3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại có dịp chụp chung một bức ảnh và nở nụ cười rạng rỡ

Anh Đào,
Chia sẻ

Số phận của các bé tuy được ông trời định đoạt một cách khác người nhưng các em lại vượt lên tất cả.

3 bé gái Rylie, Rheann và Ainsley vào năm 2014 mới 3,6 và 4 tuổi nhưng đã có cơ duyên làm mẫu cho nhiếp ảnh gia Lora Scantling chụp lại bộ ảnh để đời. Nhiều người thạm chí đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy 3 gương mặt đẹp như thiên thần nhưng trên đầu lại không có lấy một cọng tóc vì căn bệnh ung thư quái ác.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp năm 2014 từng khiến dư luận xôn xao một thời vì vẻ mong manh, yếu đuối của 3 bé gái không may bị căn bệnh ung thư.

Hai năm sau, vào năm 2016, cả 3 lại tái hợp trong những bức hình đẹp long lanh cho thấy cuộc sống của chúng vẫn tiếp diễn một cách đẹp đẽ mà không hề bị bệnh tật quật ngã. Khi ấy, 3 cái tên của các em lại một lần nữa gây xôn xao trong làng nhiếp ảnh.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 2.

Sang đến năm 2016, sự mong manh ấy đã không còn mà thay thế vào đó là sự tươi tắn, khỏe manh.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 3.

Các em đã tham gia lớp học múa...

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 4.

...và cùng nhau vượt qua số phận.

Sang đến năm nay, Lora Sacntling lại tiếp tục thực hiện chụp ảnh cho các em với mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ và hơn hết là sự khỏe mạnh, chiến thắng mọi nỗi đau đớn về thể xác. Bộ ảnh một lần nữa lại làm cho nhiều người không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 5.

Bức ảnh mới nhất của ba nàng công chúa nhỏ xinh.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 6.

Nhìn các em chắc chắn chẳng ai nghĩ rằng các em đã gần như phải giao tính mạng cho thần chết.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 7.

Cô bé này quả là xinh đẹp.

Chắc chắn sẽ có người đặt ra câu hỏi là tại sao Lora lại liên tục muốn hướng ống kính về phía các em ấy như vậy. Câu trả lời chính là cha của Lora. Ông đã mất vì căn bệnh ung thư phổi nên cô muốn thông qua đây để làm điều gì đó nói lên ngàn lời diễn tả nỗi đau của mình. Lora muốn mọi người nhận thức rõ về căn bệnh quái ác này và hướng đến những mảnh đời éo le nhiều hơn nữa.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 8.

Lora và các em năm 2016 khi hợp tác với nhau lần thứ hai.

Trong 3 cô gái nhỏ thì duy chỉ có trường hợp của Rheann là đáng thương hơn cả bởi cô bé đã vĩnh viễn mất đi mái tóc của mình sau những đợt hóa trị dài. Đôi mắt của bé cũng sụp xuống vì tàn dư của lần phẫu thuật khối u não. Tuy vậy, Rheann vẫn sống rất lạc quan, vui vẻ và hòa đồng với các bạn trong lớp.

Trong bộ ảnh mới nhất này có sự xuất hiện của dải ruy băng màu vàng, thứ tượng trưng cho sự nhạn thức về ung thư ở trẻ em.

3 bé gái ung thư từng gây chấn động năm 2014 lại chụp ảnh khoe vẻ khỏe mạnh - Ảnh 9.

Rheann (ở giữa) là đáng thương nhất vì không còn mái tóc nhưng nghị lực của em lại chính là nguồn cảm hứng chính cho cô nhiếp ảnh Lora tốt bụng.

Nguồn: Bored Panda

Chia sẻ