Nuôi dạy con
Vợ & Chồng
Sức khỏe
Làm đẹp
Tâm sự
Đời sống
Giải trí
Mua sắm
Ăn ngon
Nhà đẹp
VỢ & CHỒNG
Tình cảm
|
Mẹ chồng con dâu
|
Rạn nứt
|
Quan hệ gia đình
|
"Chuyện ấy"
|
Mùa cưới
Vớ phải ông chồng "củ chuối"
(
06/11/2009 15:11:41
)
Thử mà xem, mệnh đề phổ biến trên các diễn đàn của chị em mới về nhà chồng bây giờ là: “Chồng luôn luôn…chuối, cách tốt nhất là bạn tập…quen với chuối!!!”
Bạn có tin là một số mệnh đề kiểu “điều 1: vợ luôn luôn đúng” bây giờ đang có nguy cơ bị thay đổi không? Thử mà xem, mệnh đề phổ biến trên các diễn đàn của chị em mới về nhà chồng bây giờ là: “Chồng luôn luôn…chuối, cách tốt nhất là bạn tập…quen với chuối!!!” Bạn đừng nhầm đây là nơi để chị em bôi bác chồng, cũng không phải là dạng mang chuyện nhà ra than thở với thiên hạ.
Bữa cơm “một kèm một"
Sau lễ “lại mặt” nhà gái vào sáng hôm sau ngày cưới, chúng tôi hớn hở về nhà, định bụng sẽ cùng nhau vào bếp làm bữa cơm ngon nhất dành cho mẹ chồng trong ngày đầu tiên tôi về làm dâu nhà anh. Nhưng sau khi đi chợ về, chỉ mình tôi lụi cụi trong bếp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh nằm khểnh xem ti vi ngoài phòng khách với mẹ chồng. 6 giờ chiều, điện thoại. Anh xun xoe vào ôm eo tôi: “Vợ ơi, anh phải đi có chút việc, có thằng bạn mới ở Nam ra, thằng này lâu quá rồi không gặp, mà mai nó lại vào Huế rồi. Vợ đừng phần cơm nhé!” Tôi nghe như sét đánh, cố gắng nhìn anh như cầu cứu: “Hôm nay bữa cơm đầu tiên với mẹ chồng, anh ở nhà cho em tự tin một chút?” Chồng tôi khoát tay: “Gớm, làm gì mà em căng thẳng thế, anh còn ăn cơm với em cả đời, chứ bạn anh nó cả chục năm nay mới gặp 1 lần. Em ngồi ăn với mẹ đi!”. Mâm cơm còn mình tôi với mẹ chồng. Tôi và mẹ chồng tôi gượng gạo thấy rõ, cứ nói với nhau vài câu lại thôi. Rồi bà chỉ động đũa vài miếng, sau đó bảo tôi là con cứ ăn cơm đi nhé, mẹ lên gác nghỉ một chút, tự dưng hôm nay nhức hông quá. Tôi ngồi ngơ ngác giữa nhà, mâm cơm vẫn gần như còn nguyên. Tôi vớ điện thoại gọi cho mẹ tôi, òa khóc. Tôi không thể trách mẹ chồng được, mà tôi tức chồng không chịu nổi. Tôi mới chỉ qua một đêm ở nhà anh, làm sao đã kịp làm quen với nếp cơm nước nhà anh, làm sao đủ khéo để tiếp chuyện mẹ anh trong một bữa cơm 1 kèm 1 như vậy? Chồng ơi, sao chồng không hiểu nhỉ, lúc ấy vợ cô đơn và cần chồng kinh khủng?
Diệu Linh, 24 tuổi, HN
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hải, trung tâm tư vấn tâm lý Cộng đồng
Bạn có thể biến “tai nạn” này thành cơ hội
Một ông chồng bỏ vợ một mình với mẹ chồng trong bữa cơm đầu tiên là một ông chồng vô tâm. Tâm lý của những cô dâu mới trong những ngày đầu tiên về nhà chồng là hơi dò xét, sợ có nhiều sai sót và rất cần có sự quan tâm của chồng. Chồng đóng vai trò như một phao cứu sinh, để nếu vợ chông chênh sẽ bấu víu vào. Vì thế, cách ứng xử của chồng là rất vụng. Tốt nhất là bạn có thể nói nhẹ nhàng với chồng về việc này vào một lúc nào đó anh ấy vui vẻ để chồng rút kinh nghiệm.
Nhưng nếu bạn là người biết ứng xử, thì bạn nên lấy tinh thần và coi đây là cơ hội để kéo mẹ chồng về phía mình, đồng thời cũng để sau này mẹ chồng chính là người giữ chồng ở nhà với bạn. Bạn có thể nhân chuyện chồng đi vắng, để nói chuyện với mẹ chồng, hỏi về thói quen trước đây của chồng xem anh có thường bỏ cơm nhà không, rồi thói quen ăn uống của anh ra sao, của mẹ thế nào...Nếu một cô dâu mới chủ động hỏi han và có ý cầu tiến, thì chắc chắn bạn sẽ ghi điểm với một bà mẹ, kể cả bà khó tính thế nào đi nữa.
Có cần “tự nhiên” đến thế không?
Tôi hoàn toàn không phải mẫu người cổ hủ về chuyện chăn gối, ai cũng biết vợ chồng là thoải mái, càng tự nhiên thì càng tốt, nhưng thực sự là chuyện này thì tôi không chịu đựng nổi. Đêm tân hôn, vừa đóng cửa phòng là chồng tôi cởi tuột áo xống, nằm thẳng đơ ra giường chỉ với mỗi cái...underwear. Vấn đề gì đâu, nhưng khổ nỗi tôi vừa quay mặt ra, thì phát hiện anh đang mặc một chiếc quần đỏ chót với miếng sút chỉ to tướng ở...bàn tọa! Tôi giật mình, sao anh có thể sơ ý thế trong ngày cưới của mình được chứ? Cảm giác thấy khó chịu, tôi vào nhà vệ sinh tắm. Đang hí hoáy gội đầu, chồng của tôi đẩy uỳnh cửa một cái, bước vào và tự nhiên như chỗ không người, anh đi vệ sinh!!! Tôi thật sự không chịu nổi, vớ vội cái khăn choàng quấn vào người và bước ra ngoài. Đêm đó chắc chồng tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại khó chịu đến thế, nhưng thử hỏi anh làm như vậy, tôi có hứng thú với anh được không? Mọi sự tự nhiên là tốt, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi chứ?
Lê Quỳnh, 23 tuổi, HN
Tôi cần chồng, không cần thêm một quản gia!!!
Chắc các bạn cũng đã từng xem một trong những bộ phim “kinh điển” của Julia Robert có tên Ngủ với kẻ thù, mà trong phim, nhân vật Julia đóng phải sống với một ông chồng sạch sẽ, ngăn nắp đến bệnh hoạn. Chồng tôi cũng gần gần như thế, thiếu mỗi nước là anh không đánh tôi mà thôi. Khi yêu nhau, tôi thấy anh cũng khá chỉn chu, sạch sẽ kiểu metrosexual, tôi thích kiểu đó. Anh là một người yêu rất dịu dàng, nhẹ nhàng và chiều chuộng tôi mọi thứ. Tính tôi hay quên, lung tung bỏ vãi, và anh thường là người đi dọn hậu quả cho tôi, không phàn nàn một câu, đáng yêu vô cùng. Nhưng khi về sống cùng nhau, tôi sốc nặng. Tôi vừa đi làm về thay quần áo, chưa kịp treo cái áo vừa thay ra lên mắc, anh đã cầm lấy nó bỏ vào thùng giặt và nói “Áo mặc một ngày rồi, giặt đi em, mặc thêm thì hôi lắm”. Buổi tối tôi ra hành lang dọn dẹp, quên vài thứ vội chạy vào phòng ngay gần đó lấy (tôi nghĩ tôi đi mất giỏi lắm nửa phút), lúc đi ra đã thấy anh …tắt đèn và mát mẻ với tôi “Em phải tiết kiệm điện chứ, ai cũng như em thì …cả thế giới này sẽ bị lãng phí điện đến mức nào?”. Cao điểm nhất là một ngày tôi vội chuyện gì đó mà về nhà quên cất guốc. Trong lúc tôi đang lúi húi tìm đồ, anh nhẹ nhàng cầm tay tôi dắt ra cửa rồi hỏi tôi “Em có thấy có cái gì để sai vị trí không?”. Tôi nhìn quanh và giật mình nhìn thấy đôi guốc của mình đang nằm chỏng chơ dưới đất. Tôi vội cất guốc vào tủ đề giày rồi lao vào nhà tắm khóc một trận ra trò. Tôi thấy hoàn cảnh của mình đúng như Julia trong bộ phim kia, khi cô bị gọi vào phòng tắm để chỉnh 3 cái khăn mặt treo trên giá cho ... bằng nhau!!
Linhlinh..@yahoo.com
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hải, trung tâm tư vấn tâm lý Cộng đồng
Tập thích nghi với cá tính của chồng
Trường hợp “sốc” vì những tính cách đặc biệt của chồng, chúng tôi chứng kiến khá nhiều. Kiểu sốc thứ nhất là về những tính cách “hồn nhiên” của chồng, chỉ bộc lộ mạnh mẽ sau đám cưới. Lý do là vì những cô dâu mới thường kỳ vọng một không gian phòng ngủ, cuộc sống và quan hệ vợ chồng lãng mạn, nhưng nhiều anh chồng lại rất “dễ dãi” đến hồn nhiên với cuộc sống chung mới mẻ này, cứ áp dụng nguyên cách thức của thời độc thân mà anh ta vẫn có như cách ăn mặc lôi thôi, vệ sinh, vứt rác, ngủ ngáy... Thực tế, có những cặp vợ chồng lại thực sự bị hấp dẫn bởi cuộc sống hơi hoang dã một chút, chẳng hạn như vợ chồng chỉ thích mặc đồ lót đi lại trong phòng ngủ...
Kiểu sốc thứ hai là về những ông chồng có tính cách áp đặt mạnh mẽ lên vợ và cuộc sống gia đình. Khi họ kết hôn, họ muốn vợ phải tôn trọng đúng theo cách mà họ đã sống khi độc thân. Tính cách độc đoán khiến họ quên đi cá tính và sự tôn trọng cái tôi của vợ. Trong trường hợp này, việc tối quan trọng của các cô dâu là nhìn thấy trước tính cách mạnh của chồng (ở đây là sự gọn gàng hơi thái quá) để tập thích nghi và dần dần dung hòa.
Tuy nhiên, nếu bạn là mẫu phụ nữ không thích thú những chuyện như vậy, thì có thể tế nhị gợi ý chồng có thể thay đổi một chút. Tôi nghĩ chồng bạn sẽ thích lắng nghe vợ hơn là thấy thái độ của vợ im lặng một cách khó hiểu như thế. Trong trường hợp chồng bạn quá áp đặt thói quen gọn gàng, việc gây gổ hoặc phản ứng mạnh là không hợp lý. Bạn có thể thay đổi (chấp nhận thay đổi một mức độ nào đó để chồng hài lòng, và bạn cũng “luyện thêm” được tính gọn gàng) nhưng trong những trường hợp thái quá, bạn có thể tìm cách nói chuyện với chồng về việc có một số việc bạn chủ động được, không cần sự nhắc nhở thái quá của chồng. Có một số trường hợp, các cô dâu đã tìm cách “trả đũa” bằng một tuần nỗ lực gọn gàng đến độ không thể gọn hơn, và đi theo chồng để...nhắc chồng như chồng đã nhắc mình, tỉ mỉ đến mức chồng phát bực. Và từ đó thì các ông chồng cảm nhận rằng việc răm rắp quá mức cũng không dễ chịu chút nào!!!
“Tim” của tôi đâu rồi?
Sau hôm đám cưới, mẹ chồng mình khệ nệ lôi thùng tim đựng tiền mừng cưới ra, 2 mẹ con ngồi ghi ghi chép chép xem ai mừng bao nhiêu để biết sau này “đáp lễ”. Mình cũng thích “vụ” này:) Mẹ chồng ghi chép xong, còn lại bỏ phong bì vào “tim” bảo mình: Đây là khách của mẹ, còn lại là bạn bè 2 con và những người quen của các cô các chú nữa, mẹ cho 2 đứa hết, tự ghi lại rồi để tiền làm vốn. Mình phấn khởi lắm, nhưng bận dọn nhà dọn cửa nên vẫn để nguyên cả “tim” vào tủ. Bẵng đi, đến 2 ngày sau, bỗng không thấy “tim” đâu. Mình tá hỏa lên, nghĩ mãi bảo: trộm thì không rồi, hay là mẹ chồng lại giúp kiểm hộ? Hỏi mẹ chồng cũng không tiện. Thế là đợi chồng về. Tối hỏi chồng, chồng tỉnh bơ: à, cái tiền ấy chứ gì, anh nghe em bảo mẹ cho, anh “ứng tạm” để lấy cái bình gốm rồi (chồng mình có thú sưu tầm đồ cổ). Thằng T lại vay mất 5 triệu. Thôi có gì anh bù lại cho. Phong bì bóc ra anh vẫn để trong ngăn kéo đấy, còn tim thì...vứt mất rồi!!! Mình không biết phải khóc hay phải làm gì cho bõ cơn tức. Ôi, tiền đám cưới của mình, tại sao chồng có thể làm thế cơ chứ? Mình thực sự có cảm giác mình chẳng là gì trong gia đình này...
hlan32@.....
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hải, trung tâm tư vấn tâm lý Cộng đồng
Một sự thiếu tế nhị không đáng có
Phải nói hành vi của chồng bạn đúng là...số 1. Dĩ nhiên bạn không thể tức điên lên ngay lúc đó chỉ vì hành vi tiêu pha tùy tiện của chồng mình, nhưng rõ ràng việc chi tiêu sau đám cưới phải có sự bàn bạc giữa 2 vợ chồng. Với tâm lý đàn ông, họ vẫn có tiền là tiêu hoặc tiêu trước, báo sau. Đó là thói quen độc thân của đa số đàn ông. Bạn nên cố gắng chấp nhận “khoản mất” này, thậm chí đừng vì nó mà đay nghiến chồng hoặc chê bai món đồ cổ của chồng. Nhưng vợ chồng bạn nên có một buổi nói chuyện về tài chính rành mạch. Thói quen tiêu tiền không tính toán của chồng bạn sẽ nảy sinh những mâu thuẫn lớn sau này.
Nhà vợ như nhà người lạ
Nghỉ cuối tuần đầu tiên sau đám cưới, chúng tôi (như đã thỏa thuận trước) về nhà bố mẹ đẻ. Tôi muốn 2 đứa ở chơi với bố mẹ đến khoảng 8, 9 giờ tối rồi về. Trước đây chúng tôi yêu nhau, chồng tôi đến nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi rất thoải mái. Nhưng lần đó làm tôi hoang mang. Thái độ của chồng tôi rất ...gắng gượng. Anh cứ đi ra đi vào, như để đợi đến hết giờ ở nhà vợ. Tôi gặng hỏi, chồng tôi không nói gì, chỉ bảo: em xem nấu cơm cùng mẹ ăn nhanh nhanh rồi về không muộn. Bố mẹ tôi cũng hơi lạ về thái độ của anh, nhưng nghĩ rằng rể mới nên chắc còn chưa quen. Nhưng tuần sau cũng không khác gì. Anh chỉ chào bố mẹ tôi khi đến, hỏi đôi ba câu rất khách sáo. Thậm chí trước khi đến nhà bố mẹ tôi, anh còn rủ tôi đi chỗ nọ chỗ kia như một kiểu “câu giờ” để thời gian ở nhà tôi càng ít càng tốt. Tối hôm đó mưa rất to, chúng tôi phải mất 30 phút mới về nhà được, nên tôi bảo chồng hay mình ngủ lại nhà bố mẹ một đêm, mai về sớm. Chồng tôi tỏ ra không đồng ý lắm, nhưng chắc vì trước mặt bố mẹ tôi, ai lại đưa con gái họ về trong lúc mưa bão như thế, nên anh miễn cưỡng ở lại. Bạn biết không, từ lúc chúng tôi ăn cơm xong là 9 giờ tối, anh ở tịt trong phòng tôi, không ra ngồi nói chuyện với bố mẹ. Thậm chí, anh còn không buồn ra ngoài sử dụng phòng vệ sinh. Sáng hôm sau, anh cũng...nguyên như thế đi về, chỉ lúng búng chào bố mẹ tôi một câu. Tôi không biết phải nói với bố mẹ thế nào. Về nhà, anh lại khác hẳn. Tôi không nói anh khó chịu hay thế nào với gia đình tôi, tôi biết anh cũng không thành kiến với bố mẹ tôi. Tại sao anh lại hành xử một cách kỳ lạ như thế. Vài lần sau đó tôi để ý và vẫn thấy anh như vậy, về nhà tôi cứ như một cực hình. Không lẽ sau đám cưới, cảm giác về gia đình vợ lại mệt mỏi thế hay sao?
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hải, trung tâm tư vấn tâm lý Cộng đồng
Sự “quá tải” của cảm xúc
Thông thường, tâm lý của đàn ông sau khi lấy vợ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với bố mẹ vợ, vì bớt đi tâm lý người ngoài. Nhưng trường hợp này, chồng bạn gặp phải vấn đề về tâm lý. Bản thân anh ta không thực sự thoải mái với gia đình vợ, nhưng vì bạn nên phải nỗ lực với cảm xúc của mình. Trong suy nghĩ của anh ta, sau khi cưới, anh ta sẽ bớt phải đối diện với gia đình vợ hơn trước đây. Vì thế khi gặp “sự cố” ở lại nhà vợ, anh ta hoảng hốt và cảm xúc bị “quá tải”, vì thế sự căng thẳng trong suy nghĩ điều tiết hành vi của anh ta, khiến anh ta có những hành động kỳ quặc. Tôi nghĩ cách để thay đổi cảm xúc này là...bạn chịu khó đừng bắt chồng ngủ nhà mẹ đẻ của mình nữa!! Thay vì thế, hãy tác động dần dần để anh cảm thấy việc gặp bố mẹ bạn không bị áp lực nữa. Đây là áp lực anh ta tự dựng lên, không phải do yếu tố bên ngoài. Chỉ có cách để anh ta tập quen và mất đi thôi!
Theo 2!Đẹp
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua :
[Quay lại]
Ý kiến độc giả
0
Gửi ý kiến
Các tin mới cập nhật
Thổi bùng "chuyện yêu" bằng những "chiêu" nho nhỏ (20/03/2010 19:03:05)
Chồng ơi hãy già giúp em! (20/03/2010 15:03:28)
“Vợ ơi, anh muốn làm phụ nữ” (20/03/2010 12:03:26)
Thư của một người vợ bé gửi chồng (20/03/2010 11:03:34)
Thì thầm với chồng về “chuyện ấy” (20/03/2010 09:03:10)
Các tin khác
Mãn kinh có gây trở ngại tới “chuyện ấy”? (06/11/2009 14:11:33)
Ế chồng chỉ vì... gò má cao (06/11/2009 09:11:43)
5 bước để làm quen trên đường phố (06/11/2009 09:11:52)
Đàn ông có thể giả vờ yêu để làm "chuyện ấy" (06/11/2009 05:11:03)
Nghệ thuật... "mắng chồng" (05/11/2009 22:11:13)
“Xin” thêm thời gian cho "khúc dạo đầu" (05/11/2009 20:11:07)
Để cuộc "yêu" thêm cuồng nhiệt (05/11/2009 19:11:08)
Kết hôn rồi vẫn... độc thân (05/11/2009 11:11:41)
Lượng testosterone cao khiến đàn ông… bủn xỉn (05/11/2009 06:11:27)
Bi kịch chọn chồng hoàn hảo (05/11/2009 06:11:08)
[Chuyên mục]
Cuộc sống gia đình
Sống khỏe
Nuôi dạy con
Ăn ngon
Nhà đẹp
Mua sắm
Thời trang - Làm đẹp
2007
2008
2009
2010
[Tháng]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[Ngay]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ngày:
Vợ & Chồng
aFamily
Gia đình sức khỏe
Theo nội dung
Theo tác giả
NỔI BẬT TRÊN
Lãng mạn theo cách của đàn ông
Nếu chàng ngồi xuống và viết thư tình cho bạn, là chàng đang cố gây ấn tượng. Nếu tự nhiên chàng gửi tin nhắn cho bạn chả vì sao cả, đó là lúc chàng đang thực sự nhớ thương bạn.
Tập cho bé ăn dặm ngon, hấp thụ tốt
Đừng để xấu gái vì những hiểu lầm ngớ ngẩn
Vài bí kíp "độc" để trang điểm đẹp
Trang kiến thức gia đình sức khỏe
afamily
TIÊU ĐIỂM
Vừa cưới xong đã... chán
Cũng may… không cưới
10 chiêu để tìm được chồng tốt "như mơ"
Tối nay anh có "code" không?
3 tư thế cho anh chàng "súng" nhỏ
Ôtô và... "chuyện ấy"
Ghen có chiến lược
Tâm sự người vợ có chồng chê sex
Một sự thật về sex chưa chắc bạn đã tin
Khổ như đàn ông có vợ