Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội
(11/01/2010 05:01:27)
(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua :
(N.H.C) (aFamily)- Từ tết sang năm, tôi sẽ tham gia trực tiếp vào việc lì xì chọn quà tết. Không thể trông chờ ở vợ để rồi bố mẹ mình chịu thiệt thòi thế được.
(tetbuon) (aFamily)- Dâu mới, còn chưa quen ai, còn chưa dám nói chuyện thoải mái với bố mẹ, với anh chị em, việc nhà cũng không thạo, anh định đẩy em đến "bước đường cùng" sao?
(xala) (aFamily)- Đọc bài viết của hai chị Con gái hư và Thanh Thủy mà tôi cũng thấy thương bố mẹ các chị quá!
(Vu Thanh Ngoc MCT) (aFamily)- Anh nghĩ sao khi anh về biếu quà bố mẹ vợ mà ông bà khinh khỉnh quay đi hoặc chê bai dè bỉu? Anh nghĩ sao khi anh niềm nở nhưng nhà vợ lại coi là lố lăng, vớ vẩn.....
(Hoàng Trang) (aFamily)-“Anh đồng ý chuyện biếu Tết bên nhà nội nhưng bên nhà ngoại, lương em đâu có đủ để có thể lo được nhiều tiền như thế?”. Tôi tròn xoe mắt “lương em”???
(KRILIN) (aFamily)- Nhưng không may cho chàng là mua phải một giỏ quà mà mấy người bán hàng đã tráo vào một vài thứ sắp hết hạn...
(Mr Hoàn Hảo) (aFamily)- Về quê chồng, gặp bố mẹ chồng mấy ngày mà họ cứ như bị đẩy vào chỗ chết. Tệ hơn, còn người đem bố mẹ người yêu cũ đặt lên trên cả bố mẹ chồng hiện tại.
(Tiền) (aFamily)- Tôi tâm sự với chị dâu chồng rằng mua gì biếu Tết cũng bị bố mẹ chồng chê. Chị ấy cười vang bảo tôi dại, cụ bà gợi ý thế mà không biết...
(Bild) (aFamily)- Bố mẹ chồng thì cô ấy để mặc tôi mua quà biếu Tết trong khi đó, cô ấy tự mua tặng bố mẹ người yêu cũ cái điều hóa Panasonic...
(Nguyễn Thanh Thuỷ) (aFamily)- Tôi đang mang thai bé thứ 2 được 4 tháng và đã ngỏ ý với chồng tôi chuyện năm nay ở lại ăn Tết với nhà ngoại mà đã bị chồng tôi phản đối ầm ầm.
(Ngô Hương Thảo) (aFamily)- Tôi lên đủ mọi kế hoạch, nghĩ đủ mọi cách mà vẫn bất lực, không thể làm thế nào để "trốn Tết" được.
(M.N) (aFamily)- “Ôi giời chú ơi, bệnh thím ấy mắc là bệnh “dị ứng với tết”, có khỏe như trâu thì thế nào 29, 30 cũng phát bệnh rồi mùng 4, 5 tự khỏi thôi mà”...
(Hoang Long) (aFamily)- Ngay từ ngày chưa cưới, vợ tôi đã không có được cảm tình với gia đình tôi lắm.
(Ngân) (aFamily)- Làm quanh năm, tiết kiệm được bao nhiêu mà dịp Tết cũng tiêu vèo một cái là hết. Thật là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
(Tuấn Cường) (aFamily)- Đúng là vợ chồng thì không nên chống đối nhau quá nhiều, nhưng nếu không thể thỏa hiệp, cái gì mình cho là đúng mình cứ làm. Đừng quá sợ vợ như thế!
(Con gái hư) (aFamily)- Mỗi một cô con gái thì tít mít ở quê chồng cả 5 ngày tết. Thành ra, mẹ tôi cứ một thân một mình còm cõi, đi ra đi vào…
(Tròn lẳn) (aFamily)- Đối với bố cháu, nhà nội lúc nào cũng phải nhất trong khi đó, mỗi khi nhà ngoại có việc gì cần đóng góp, ông luôn căn vặn từng hào với mẹ cháu.
(Van Pham) (aFamily)- Mua sắm cái gì, vợ tôi cũng nghĩ ngay đến bố mẹ chồng. Trong khi bên đằng nhà mình thì gần như chỉ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không mấy thiết tha.
(Hà Link) (aFamily)- Về quê chồng thì trăm thứ bất tiện, mỗi lần về quê ăn tết là vợ chồng tôi lao đao vì tiền mừng tuổi...
(Hà Giang Khánh) (aFamily)- Câu chuyện lý giải vì sao tôi không muốn tặng quà cho nhà nội như nhà ngoại.
Ngày:
NỔI BẬT TRÊN
Hôn nhân có thể là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó có thể đau đớn, bối rối hay vui vẻ, thoải mái, tức giận hay nhẹ nhàng…
Trang kiến thức gia đình sức khỏe afamily
(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình em chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?
(aFamily)- Cô ấy ích kỷ, ghen tuông, ngang ngược khiến không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng rất buồn. Cũng là lỗi của tôi vì lấy vợ không tìm hiểu kỹ để lúc này phải chịu hậu quả.
(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.
(aFamily)- 30 tuổi, nhiều người đàn ông đã có gia đình, có địa vị, có nhiều thứ trong tay. Còn mình, bây giờ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Có muộn quá chăng?
(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…
(aFamily)- Tôi sợ cái cảm giác nợ nận đeo bám nhưng tôi lại muốn bên anh. Liệu có thể thay đổi một con người không? Liệu tôi có sống quá ảo tưởng không?
(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?
(aFamily)- Yêu chơi để lấy cảm giác thì đuợc, còn để làm vợ, anh ấy nói sẽ không bao giờ chọn người vợ có vòng một khiêm tốn như em.
(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.
(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.