Có sự liên hệ nào ở đây ấy nhỉ? Nhân và Bóng đá? Làm sao Nhân lại liên quan đến bóng đá? Mọi người hãy đoán thử xem nào? Nhưng có đấy, sự liên hệ này rất hoàn hảo và logic không hề khập khiễng tí nào cả.
Lịch sử ra đời của cái nick kỳ lạ này bắt nguồn từ bố của Khánh Thuần và Mẹ Cẩm Phô & Cẩm Thanh đấy (sau khi Việt Nam chiến thắng Thái Lan, một chiến thắng lịch sử)
Từ Nhân, mẹ Thuỵ hân hạnh được quen và làm việc với bố Thuận. Qua vài vụ mua bán để lấy tiền chiếc khấu cho con và vài lần thăm hỏi, mẹ Thuỵ và bố Thuận đã thống nhất tặng cho Nhân (và mong mọi người đồng thuận) cái nick ÔNG NHÂN BÓNG ĐÁ.
Vì sao ư? Hai người ở cách nhau cả ngàn cây số, chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện thế mà đùng một cái, nhờ Nhân họ đã là bạn. Rồi cứ thế nhiều câu chuyện vui được khơi mào. Không phải là diệu kỳ sao? Rồi cũng từ Nhân nhiều người sống cách nhau cả nửa vòng trái đất, rồi chênh nhau cả vài chục cái xuân xanh cũng đều là bạn, không hề phân biệt tuổi tác, đều hết lòng vì Nhân. Mọi người ở mọi miền đều hướng về Nhân, đều vui cùng những niềm vui trẻ thơ của Nhân và buồn với những mất mát, đau đớn của Nhân.
Và Bóng Đá cũng vậy. Mỗi trận cầu đều có hàng triệu triệu đôi mắt theo dõi và hàng triệu con tim thấp thỏm. Mọi người vui buồn theo từng đường bóng, hồi hộp cho từng cú sút. Và khi đội mình yêu thích chiến thắng thì niềm vui vỡ oà, mọi người đều là bạn. Chiến thắng lịch sử của Việt Nam với Thái Lan tối 28-12-2008 là một ví dụ nóng bỏng nhất. Tất cả mọi người dân Việt Nam từ già cho tới trẻ và có cả khách du lịch nữa. Mọi người đều cùng chung niềm vui chiến thắng. Mọi người đều có thể cười cùng nhau, vui cùng niềm vui chung của cả nước. Mọi con đường, ngõ phố đều vỡ oà trong cờ hoa và chiên trống.
Vậy thì không phải NHÂN và BÓNG ĐÁ có sự liên hệ sao? NHÂN và BÓNG ĐÁ đều có khả năng kết nối tất cả mọi người xa lạ với nhau. Và mọi trái tim đều luôn thổn thức cùng những niềm vui và nỗi buồn cùng ÔNG NHÂN-BÓNG ĐÁ!
Vĩnh Thụy