Bao giờ mới hết cô đơn?
(04/01/2010 05:01:28)
(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua :
(Beard) (aFamily)- Dù chưa yêu tạm một cách thật sự nhưng câu chuyện của tôi đã cho thấy một phần tác dụng của yêu tạm.
(tender1982) Mình hiểu cảm giác của bạn, Thuý Anh ạ. Những người đàn ông có vợ thường có sức cuốn hút rất đặc biệt, nhưng mình nghĩ nên dừng lại, vì người thiệt thòi sẽ luôn luôn là phụ nữ chúng mình mà thôi.
(H.7xv) (aFamily)- Dù bây giờ vẫn buồn vì cô đơn nhưng theo tôi, nếu lựa chọn giữa “yêu tạm” và “yêu bừa” thì nên “yêu bừa” đi.
(Cô gái nhà quê) (aFamily)- Bạn bè hầu hết đều có chồng, có con. Còn mình thì sao? Vẫn đang alone và tất nhiên là chẳng có đứa con nào...
(Duy fox) (aFamily)- Bạn thử liên lạc với một vài trung tâm cung cấp dịch vụ này xem. Họ sẽ giúp bạn giải quyết sự cô đơn, trống vắng trong những ngày lễ tết, hội họp...
(nguyễn thu phương) (aFamily)- Chính những lúc cô đơn đó, hai từ "YÊU TẠM" đã loé lên trong đầu mình. Nhưng... mình không thể làm được.
(Soul) (aFamily)- Vì sao em bận rộn, em không gặp anh được, tức là em SAI. Còn khi anh bận rộn, anh không gặp được em, tức là em PHẢI thông cảm, PHẢI thấu hiểu cho anh???
(Jerry Đan) (aFamily)- Qua những diễn đàn như thế này, tôi, anh và mọi người sẽ bớt cô đơn hơn trong những ngày xa quê tìm cuộc sống mới.
(Thiện) (aFamily)- Anh đã thấy ở em, một "bà cô già khó tính khó gần" một sự đồng cảm...
(Meocon) (aFamily)- Lại sắp hết một năm, mọi thứ lại sắp trôi thành quá khứ, năm nào cũng cầu nguyện, cũng mong ước, cũng hy vọng rồi lại chán chường trong cảm giác chẳng đạt được gì …
(Ngọc Hà) (aFamily)- Hôm nay em ngồi lang thang trên net và search cái cụm từ "ế chồng", chao ôi, ra bao nhiêu là kết quả chồng yêu ạ.
(Trịnh Tuấn Hùng) (aFamily)- Gửi đến Jerry Đan, tác giả bài “Trông không đến nỗi mà nào thế mà vẫn… ế”...
(Jerry Đan) (aFamily)- Tôi cũng ước sao, mình mất cảm giác để không thấy cô đơn, lạc lõng, buồn được nữa. Có thuốc gì làm mất cảm giác không, cho tôi xin với...
(ĐẶNG THÚY ANH) (aFamily)- T ơi, A thích cái cách mà T "âu yếm" A. T đã bế A lên, ôm A, hôn vào cái eo nhỏ xíu của A, hôn vào tay A. Ôi sao mà thích thế.
(VB) (aFamily)- Chị gái tôi mất năm 50 tuổi và cho đến cuối đời, chị vẫn sống cuộc đời độc thân, chưa một lần kết hôn...
(MINH TÂN) (aFamily)- 29 tuổi, bạn chỉ có thể sợ mình không còn lãng mạn được như tuổi 22 chứ bắt đầu một tình yêu mới không hề khó.
(Nguyễn Thị Hồng) (aFamily)- Tôi là dạng người ít chịu viết lên trang web lắm, thường tôi chia sẻ trực tiếp. Nhưng đọc bài viết của bạn tôi có cảm xúc đặc biệt với bạn.
(Trần Kim Anh) (aFamily)- Tôi đã 29 tuổi, không còn trẻ để phải bắt đầu tìm kiếm tình yêu, tôi mệt mỏi, tôi chán chường...
(I love Brasil) (aFamily)- Giá mà có chàng nào mê bóng đá đến với mình bây giờ, chắc mình gật đầu luôn!
(Hà Thành) (aFamily)- Khập khiễng à, bạn cũng có những điểm tích cực mà. Hãy tự tin vào mình rồi thế nào cũng tìm được điểm tựa cho đời mình thôi.
Ngày:
NỔI BẬT TRÊN
Được chồng mua tặng một bó hoa hồng rất đẹp, Hiền không tránh khỏi buồn tủi. Vì chồng Hiền chỉ muốn ‘chuộc tội’ lạnh nhạt chăn gối đã gần 2 tháng nay.
Trang kiến thức gia đình sức khỏe afamily
(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".
(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.
(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?
(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.
(aFamily)- Kinh nghiệm sống ít, kỹ năng giao tiếp kém, không khéo trong cư xử khiến tôi gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống và công việc...
(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...
(aFamily)- Có thể bây giờ, sex chưa phải là tất cả đối với em, nhưng sau này, liệu em có thể sống mà không thỏa mãn như vậy không?
(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.
(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.
(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.
Liên hệ quảng cáo của aFamily.vn
aFamily, tầng 22, Tháp B VinCom City Tower.
191 Bà Triệu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-974-3410 Máy lẻ 362.
Email: banbientap@afamily.vn
Copyright 2007 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp
Tầng 22-23, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 220/GP-TTĐT ; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.