Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà
(01/03/2010 06:03:00)
(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua :
(Mì vằn thắn) (aFamily)- Chiều hết giờ làm, thay vì đi chợ, tôi đi ăn linh tinh cho no bụng, rồi về nhà, lên giường nằm, bật ti vi lên xem. Chồng đi làm về, không thấy cơm, bếp lạnh tanh hỏi sao không nấu? Tôi bảo: em mệt, đồ ăn vẫn còn, anh nấu đi.
(Qwerty) (aFamily)- Thay đổi chồng thì thực sự không khó, chồng tôi hiền và cũng thuơng vợ, nhưng thay đổi mẹ chồng thì quả thật nan giải.
(Tracy) (aFamily)- Nhưng đối với chị em phụ nữ hàng xóm láng giềng thì lại là một thần tượng của sự chăm chỉ và galang...
(B.T.M) (aFamily)- Một cách “uốn” chồng dễ thực hiện nhưng chưa nhiều chị em thử. Chồng tôi đã tiến bộ hẳn lên sau mỗi bức mail của tôi...
(Chi Mai) (aFamily)- Tôi hâm mộ, khâm phục và tự hào về chồng tôi lắm. Có hôm tôi đi làm về muộn, đang hớt hải nghĩ về nấu món gì cho nhanh thì vào bếp đã thấy chồng rán cá, nấu canh...
(Hai lúa) (aFamily)- Bị cằn nhằn mới thực sự là nguyên nhân giết chết ham muốn giúp vợ của các ông chồng. Khi họ khó chịu, không còn động lực, họ phải lảng tránh.
(Đàn ông đích thực) (aFamily)- Bởi bản chất chúng tôi không xấu – có thể nói rằng tốt là đằng khác. Nhưng căn nguyên là tại vợ, thành ra chúng tôi mới lười biếng và đôi khi “vô dụng” như thế.
(Hồ Ngọc Tâm) (aFamily)- Đàn ông mà chịu làm chuyện ấy thì được cả tiếng, cả miếng đúng không các chị em?
(Jenny) (aFamily)- Trước khi lấy chồng em đã suy tính rất kỹ và thỏa thuận rõ ràng về chuyện phân công việc nhà sau ngày cưới. Nhờ thế mà bây giờ, sau 2 năm kết hôn, em thấy mình khỏe re.
(Hana’s Mom) (aFamily)- Ngày nào vợ chồng em cũng dăm ba câu cãi cọ vì chuyện việc nhà.
(Hồng Ngọc) (aFamily)- Nói về lười, ông anh tôi có thể nói là cao thủ về lười nhưng khi lấy vợ thì tiến bộ hẳn. Ông ấy kỳ cụi lau nhà từ tầng 1 lên tầng 3, chuẩn bị cơm nhân sinh nhật vợ...
(Phong Tuấn) (aFamily)- Trong tư tưởng của đàn ông, việc nhà không phải việc của họ! Họ cho rằng đàn ông làm việc nhà sẽ mất đi cái uy của mình, là đội vợ lên đầu…
Ngày:
NỔI BẬT TRÊN
Sau nhiều lần buông thả, con đi khám và bàng hoàng khi nhận được kết quả: con đã… " không còn khả năng làm mẹ".
Trang kiến thức gia đình sức khỏe afamily
(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.
(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.
(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.
(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...
(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...
(aFamily)-Em đang rất sợ... vì càng ngày em càng thích xem phim sex, và luôn tìm kiếm những phim mới để xem.
(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?
(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…
(aFamily)- Anh cấm con đi xe máy, vì chưa đủ tuổi và không có bằng lái xe. Vậy mà, cứ không có mặt anh, chị lại cho con bé lấy xe đi thả phanh.
(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.