Tiết lộ mới nhất cho thấy ba đứa trẻ đều không phải con ruột của Michael Jackson cũng như vợ cũ Debbie Rowe.
Báo chí ở Mỹ đang xôn xao chuyện cậu bé Prince Michael, 12 tuổi và em gái Paris, 11 tuổi chính là con của bác sĩ da liễu riêng của Mike, Arnie Klein.
Bản thân Debbie Rowe, vốn được coi là mẹ đẻ bọn trẻ thực ra cũng chỉ là người “mang thai hộ” với trứng của một người phụ nữ khác.
Michael Jackson và vợ cũ, nữ y tá Debbie Rowe đều không phải cha mẹ ruột của ba đứa trẻ.
Một nguồn tin cho hay: “Debbie Rowe không phải mẹ đẻ hai con lớn của Michael. Cả ba anh em, bao gồm cậu bé út Blanket đều chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và không cần đến tinh trùng của Michael hay trứng của Debbie. Debbie chỉ đơn giản là mang thai hộ và được trả tiền hậu hĩnh cho việc này”.
Mới đây, một ông chủ nhà hàng vốn có nhiều liên hệ với các băng đảng mafia khẳng định mình chính là cha đẻ của cậu út Blanket.
Bất chấp sự thật này, Debbie Rowe vẫn có thể giành được quyền chăm sóc bọn trẻ do đã kết hôn với Michael Jackson vào thời điểm sinh nở.
Luật sư Brian Oxman của gia đình Jackson khẳng định cho tới thời điểm hiện tại, những tiết lộ trên không hề ảnh hưởng tới quyền chăm sóc các con vừa được tòa án đồng ý trao cho mẹ Michael, bà Katherine Jackson.
Theo Huyền Nguyễn
Zing