“Em nói rằng
chỉ đụng chạm bên ngoài, thế đụng chạm ở bên ngoài
là đụng chạm như thế nào hả em?”.
Cô gái ngập
ngừng một lúc rồi nói như thì thầm “anh ấy đưa “cậu
nhỏ” của anh ấy đi xung quanh “cô bé” của em, thật
sự chúng em chỉ làm như vậy thôi nhưng sao vẫn có thai
được vậy chị?”.
Trinh hốt hoảng
bấm số máy của trung tâm tư vấn sức khỏe gia đình
“dạ thưa chị, tâm trạng của em bây giờ đang rất
hoảng loạn. Em cần một lời giải thích, em thực sự
không biết phải làm thế nào nữa”. Cô gái trẻ vừa
nói vừa nức nở khóc, rồi cô tiếp tục “bọn em yêu
nhau được gần một năm, tình cảm của chúng em rất
trong sáng. Dù thật sự nhiều lúc chúng em cũng có những
suy nghĩ về “chuyện ấy”, nhưng cả hai cùng cố gắng
vượt qua để gìn giữ cho đến ngày cưới.
Nhưng tháng trước
công ty anh ấy tổ chức đi chơi xa, và trong lần đi chơi
đó chúng em đã có những đụng chạm vào vùng kín của
nhau. Chỉ là những đụng chạm bên ngoài thôi chị ạ,
nhưng không hiểu tại sao bây giờ em lại có thai?”. Nói
đến đây cô gái òa khóc, chờ đến khi cô bình tĩnh lại
tư vấn viên mới hỏi “Em nói rằng chỉ đụng chạm
bên ngoài, thế đụng chạm ở bên ngoài là đụng chạm
như thế nào hả em?”. Cô gái ngập ngừng một lúc rồi
nói như thì thầm “anh ấy đưa “cậu nhỏ” của anh
ấy đi xung quanh “cô bé” của em, thật sự chúng em chỉ
làm như vậy thôi nhưng sao vẫn có thai được vậy chị?”.
Hãy truyền đạt
kiến thức gới tính đến với các con của bạn.
Những câu hỏi
như của cô gái trên cũng không còn gì xa lạ nữa. Có
rất nhiều cô gái trẻ, họ không những gọi điện đến
trung tâm tư vấn, mà còn viết thư lên cả những trang
chuyên mục giới tính của các báo để hỏi. Những câu
hỏi chủ yếu là xoay những kiến thức cơ bản về sức
khỏe giới tính.
Liên năm nay 22
tuổi cũng viết thư về chuyên mục của tôi và hỏi “em
và bạn trai yêu nhau được sáu tháng, những lần ham muốn
về chuyện ấy không chịu được là chúng em “quan hệ”.
Nhưng không phải trực tiếp chị ạ, chúng em làm chuyện
đó trong khi vẫn mặc quần áo. Vậy liệu có bị mất
trinh không ạ chị? Cũng không thể có thai được đúng
không ạ?”
Ở đây tôi
không đề cập đến câu trả lời của những câu hỏi
này bởi nó đã có rất nhiều trên các mặt báo, vấn đề
tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là tình trạng thiếu
hụt kiến thức về sức khỏe giới tính trầm trọng của
giới trẻ ngày nay. Trong xã hội hiện đại, việc các
cặp đôi yêu nhau chỉ vài ba tháng đã “quan hệ” cũng
không còn là vấn đề xa lạ. Nhưng đó là họ chỉ biết
làm theo bản năng, còn những điều cần biết để bảo
vệ sức khỏe cho chính họ trong chuyện đó thì lại
không hề biết, thậm chí là không buồn tìm hiểu. Không
biết đã có bao nhiêu thống kê chỉ ra sự thiếu hiểu
biết của giới trẻ về cơ thể mình có trên các báo,
nhưng có lẽ chúng cũng không dành được nhiều sự quan
tâm lắm.
Trong khi đó các
bậc cha mẹ, thầy cô thì mỗi lần nhắc vấn đề này
họ chỉ nói bóng gió hay những câu đe dọa kiểu như
“con gái là phải biết giữ gìn, lỡ ra đây rồi mới
thấy nhục nhã”, hoặc “cẩn thận đó, không khôn ba
năm dại một giờ”, “muốn làm sao thì làm đừng có
“bôi do chắt chấu” vào mặt tao”… Nhưng những câu
nói đó, những lời mắng mỏ đó liệu có giúp được
gì cho con cái họ? Hay cuối cùng dại thì vẫn dại, mà
còn mắc cả bệnh vào người nữa.
Trước khi mọi
việc quá muộn.
Suy nghĩ của các
phụ huynh vẫn là giáo dục giới tính chẳng khác gì vạch
đường cho hươu chạy, nhưng họ đâu có nghĩ được một
điều rằng thà vạch đường cho hươu chạy đúng còn
hơn là để lạc đường rồi bị thương.
Đã có không ít
những trường hợp phá thai chui để dẫn đến vô sinh,
sinh hoạt không lạnh mạnh để mắc bệnh trong người.
Nhu cầu cần được giải thích về vấn đề giới tính
không được đáp, để rồi tự mày mò tìm hiểu bằng
những loại văn hóa phẩm đồi trụy rồi dẫn đến
những việc thương tâm như bé trai 15 tuổi cưỡng bức
bé gái 12 tuổi…
Hiện tại khi
nghành giáo dục nước ta chưa đưa môn học giáo dục
giới tính vào hệ thống đào tạo, thì việc truyền đạt
kiến thức đó thuộc về các bậc phụ huynh. Vì vậy
chắc các chị em phụ nữ cũng biết nên làm những gì để
con cái mình không “lạc đường” đúng không nào?
Theo Eva