Chị Lan bật cười khi nghe chị hàng xóm kể lại lời cậu con trai 13 tuổi nhận xét về mình. Từ ngày dùng mạng Internet để “đồng hành” với con học tiếng Anh, hai mẹ con thân thiết hẳn!
Sổ liên lạc trực tuyến dành cho các học viên ILA
Sổ liên lạc Online
Quang Anh là con lớn của chị, năm nay đang học lớp 7. Lâu nay chị vẫn cho cháu đi học tiếng Anh ở một trung tâm uy tín trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q3), nơi có đến 10 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Việt Nam. Vì nghĩ cho con “học thêm”, nên chị cũng ít khi hỏi han con về tình hình học tập.
Học viên tự học trực tuyến tại thư viện ILA – 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
Hôm rồi anh Thuỵ, chồng chị mừng rỡ bảo: “Em xem kết quả học tiếng Anh của con chưa? Khá lắm! Thằng này chắc có gien bố, học tiếng Anh được thầy khen lắm!”. Chị Lan ngạc nhiên: “Sao anh biết hay vậy?”. Thì ra tuần trước, Quang Anh đi học về, hớn hở đưa cho ba mẹ một tên đăng nhập và password.
Trung tâm ILA - chỗ Quang Anh học - bây giờ có cả tiện ích Sổ liên lạc trực tuyến để bố mẹ có thể theo dõi tình hình học tập của con ở nhà, vậy mà chị quên bẵng mất. Đăng nhập vào hệ thống, chị thấy “Sổ liên lạc” đánh dấu kỹ cả sự hiện diện của các học viên trong các buổi học, kết quả học tập và nhận xét của giáo viên. Quang Anh về nhà ít khi tâm sự với bố mẹ chuyện học tập, nhưng rõ ràng là cậu bé đã như “cá gặp nước” khi học tiếng Anh tại ILA. Đi học đủ, điểm số cao, nhận xét của thầy giáo về con khiến chị “nở mũi”. Chị quyết định phải mua ngay đùi gà về nướng cho Quang Anh ăn, vì cái sự vui vẻ “bất ngờ” này!
Học trực tuyến: Con giỏi, mẹ… giỏi lây!
Sau vụ “gà nướng”, Quang Anh tỏ ra rất vui vì mẹ đã động viên. Một hôm, cậu bé rủ: “Mẹ ơi, mẹ xem con học tiếng Anh trên mạng không, hay lắm ?”.
Tò mò, chị Lan ngồi bên cạnh xem con “thao tác”. Hoá ra ILA không chỉ tận tình dạy ở trung tâm, mà còn thiết kế cả một chương trình học trực tuyến để học viên về nhà có thể tự nâng cao trình độ. Với nhiều tính năng rất hiện đại, Quang Anh có thể luyện nghe, nói, đọc, viết…qua giáo trình trên mạng. Có bữa cậu bé còn say sưa thảo luận với các bạn về các đề tài rất hấp dẫn, rồi còn làm bài tập nhóm trên mạng nữa.
Học viên ILA cùng trao đổi với giáo viên bản ngữ trong giờ học
Chị tìm hiểu thêm thì thấy hệ thống này áp dụng cho hai lứa tuổi 11-15 và 15-18, có nguồn tài liệu rất phong phú cho học viên tham khảo. Chưa hết, Quang Anh còn làm được bài kiểm tra trực tuyến, giáo viên sẽ chấm điểm ngay trên máy và báo kết quả. Cách học này chị mới nghe nói ở các trường đại học quốc tế, không ngờ ở ngay Việt Nam, trường tiếng Anh của Quang Anh cũng áp dụng phương pháp này. Bất ngờ hơn, hệ thống học trực tuyến này được ILA cung cấp miễn phí cho các học viên của mình.
Chị chợt nhớ lại thời xưa khi mình học ngoại ngữ, phải vất vả lắm mới mượn được một cuốn từ điển “xịn”, rồi khi không hiểu bài, phải mất bao công sức đạp xe đi tìm thầy cô để hỏi lại. Giờ đây khi Quang Anh được tận hưởng những công nghệ tiên tiến để học tập, chị nghĩ phải tìm cách… cùng học với con, để mình không có khoảng cách quá xa với cậu bé ! Nhờ sự cố gắng này mà cậu bé đã phong cho mẹ là “Siêu Hi-tech”!
Theo PNO