Nuôi dạy con
Vợ & Chồng
Sức khỏe
Làm đẹp
Tâm sự
Đời sống
Giải trí
Mua sắm
Ăn ngon
Nhà đẹp
Sắm cho chàng
|
Sắm cho con
|
Làm mới mình
|
Thiện Nhân
|
Những mảnh đời
|
Bóng bồ đề
|
Mùa cưới
|
Bé Hảo
|
Tháng Giêng là tháng ăn chơi
|
Nôn trớ, táo bón ở trẻ dưới 5 tuổi
|
Dinh dưỡng
|
Dinh dưỡng cho bà mẹ trước và trong khi mang thai, khi cho con bú
Bài gốc
Cô bé ung thư bị người mẹ bạc tình bỏ rơi
Em bé ung thư giai đoạn cuối ấy vẫn mơ ước được đến trường, vẫn mơ ước về một tương lai tươi sáng và trong trí óc non nớt của bé, vẫn nhức nhối một ám ảnh bị bỏ rơi
0
Đối thoại
10
Bình luận
mai thien huong_kutee, hoangvan, ...
mai thien huong_kutee
(12/11/2009 9:07:40 PM)
moi nguoi hãy rang rộng vong` tay cuu nhũng nguoi` nhu em thuý va em lanh`?? hnay tôi co liên lac voi em thuý'. đuoc tin em đã duoc ve nha may hôm tôi rất vui?? khi nghe giong nói cua em toi rât cảm động?? 1 giong noi hôn` nhiên va chân thật, em mong có điêu` kiện để chũa khỏi bệnh của em, để duco đến lóp cung` vói các bạn?? mọi nguoi oi?? hãy dang rông vong tay voi em ??
hoangvan
(10/30/2009 10:05:50 PM)
tai sao tren doi lai co nhung nguoi me nhu vay? ba ay thu nghi xem neu ba ay la co be thi ba se lam sao truoc hoan canh nay. that da tam. ba ta kg xung dang la mot nguoi me. chi cung chia buon voi em. em dung nen buon nua hay co gang duong cho het benh. hay xu tan nhung cai buon ma dung len chien dau voi can benh. moi nguoi xung quanh luon yeu men va ung ho em het long. chi tin em se vuot qua can benh nay.
Hoacomay2011
(7/15/2009 10:29:42 AM)
Tôi chưa có con, nhưng tình cờ đọc được bài viết này tôi đã khóc. Tôi khóc bởi thương các cháu quá nhỏ đã phải chịu đựng căn bệnh quái ác. Tôi trách người mẹ kia quá nhẫn tâm đã bỏ rơi con. Vợ chồng tôi lập gia đình mà mong mãi con yêu chưa về. Tôi thèm được tình cảm thiêng liêng khi ôm con vào lòng, khi ru con ngủ. Mong có một phép màu để cháu Thúy, cháu Lành sẽ khỏi bệnh. Càng lớn và càng ở viện lâu chỉ thương các cháu lại cảm nhận được sự chớ chêu của cuộc sống, cảm nhận được sự vất vả của những người hiện đang chăm các cháu...Tôi dành tình thương và đồng cảm với các cháu và mong chỉ với một lời chia sẻ này sẽ phần nào giúp các cháu vơi đi nỗi đau.
Mẹ Thuỷ
(6/22/2009 2:09:20 PM)
Các bạn muốn gửi quà cho cháu Thuý hãy gửi theo địa chỉ: Bệnh nhi Thuý (6tuổi) đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện K2. Thanh Trì Hà Nội. Bên dưới ghi rõ: Cháu nội bà Tạ Thị Dơi. thôn tựu liệt, tam hiệp, thanh trì , Hà Nội. Gửi qua Cty CPN Tín Thành số ĐT: 0936212168. Tôi đã gửi và cháu đã nhận được ngay. Vì địa chỉ hơi khó phát mà cty Tín Thành đã phát rồi nên sẽ dễ tìm thấy hơn. Hàng ngày con gái vẫn vào viện điều trị và truyền máu. Số điện thoại của Bà nội cháu: 01273033101. Tôi đã hỏi thông tin về cháu Thuý mà không thấy Afamily trả lời ngay từ bình luận đầu tiên, nên đã mạo muội gửi theo thông tin trong bài viết.
Tôi cũng chỉ là mọt người mẹ không quen biết với cháu Thuý, nhưng tôi đã thực sự xúc động khi đọc bài viết về cháu. Khi nghe và trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với cháu tôi không nghĩ giọng nói ngây thơ, trong trẻo của con gái lại đang phải gánh chịu nỗi đâu, nỗi bất hạnh như vậy. Các bạn hãy chia sẻ nỗi đau , nỗi bất hạnh với con gái nhé. Thật tội nghiệp
QuânNT
(6/22/2009 10:45:53 AM)
Nếu có thể xin hãy cho tôi thông tin cụ thể về nơi mà 2 em Thúy và Lành đang điều trị bệnh. Tôi muốn đến tận nơi để có chút quà cũng như muốn ôm 2 cháu vào lòng, nếu có thể tôi có được nhận cháu Thúy làm con nuôi được không? Dù biết rằng cháu không còn sống lâu được nhưng tôi vẫn muốn được ôm cháu và gọi cháu là con.
Cảm ơn quý tòa!
TRAN THANH THUY
(6/22/2009 9:54:32 AM)
mình muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bé nhưng có lẽ chỉ là mong ước của mình...thương bé thuý quá!. mình cũng muốn được gửi quà cho bé dù ở rất xa việt nam .gưi cho mình địa chỉ nhận quà của thuý nhé, mình muốn tặng thuý một món quà nho nhỏ .cảm ơn!
huỳnh anh
(6/20/2009 7:57:49 PM)
tôi không nghĩ trên đời này lại có người mẹ như vậy chứ thật bất bình, tôi không biết phải nói gì chỉ rằng mọi người hãy quan tâm tới em hơn cùng chung tay chia sẽ giúp dỡ em Thúy dể được vui sống tiếp.nếu bây giờ cho tôi một điều ước tôi mông rằng em sẽ khỏi bệnh để lại được tung tăng chạy nhảy được đi học như mơ ước của em, ban than chỉ la một sinh viên tôi muốn gửi cho em ít quà mong ban chương trình có thể cho tôi biết địa chỉ của em Thúy sớm nhất, tôi xin cám ơn
Nguyễn Thị Hảo
(6/17/2009 4:04:48 PM)
Đọc bài viết tôi thấy thật thương cho hoàn cảnh của cháu bé. Tôi muốn đến thăm và tặng quà cho cháu, xin hỏi cháu Thuý hiện nay còn điều trị tại viện không, và cho tôi xin địa chỉ nhà bà nội cháu.
TueMinh
(6/16/2009 12:06:56 PM)
Tôi rất muốn gửi quà cho 2 em Lành và Thuý. Xin hãy phản hồi thông tin cho chúng tôi nhé.
giahuy
(6/16/2009 9:36:57 AM)
Xin hỏi hiện giờ bé Thuý còn điều trị ở bệnh viện nữa không ? Tôi muốn gửi ít quà cho bé thì gửi về bệnh viện liệu bé có nhận được không. Mong sớm trả lời. Xin cảm ơn !
Chia sẻ tình thương
aFamily
Gia đình sức khỏe
Theo nội dung
Theo tác giả
NỔI BẬT TRÊN
Lãng mạn theo cách của đàn ông
Nếu chàng ngồi xuống và viết thư tình cho bạn, là chàng đang cố gây ấn tượng. Nếu tự nhiên chàng gửi tin nhắn cho bạn chả vì sao cả, đó là lúc chàng đang thực sự nhớ thương bạn.
Tập cho bé ăn dặm ngon, hấp thụ tốt
Đừng để xấu gái vì những hiểu lầm ngớ ngẩn
Vài bí kíp "độc" để trang điểm đẹp
Trang kiến thức gia đình sức khỏe
afamily
TIÊU ĐIỂM
Sau tai nạn thảm khốc, bé 3 tuổi mất cả cha lẫn mẹ
Cậu bé bị tàu hỏa nghiến mất chân và cơ quan sinh dục
“Con còn một mắt nhưng con tô đẹp phải không mẹ?”
Bữa cơm tình nguyện cho trẻ tại chùa Huyền Trang
Cô bé ung thư bị người mẹ bạc tình bỏ rơi