3 năm trước khi Willliam đến nhà chơi cùng cậu con trai của Marilyn, vào thời điểm đó Marilyn đang phải đối mặt với căn bệnh đau cột sống và đau cơ trầm trọng. Cô tâm sự bệnh tật đã làm cho cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Cô gần như không thể ngồi dậy vào mỗi buổi sáng, những cơn đau thường xuyên hành hạ và kéo dài dai dẳng khiến cô phải nghỉ công việc tại quán cafe. Nhưng chính vào thời gian khó khăn đó William đã xuất hiện và động viên tinh thần, giúp Marilyn dọn dẹp nhà cửa. Chỉ vài tuần sau đó, William thường xuyên ăn cơm tối ở nhà Marilyn và trở thành một phần không thể thiếu của gia đình cô.

Nói về chồng cũ của mình, Marilyn cho biết từ sau khi cô mắc bệnh quan hệ của hai người ngày càng xấu đi. Chồng cũ của cô tỏ ra thiếu quan tâm tới gia đình, khó chịu mỗi khi phải giúp đỡ vợ việc nhà và đến tháng 11 năm 2007 thì họ chính thức ly dị.

Hôn nhân của Marilyn và William vấp phải rất nhiều lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, họ cho rằng khoảng cách 30 tuổi là quá lớn. Tuy nhiên cặp đôi “xộc xệch” tuổi này không vì thế mà nản lòng. Tình yêu họ dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn, Marilyn tâm sự: “William thường xuyên nhân lúc mọi người không để ý hôn trộm tôi”. Còn William nói: “Tôi luôn tin tưởng và sống thật với lòng mình. Khi bạn yêu một ai đó bạn sẽ không thể kiềm lòng mình”.
TrangMT
Theo Xihuanet