Nghiên cứu của Viện Phụ nữ tại ĐH King, London, thực hiện trên hơn
1.800 phụ nữ, đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về vùng “kích thích
tình dục” ở chị em. Họ cho rằng điểm G có thể là một điều tưởng tượng
của các Eva, do các tạp chí và chuyên gia về lĩnh vực này khơi gợi. Và
chính “điều huyền bí” đó đã khiến cho rất nhiều đàn ông và phụ nữ cảm
thấy không thỏa mãn trong đời sống tình dục.
Điểm G được cho là một vùng nhỏ trên cơ thể phụ nữ nơi các dây thần
kinh tập trung. Nếu điểm đó được “đánh thức” bởi bạn tình thì sẽ đem
lại cảm giác cực khoái. Các nhà trị liệu tình dục khẳng định phụ nữ có
thể tăng cường "sức mạnh" điểm G của mình thông qua chế độ dinh dưỡng
và luyện tập.
Tuy nhiên, Tim Spector, giáo sư dịch tễ học, một thành viên nhóm nghiên
cứu, cho rằng: “Phụ nữ có thể tranh luận rằng điểm G phụ thuộc vào chế
độ dinh dưỡng và luyện tập nhưng trên thực tế thì không thể tìm thấy
điểm này. Đây là nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay kết luận rằng ý
tưởng về điểm G chỉ là chủ quan”.
Andrea Burri, một thành viên khác, cho rằng, một số phụ nữ vì lo
sợ mình không có điểm G mà không thỏa mãn trong đời sống tình dục.
“Thật là vô trách nhiệm khi đề cập đến sự tồn tại của một thứ chưa bao
giờ được chứng minh, rồi gây áp lực lên cả phụ nữ và đàn ông”, bà nói.
Trong nghiên cứu, 1.804 phụ nữ độ tuổi từ 23 đến 83, là các cặp sinh
đôi cùng trứng và khác trứng, tham gia trả lời câu hỏi trong bảng điều
tra. Nếu có điểm G thì các cặp sinh đôi cùng trứng sẽ có ở các vị trí
giống nhau. Tuy nhiên, chỉ có một đôi duy nhất cho rằng họ có điểm G
nhưng vị trí lại không trùng nhau.
Gedis Grudzinskas, cố vấn phụ khoa tại Bệnh viện London Bridge, cho
biết: “Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này chứng tỏ sự khác biệt giữa khoa học
thường thức và khoa học sinh học hay khoa học giải phẫu”.
Khái niệm về điểm G lần đầu được phổ biến bởi chuyên gia tình dục học,
giáo sư Beverly Whipple, ĐH Rutgers, bang New Jersey, Mỹ vào năm 1981.
Nó được đặt tên để tưởng nhớ bác sĩ phụ khoa người Đức Ernst
Grafenberg, người đã khám phá ra vùng “nhạy cảm” này vào năm 1950.
Theo Báo Đất Việt