Mặt đầy tàn nhang, vầng trán nhăn nhúm, đôi mắt lờ đờ đói ngủ, môi bơm sưng và một dáng vẻ sập sệ, tồi tàn...nhìn LiLo lúc này không ai có thể đoán cô chỉ mới bước qua tuổi 23.
Từng là ngôi sao con cưng một thời của nhiều nhà sản xuất phim dành cho lứa tuổi teen, "Cô nàng lắm chiêu" ngày nào đã sa lầy vào ánh hào quang sớm và nhanh chóng rơi xuống bùn. Giống với nhiều trường hợp tương tự của các sao nhí như cậu bé "Ở nhà một mình" Macaulay Culkin hay cô bé ET Drew Barrymore, những thần đồng sớm dinh vào nghiện ngập, sa ngã và bị chính cha mẹ lợi dụng tên tuổi để làm giàu và nổi tiếng. LiLo bắt đầu trượt dốc không phanh, thâu đêm tiệc, nghiện rượu và thuốc giảm đau nặng, yêu đương vô độ. Trong suốt 7 năm qua, hình ảnh đáng yêu của LiLo đã thay bằng một hình ảnh xấu và cô không đóng được một bộ phim nào ra hồn. Với đà tiến này, chẳng mấy chốc khán giả sẽ quên một diễn viên đã từng rất tài năng một thời.
Hình ảnh Lindsay Lohan trong một sự kiện thời trang đầu tháng 11 năm 2009.
Hân Hân
TheoJJ