 tuổi nghẹn tắc cổ họng chính là chiếc kẹo mút.

Người mẹ vừa suýt mất con trong gang tấc nhớ lại: "Là cha mẹ, bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ được những thứ nguy hiểm lại nhỏ bé đến thế. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ cuộc sống của bạn có thể bị đảo lộn. Tôi quá chủ quan về đồ ăn mà hai cô gái của tôi đã sử dụng. Chắc hẳn không có cha mẹ nào phải trải qua giây phút gần như mất đi đứa con của họ chỉ vì một thứ gì đó vô tri như kẹo mút".

Qua điều đáng tiếc đã xảy ra với Ariah, các bậc cha mẹ cần có cái nhìn nghiêm túc về những món đồ ăn vặt tưởng chừng rất đơn giản của con mình. Một thứ được trẻ con yêu thích như kẹo mút đến giờ cần được người lớn lưu tâm để những trường hợp như Ariah không thể xảy đến lần nữa.

3 phút địa ngục suýt mất con vì chiếc kẹo mút, bà mẹ cảnh báo về thứ nhỏ bé cha mẹ không thể coi thường - Ảnh 3.

Sau vụ tai nạn, Ariah không bao giờ dám động đến kẹo và cô bé bị hoảng loạn hàng đêm.

Các bước xử lý tức thì khi trẻ bị nghẹn

Đối với trẻ lớn: Điều đầu tiên bạn cần làm là nhìn vào cổ họng của con xem vật đó là gì và có thể lấy ra được không.

Bước 1: Uốn cong lưng trẻ hướng ra phía trước, vỗ mạnh vào lưng chúng khoảng 5 lần. Nếu vẫn không thể làm bật được vật trong miệng trẻ ra thì chuyển ngay sang bước 2.

Bước 2: Vòng cánh tay qua người trẻ từ phía sau. Đặt nắm tay giữa bụng và xương sườn. Vẫn ôm và giữ cố định người trẻ rồi hướng con nghiêng về phía trước.

Ấn từ vị trí đặt tay kéo ngược lên trên nhằm đẩy dị vật ra ngoài. Thao tác 5 lần. Trong khi thực hiện thì khuyến khích trẻ cố ho để bắn được dị vật ra. Tiếp tục các thao tác trên cho đến khi cấp cứu đến.

3 phút địa ngục suýt mất con vì chiếc kẹo mút, bà mẹ cảnh báo về thứ nhỏ bé cha mẹ không thể coi thường - Ảnh 4.

Vỗ lưng, ấn ngực là những thao tác cần thiết khi xử lý trẻ bị hóc dị vật (Ảnh minh họa).

Đối với trẻ nhỏ: Với những bé ở độ tuổi rất nhỏ, chúng không thể hợp tác trong các cách khắc phục hậu quả của bạn thì cần làm những bước sau:

Bước 1: Kiểm tra bằng cách mở miệng bé ra nhưng phải đảm bảo mức độ để dị vật không tụt quá sâu vào trong dẫn đến khó xử lý. Đặt bé nằm úp trên đùi bạn rồi thực hiện vỗ lưng như đối với trẻ lớn.

Bước 2: Xoay người bé ngửa lên trên. Đặt hai ngón tay giữa ngực, ấn mạnh xuống 5 lần.

Bước 3: Tiếp tục thao tác ấn ngực và vỗ lưng cho đến khi dị vật được đẩy ra.

Lưu ý đó chỉ là những phương án sơ cứu khẩn cấp khi bác sĩ chưa đến kịp thời. Dù trẻ nằm trong trường hợp nặng hay nhẹ thì bố mẹ vẫn cần đưa con đến bệnh viện để được chăm sóc tốt nhất.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ